[MINH HUỆ 20-08-2009] Trường Minh Huệ Toronto đã kết thúc khóa học hè dài sáu tuần vào ngày thứ Bảy, 14-08-2009. Bốn mươi học sinh và giáo viên đến từ Toronto, Ottawa, Montreal và những thành phố khác đã cùng nhau tận hưởng một khoảng thời gian thật ý nghĩa.

2009-8-18-totontomhschool-01--ss.jpg
Giáo viên và học sinh của Trường Minh Huệ Toronto trong khóa học hè.

2009-8-18-totontomhschool-02--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tập các bài công pháp.

2009-8-18-totontomhschool-03--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tập các bài công pháp.

2009-8-18-totontomhschool-04--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tập các bài công pháp.

2009-8-18-totontomhschool-06--ss.jpg
Các học viên trẻ tuổi học những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trong khóa học hè.

2009-8-18-totontomhschool-07--ss.jpg
Các học viên trẻ tuổi học những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp trong khóa học hè.

Chương trình học tập mùa hè của Trường bao gồm học các bài công pháp Pháp Luân Công, học Tam Tự Kinh, vũ đạo Trung Hoa, cờ tướng và hội họa. Học sinh cũng được đọc 15 trang Pháp và xem bài giảng của Sư Phụ trong vòng nửa giờ đồng hồ.

2009-8-18-totontomhschool-08--ss.jpg
Học sinh viếng thăm Bảo tàng Khoa học.

2009-8-18-totontomhschool-09--ss.jpg
Lớp học hội họa và nghề thủ công.

Lợi ích của học sinh

Em Li Zheng, 13 tuổi đến từ Ottawa. Em nói rằng tiếng Trung của em đã cải thiện rất nhiều sau sáu tuần học tập. Em học các bài giảng của Pháp Luân Công và tập các bài công pháp mỗi ngày. Bây giờ em đã biết cách nhẫn nhịn mỗi khi gặp xung đột với người khác.

Em Jiesi, 13 tuổi cũng đến từ Ottawa. Em đã học được rất nhiều tiếng Trung và hiện đã có thể đọc Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm. Em cũng có thể ngồi thiền trong thế song bàn kiết già. “Em đã học được cách nhẫn nhịn,” em Ren nói.

Em Wang Li, 12 tuổi đến từ Toronto. Em nói rằng em đã học được cách đề cao tâm tính và cách nhẫn nhịn. “Khi em mới đến đây, em tranh cãi với những ai làm em bực mình. Giờ đây em đã học được cách không để ý đến chúng,” em Wang nói. Em cũng rất vui khi được làm quen với nhiều bạn mới. Hiện giờ em có thể đọc thuộc những bài thơ trong tập Hồng Ngâm và đọc được tất cả các chữ trong Chuyển Pháp Luân.

Em Ye Kaiwen, 12 tuổi, đến từ Toronto nói với giọng phấn khởi: “Hiện giờ em có thể đọc thuộc gần hết các bài thơ trong tập Hồng Ngâm và Hồng Ngâm II.” Em cũng đã học được nhiều chữ Trung Quốc và hội họa. Em cũng có thể thực hiện được vài động tác vũ đạo cổ điển Trung Quốc. Các giáo viên tại trường đã đọc cho các em nghe nhiều câu chuyện truyền thống Trung Quốc. Em Ye đã học được nhiều điều về đất nước Trung Quốc cổ xưa qua những câu chuyện này.

Em Baoyu Yan’en tám tuổi nói rằng em đã học và tập luyện được nhiều hơn so với khi ở nhà. Em đã có thể đọc thuộc Hồng Ngâm và đọc được Chuyển Pháp Luân. “Nó dạy em cách trở thành một đứa trẻ ngoan và vâng lời cha mẹ. Em cũng đã học được cách quan tâm đến người khác và cách lịch sự,” lời của em Baoyu. Em cũng nói rằng em có thể ngồi thiền và chịu đau mà không khóc.

Em Ziqi, 12 tuổi đến từ Montreal. Lúc đầu em không biết một chữ tiếng Trung nào ngoại trừ tên của em. “Bây giờ em đã học được hơn 70 chữ. Các giáo viên đã dạy em từng chữ một. Tại Montreal, em nói tiếng Pháp và tiếng Quảng Đông. Tại đây em đã được học tiếng Phổ Thông và tiếng Anh. Em thích nhất khi em có thể nhớ được những bài thơ trong tập Hồng Ngâm,” em Jin nói.

Em Wei Mingwei, 12 tuổi chỉ mới tham dự lớp học trong hai tuần cuối cùng. Ngày đầu tiên em đến lớp, em thấy các học sinh ngồi thiền trong thế song bàn kiết già. Em rất quyết tâm học nó. “Em đã rất cố gắng và sau bốn ngày em đã có thể ngồi được thế đơn bàn trong vòng năm phút. Trong vòng một tuần em đã có thể ngồi được song bàn,” em Wei nói. Em nói rằng nó rất đau nhưng em thực sự thích nó.

Niềm vui của giáo viên

Có hai lớp học vào mùa hè này, một lớp dành cho các em từ năm đến tám tuổi và một lớp dành cho các em từ tám đến mười ba tuổi. Cô Li tại lớp dành cho các em lớn tuổi hơn nói rằng những đứa trẻ đều tiến bộ rất nhanh khi học các bài giảng và tập các bài công pháp. “Chúng có nhiều thói quen xấu trước khi tới đây nhưng chúng tôi đã sửa cho chúng,” cô Li nói.

Lúc đầu, vài học sinh từ chối làm bài tập về nhà và một vài em mất trật tự trong lớp. Cô Li đã đối xử với các em bằng tình thương và sự kiên nhẫn. “Có một em mà mọi người đều cho là khó mà theo kỷ luật được. Tôi chú ý hơn đến em này và đã khuyến khích em rất nhiều. Em đã trở nên có trách nhiệm hơn và biết nghe lời hơn. Tôi đã khen thưởng em khi kết thúc khóa học,” cô Li nói.

Cô Yu Liping dạy lớp dành cho những em ít tuổi hơn. Cô nói rằng những đứa trẻ giống như tờ giấy trắng và chúng sẽ giống như những gì được dạy bảo. “Tại đây chúng tôi dạy các em lẽ phải và những thói quen tốt. Chúng được học cách quan tâm đến người khác vào bất cứ lúc nào và tại bất cứ đâu. Tài liệu giảng dạy đặt ra những tiêu chuẩn cho tư tưởng và hành vi của chúng. Chúng được dạy cách tôn trọng người khác và nghe lời cha mẹ. Những điều này thuộc về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tôi thật hạnh phúc khi thấy cách chúng thay đổi và tiến bộ trong mùa hè này,” cô Yu nói.

Sự biết ơn của phụ huynh

Con của cô Li Meizhen ở trong lớp học dành cho những em lớn tuổi hơn. Cô rất mong muốn con của cô tham gia một Trường Minh Huệ. Cô tin rằng không có nơi nào khác cho phép bọn trẻ học tập trong một môi trường trong sạch như Trường Minh Huệ. Cô rất vui khi con của cô được học về văn hóa truyền thống Trung Quốc và hiểu được tu luyện là gì. Những đứa trẻ tự nhiên học được cách yêu thích và tuân theo với những truyền thống tốt đẹp. “Tài liệu giảng dạy cho phép những đứa trẻ hiểu được cách hành xử trước mặt cha mẹ và người lớn tuổi. Tôi vô cùng biết ơn về những gì mà giáo viên đã dạy các em,” cô Li nói.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/20/110194.html
Đăng ngày 23-08-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share