Bài của Vi Ngân

[MINH HUỆ 31-07-2009] Tôi là một đệ tử không thường xuyên tinh tấn. Tình trạng của tôi như sau: tinh tấn/ thụt lùi/tinh tấn/thụt lùi, và tôi không cảm thấy ổn khi mình ở trong dạng thụt lùi như vậy. Trong tâm tôI tự hỏi: “Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại đến thế giới con người này?”

Khi nghĩ lại tất cả, tôi nhận ra rằng mình đến đây để đắc Pháp, và tôi có trách nhiệm cứu độ chúng sinh. Khi có thể ổn định lại và học Pháp tốt, và tôi có thể tiến vào một trạng thái tốt hơn. Khi đó tôi tin tưởng Sư Phụ và Pháp, và tôi không có hoặc có rất ít ý niệm sao nhãng khi chứng thực Pháp. Lời lẽ sáng suốt tuôn trào một cách tự nhiên như nước chảy khi tôi giảng sự thật. Nhưng khi gặp những vấn đề hay khó nạn tương đối lớn hơn, tôi lại không thể vượt qua và thường bị dừng lại vết cũ. Tôi trở nên lo lắng và bối rối và không giải quyết vấn đề đúng lúc. Chấp trước tiện nghi của tôi tăng lên và tôi lại quay lại trạng thái thụt lùi trong chốc lát. Nhưng khi nhận thức được mình là một học viên, và tôi không thể không nghĩ: :”Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình lại đến thế giới này?” Khi đó tôi lại có thể học Pháp và chứng thực Pháp với tâm trí bình an, và cũng có thể hướng nội tìm ra vấn đề. Tôi lại có thể tiến nhập vào một trạng thái chứng thực Pháp tốt hơn.

Tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình về tầm quan trọng của việc hướng nội tìm kiếm. Tôi vẫn phàn nàn những người khác hoặc lảng tránh khi mình gặp vấn đề. Tôi chỉ hướng nội tìm kiếm khi vấn đề đó không thể giải quyết được. Nếu mọi thứ xuôn sẻ, chính niệm của tôi mạnh mẽ. Nếu mọi thứ không trôi chảy, chính niệm của tôi yếu đuối, thậm chí tôi còn bối rối, suy tư về những điều vô nghĩa với nhân tâm.

Sao tôi có thể hoàn thành trách nhiệm của mình trong trạng thái như vậy?

Sau khi học Pháp, đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đồng tu, và học hỏi từ những bạn thực hiện tốt công việc, tôi nhận thức được một điểm rằng những học viên thực hiện tốt – học viên mới và học viên lâu năm – họ đều có chung một điểm: họ tin tưởng vững chắc vào Sư Phụ và Pháp. Tôi luôn nghĩ ngợi quá nhiều, làm mọi thứ phức tạp thêm và lo lắng quá nhiều. Đó đều là những quan niệm con người và là những chấp trước. Gốc rễ là không tin tưởng vững vàng vào Pháp. Thực tế là chúng ta chỉ cần đi theo lời chỉ dạy của Sư Phụ: đó chính là tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp. Điều đó thật đơn giản. Chúng ta khi đó có thể vững bước trên con đường Chứng thực Pháp.

Ý nghĩa rộng lớn và uyên thâm của nó chỉ có thể hiển tướng, được hiểu và thực chứng, với những người tu ở tại các tầng cấp khác nhau trên đường tu chân chính.” (Uyên bác và rộng lớn – Tinh tấn yếu chỉ)

Chúng ta đã thực sự tu luyện trên mỗi tầng chưa? Chúng ta tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp trên con đường Chứng thực Pháp của mình hay không là điều rất nghiêm trọng. Chúng ta chỉ vững bước trên đường khi chúng ta tin vào Sư Phụ và Pháp một cách kiên định. Sau khi hiểu được nguyên tắc này, tôi cảm thấy tâm mình rất nhẹ nhàng. Cảm ơn Sư Phụ đã từ bi cứu độ con! Cảm ơn các bạn học viên đã giúp đỡ tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/31/205499.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/11/109956.html
Đăng ngày: 14-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share