Bài của ký giả Minh Huệ, Anh Tử

[MINH HUỆ 18-07-2009] Ngày 16 tháng bảy, Alexander Neve, Tổng thư ký Tổ chức Ân Xá Quốc Tế Ca-na-đa, lên án sự diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với các học viên Pháp Luân Công tại một cuộc họp báo trên Đồi Quốc Hội. Ông kêu gọi chính phủ Ca-na-đa hành động hơn nữa để giúp ngừng cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

2009-7-18-alexneve--ss.jpg
Alexander Neve, Tổng thư ký Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Ca-na-đa

Mười năm trước, ngày 20 tháng bảy 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Ông Neve nói rằng ngày 20-7 là một biểu tượng của sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng với các học viên Pháp Luân Công, kể cả tra tấn, 3000 người bị giết chết, và hằng ngàn người bị giam tù. Ông nói rằng trọng điểm của các sự vi phạm nhân quyền này là sự tước mất quyền tín ngưỡng, lương tâm và ngôn luận của hằng triệu triệu người.

2009-7-17-canada-newsconf--ss.jpg
David Kilgour (giữa), luật sư và cựu thành viên Quốc hội Ca-na-đa

David Kilgour, luật sư và cựu thành viên Quốc Hội Ca-na-đa, và David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng Ca-na-đa, đã thu thập 52 loại chứng cớ và kiểm chứng cáo trạng cắt lấy nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông Kilgour nói nơi cuộc họp báo rằng cuộc đàn áp tàn bạo một số nhóm người bởi ĐCSTQ đã thường xảy ra từ khi ĐCSTQ nắm được quyền bính năm 1949.

Ông Neve nói rằng cuộc bức hại không chỉ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, mà còn cả những người mà dám nói lên cho Pháp Luân Công. Nhiều luật sư tại Trung Quốc mà bênh vực cho Pháp Luân Công đã bị tấn công, bị khủng bố và cả bị giam tù. Ông chỉ điểm ra nhiều luật sư mà lo cho các trường hợp các học viên Pháp Luân Công là đã bị rút mất bằng chuyên môn của họ một cách bất hợp pháp bởi ĐCSTQ.

David Kilgour chỉ điểm ra rằng trong tháng bảy, ba luật sư Trung Quốc đã bị bắt vì họ bênh vực cho các học viên Pháp Luân Công.

Neve nói rằng ngày 20 tháng bảy là một ngày buồn cho nhiều công dân và người thường trú Ca-na-đa vì người gia đình họ và thân nhân đang bị giam hoặc tra tấn tại Trung Quốc vì họ tập luyện Pháp Luân Công.

Chu Lập Mẫn, xướng ngôn viên cho Hội Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng hiện nay, mười sáu thân nhân của công dân Ca-na-đa đang bị giam, và một người đã bị kết án mười sáu năm tù vì sự tập luyện Pháp Luân Công của họ.

Trầm Dược, một học viên Pháp Luân Công tại Montreal, nói ra câu chuyện của mẹ và ba bà dì của ông. Mẹ ông bị kết án hai năm tù năm 2001. Sau này, ngày 30 tháng sáu 2007, vì bà đi phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, bà lại bị bắt và bị kết án năm năm tù.

Trầm Dược nói rằng mẹ của ông bị tra tấn nặng nề trong tù. Ba bà dì của ông vẫn còn bị cầm tù tại nhà tù nữ Thạch Gia Trang. “Năm 2004, hai bà dì của tôi bị kết án bốn năm và một bà dì bị kết án năm năm. Họ bị buộc làm lao động nặng từ 7:00 giờ sáng cho đến 10:00 giờ tối.”

Ông Neve nói rằng chính phủ Ca-na-đa cũng nên ghi lại ngày 20-7. Ông đề nghị chính phủ bảo vệ quyền của thân nhân của các công dân Ca-na-đa và gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc [để ngưng cuộc đàn áp]. Ông nói rằng chính phủ Ca-na-đa phải đưa một tín thư rõ rệt cho chính phủ Trung Quốc về cái ngày thảm thương này.

David Kilgour nói rằng sự hợp tác thương mại với chính phủ Trung Quốc trong cuộc bức hại tài chính hiện nay xem ra khá hấp dẫn, tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng các lãnh đạo mà hành vi lờ mờ này đối với tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc là đi ngược với các giá trị căn bản của Ca-na-đa.

Thông tin thêm

Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện thân và tâm của Trung Quốc. Môn tập luyện nào bao gồm các động tác nhẹ nhàng và thiền định. Nó rất dễ học tập, và miễn phí. Các nguyên lý của nó là dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập luyện bắt đầu tại Trung Quốc năm 1992 và được truyền bá đi mau lẹ người với người trên khắp Trung Quốc và sau đó vượt cả ra ngoài. Ngày nay, Pháp Luân Công được tập luyện bởi hơn 100 triệu người trên 114 quốc gia. Các tài liệu chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra trên 30 ngôn ngữ. Ngày 20-7-1999, ĐCSTQ phát động một cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã không ngừng nói lên sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày các tội ác của ĐCSTQ để cố làm ngưng cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/18/204774.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/20/109333.html
Đăng ngày: 11-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share