Bài của một học viên Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2009] Một hôm, tôi chợt gặp lại người quản lý cũ. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ta, hy vọng rằng ông ta sẽ thoái ĐCSTQ. Ông ta nói, “Chỉ là chúng ta có đức tin khác nhau thôi. Anh tin vào Pháp Luân Công còn tôi tin vào ĐCSTQ, mặc dù tôi cũng tin vào Phật.” Tôi nói, “Tôi không tin là ông chân thành tin vào Phật. Cộng sản là theo thuyết vô thần, đàn áp những ai tin vào Phật. Do đó, cộng sản và tín đồ Phật giáo là ở hai phía đối nghịch nhau. Đó chính là điều tôi muốn nói khi tôi nói rằng ông không phải là tín đồ của Phật hay Chúa thực sự.” Ông ta không nói thêm gì mà bỏ đi.

Sau khi ông ta bỏ đi, trong tâm tôi cầu xin Sư Phụ, “Sư Phụ, xin hãy gia trì và an bài để con gặp lại ông ấy. Con thực sự muốn giảng rõ sự thật cho ông ấy và cứu độ ông ấy” Hai ngày sau, tôi gặp lại ông ấy. Tôi tiếp tục cố gắng giảng rõ sự thật cho ông ấy. Sau khi nghe tôi được một lúc, ông ấy nói “Tôi phải đi làm mấy việc.” Ông ta vội vã rời đi. Tuy nhiên, ông ấy vẫn chưa hiểu chân tướng cũng chưa thoái khỏi ĐCSTQ.

Tôi không thấy thất vọng. Tôi nghĩ thêm một niệm, “Mình sẽ gặp lại ông ấy. Mình phải cho ông ấy biết chân tượng.” Sau đó, tôi còn gặp lại ông ta vài lần nữa. Cuối cùng, ông ta nói, “Giữa chúng ta có chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao chúng ta lại cứ luôn gặp nhau thế?” Tôi nói “Đó là bởi vì nhân duyên tiền định

Tôi bắt đầu phát chính niệm để giải thể nhân tố tà linh cộng sản đằng sau ông ta. Chúng tôi nói chuyện về sức khỏe của ông ấy. Tôi nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể đem đến cho con người lòng tốt và sức khỏe. Ông ta nói “Tôi tin điều đó. Tôi thấy điều đó qua anh.” Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, chúng tôi chuyển sang nói về việc thoái khỏi ĐCSTQ.

Tôi nói với ông ấy, “Tôi thực sự không muốn gì ở ông cả. Tôi chỉ hy vọng rằng khi ĐCSTQ không còn tồn tại nữa, ông vẫn sẽ được an toàn. Trời sẽ diệt ĐCSTQ bởi vì sẽ phải xảy ra như thế. Thiên ‎ý là bất biến. Cái Đảng đó nói nó là đại diện của nhân dân. Tuy nhiên, ở đằng sau nó lại làm nhiều việc ác. Kể từ khi xuất hiện, nó đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc. Ngày nay, cái Đảng đó lại tiếp tục đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Sự bất công như vậy là không thể dung thứ. Mặc dù, nó tự xưng là đại diện cho nhân dân, nó thực sự có thể đại diện cho ông được không? Nó đã phạm quá nhiều tội. Ông có thể chịu được những tội lỗi của nó không?” Tôi khuyên ông nên dùng một bí danh mà thoái ĐCSTQ và thành tâm tin vào Phật. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính. Hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’ Ông sẽ được bảo hộ và được an toàn.”

Chẳng bao lâu sau ông ta hiểu ra chân tượng và đồng ‎ý thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi thực sự mừng cho ông ấy. Trong quá trình cứu giúp sinh mệnh này, tôi càng thấm thía hơn ngộ thức về lời giảng của Sư Phụ “Tu tại tự kỷ, Công tại Sư Phụ.(Chuyển Pháp Luân). Chúng ta có thể khiến mọi việc đi theo ý mình nếu chúng ta không bỏ cuộc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/19/204358.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/2/109693.html
Đăng ngày: 04-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share