Bài của một học viên bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2009] Hôm nay, sau khi đọc bài kinh văn mới của Sư Phụ, “Cảnh tỉnh”, tôi cảm thấy thật là kinh khủng vì Sư Phụ đề cập tới “Diễn đàn Thanh Tâm.” Tôi đã từng thường xuyên thảo luận trên diễn đàn đó. Tôi đăng các bài trong mục văn học và đặt các câu hỏi về bảo trì máy tính. Tôi đã không vào trang web đó khá lâu. Tôi chỉ được biết rằng gần đây Diễn đàn Thanh Tâm bị đóng cửa.

Đôi lần vào khoảng tháng ba hoặc tháng tư năm 2009, tôi thông báo với các bạn đồng tu đã từng đưa các đường link trên diễn đàn Thanh Tâm tới một cuốn sách được đặt tên là “Tuyển tập Pháp Luân Đại Pháp” là cuốn bao gồm tất cả các sách. Cuốn sách điện tử này có tất cả các bài giảng của Sư Phụ được gộp lại chung. Nó được làm rất tốt và bởi do tôi không có chính niệm đầy đủ lúc đó, và thấy rằng nó được tập hợp bởi một bạn đồng tu, tôi không hề nghĩ từ khía cạnh của Pháp và đã lấy file này về. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng phân phát một cuốn sách đơn lẻ cho các bạn đồng tu hoặc các chúng sinh muốn đọc Pháp có lẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vì thế, tôi đưa cuốn sách này cho một số người. Sau đó, tôi đơn thuần liên lạc với tất cả những người mà tôi đã đưa sách và yêu cầu xóa file sách điện tử. Một người thường muốn đọc Pháp đã hỏi tôi về cuốn sách điện tử. Tôi đã đưa cho anh ta file trong một ổ USB mới. Tuy nhiên, người đó không bao giờ có thế khiến nó hoạt động, nên anh ta không thể nào xem được cuốn sách điện tử đó. Sau cùng, tôi ngộ ra rằng cuốn sách điện tử này không được phép xem hoặc phân phát.

Hôm nay, Pháp của Sư Phụ vang vọng trong tâm. Mặc dù không hẳn là Sư Phụ đang chỉ ra thiếu xót của tôi, những hành động của tôi không thể là một ngoại lệ với Pháp của Sư Phụ. Tôi nhìn vào trong và khám phá rằng tôi đã vô ý phá hoại Pháp.

Vào lúc mà tôi lấy file này, tôi trải qua đủ loại can nhiễu. Tôi đã không học Pháp hơn một tháng, nên tôi trở nên dính mắc vào những giấc mơ và những điểm hóa từ các bản tin. Tôi cảm thấy rằng tôi là cái gì đó đặc biệt bởi vì tôi có thể đột phá can nhiễu, nhưng ma quỷ đã lợi dụng chấp trước này để tạo can nhiễu ma quái trong tâm tôi, và nó để lại trong tôi những suy nghĩ lệch lạc. Tôi biết ơn sự chỉ đạo của Sư Phụ và sự trợ giúp vô điều kiện mà tôi nhận được từ các bạn đồng tu cuối cùng đã giúp tôi thức tỉnh. File này được tải xuống khi mà tình trạng tu luyện của tôi rất tồi tệ. Tôi đã không lý trí vào lúc đó.

Khi tôi nhận ra điều tôi đã làm, tôi trở nên lý trí. Sư Phụ không công bố cuốn sách điện tử này và nó không được công bố trên trang Minh Huệ (bản tiếng Hán và tiếng Anh). Cũng có những ghi chú được thêm vào bên lề của cuốn sách rằng, “Đây là một cái thang lên trời”.

Bài kinh văn mới của Sư Phụ giúp tôi nhận ra rằng tu luyện là nghiêm túc. Phá hoại Pháp một cách có chủ ý hoặc vô ý không chỉ làm tổn hại đến chính mình, mà còn làm tổn hại tới những người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/7/206016.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/11/109952.html
Đăng ngày: 12-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share