Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2017] Ngày 1 tháng 11 năm 2017, bà Trần Thục Mai, 64 tuổi đã bị bắt tại huyện Tĩnh Vũ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Bà Trần chính thức bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2017 với lệnh bắt giữ do Viện kiểm sát huyện Tĩnh Vũ ban hành. Hiện bà Trần đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Bạch Sơn.

Vào ngày 1 tháng 11, khi bà Trần đang đi bộ dọc theo một con sông ở huyện Tĩnh Vũ thì gặp một người cùng làng. Họ đã nói chuyện với nhau, rồi bà lại tiếp tục đi dọc bờ sông. Một lúc sau thì cảnh sát mặc thường phục đã ngăn bà lại và kéo bà tới một chiếc xe cảnh sát.

Bảy sỹ quan cảnh sát, dẫn đầu bởi Vu Học Quân, trưởng phòng an ninh nội địa huyện Tĩnh Vũ đã lái xe đưa bà Trần về nhà. Dù không đưa ra lệnh khám xét, nhưng họ vẫn lục soát nhà bà và tịch thu nhiều sách Đại Pháp, điện thoại di động, một máy tính xách tay và nhiều đồ dùng cá nhân khác.

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, bà Trần bị đưa đến trại tạm giam Bạch Sơn và bị giam giữ hình sự ở đó. Viện kiểm sát huyện Tĩnh Vũ đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 1 tháng 12 năm 2017. Gia đình bà Trần không được thông báo về việc bà bị bắt hay giam giữ hình sự.

Khi luật sư bào chữa của bà Trần gặp bà vào ngày 8 tháng 12 năm 2017, vị luật sư mới biết bà Trần đã chính thức bị bắt. Nhân viên của Viện kiểm sát huyện nói với luật sư rằng hồ sơ vụ án vẫn còn ở phòng cảnh sát huyện để chờ điều tra thêm.

Tu luyện Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời cơ cực của bà Trần

Bà Trần Thục Mai sinh ngày 28 tháng 9 năm 1953 tại huyện Bình Độ, tỉnh Sơn Đông. Bà làm việc cho một cửa hàng cung cấp đồ làm vườn. Vào cuối những năm 80, đơn vị công tác của bà bị cải cách, và bà bị mất việc. Để nuôi sống bản thân, bà bắt đầu công việc kinh doanh riêng và làm các công việc lao động chân tay như quét vôi.

Sức khỏe bà Trần ngày càng xấu đi, và hàng ngày bà phải uống nhiều loại thuốc giảm đau, trong đó có cả thuốc nội tiết, cuối cùng bà đã bị tử hoại phần hông của mình. Bà còn bị loét dạ dày và viêm khớp khiến bà không thể ăn bất cứ thứ gì cay và phải uống thuốc dạ dày mỗi ngày.

Bà Trần phải chịu áp lực lớn về cả ba phương diện: tài chính, thể chất và tinh thần. Bà luôn lo lắng liệu bà có nhận được hợp đồng không, liệu bà có thuê đủ nhân công để hoàn thành những hợp đồng này không, liệu những công việc họ làm có đạt tiêu chuẩn không, hay liệu các nhà thầu có hài lòng không, và liệu bà có đủ tiền để trả cho công nhân không?

Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, những vấn đề về dạ dày của bà đã biến mất và bà không còn phải uống bất kỳ loại thuốc gì nữa. Giờ đây, bà không còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nữa. Bà đã trở nên lạc quan và đối xử tốt với mọi người.

Đối xử tốt với gia đình chồng

Khi bà Trần kết hôn, bố mẹ chồng của bà đã đối xử rất tệ với bà. Họ coi thường bà bởi họ coi cha bà thuộc giai tầng thấp của xã hội. Mẹ chồng bà thường gây mâu thuẫn, còn bố chồng thậm chí còn đá vào bụng bà khi bà đang mang thai.

Vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông, vợ chồng bà bị buộc phải dọn ra khỏi nhà của bố mẹ chồng trong khi bà vẫn đang mang thai. Bà không thể bỏ qua sự tình này và khóc bất cứ khi nào bà nói về nó.

Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hiểu ra tại sao cuộc đời bà lại đau khổ như vậy. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp giải thể tâm oán hận được ôm giữ trong suốt nhiều năm của bà. Mẹ chồng bà bị nằm liệt giường trong nhiều năm. Trong số tất cả các anh em rể và chị em dâu, bà là người duy nhất đối xử với mẹ chồng một cách ân cần và tử tế.

Khi mẹ đẻ của bà bị đột quỵ, mặc dù đi lại rất khó khăn nhưng bà Trần đã đề nghị chăm sóc mẹ mình toàn thời gian. Sau đó, hai chị em gái của bà đã cùng giúp đỡ khi mẹ bà cần sự chăm sóc cả ngày lẫn đêm.

Một lần, đêm đó là phiên chị cả tới chăm sóc mẹ bà. Do người chị không dậy giúp nên mẹ bà đã bị ngã trong khi đi vệ sinh và tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn. Thoạt đầu bà Trần rất tức giận, nhưng rồi bà nhớ ra mình là một học viên và bà cần phải từ bi với chị mình. Vì vậy, bà tiếp tục trông nom mẹ bà vào ban đêm.

Bà Trần chăm sóc mẹ bà tính đến nay đã được 11 năm. Mẹ bà bị liệt và nằm một chỗ. Bà cụ chỉ có thể cử động một bên tay và không thể nói được. Bà Trần giúp mẹ rửa mặt, đánh răng, cho mẹ ăn và giúp mẹ đi vệ sinh, cũng như đưa mẹ ra ngoài đi dạo.

Một trong những cháu trai của bà Trần gần đây nhận xét: “Bác đúng là anh hùng của cả nhà. Bác đã chăm sóc cho bà hơn mười năm rồi!”

Bị bắt hai lần vì đức tin của bà

Bà Trần đã bị bắt hai lần. Bà từng bị bắt tại Bắc Kinh vào năm 2001 khi bà viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên một bức tường tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị giam tại trại tạm giam huyện Tĩnh Vũ sau khi bị đưa trở về nhà.

Bà bị cảnh sát thành phố Bạch Sơn bắt lần thứ hai vào ngày 4 hoặc 5 tháng 2 năm 2002 ngay tại nhà riêng. Thời điểm đó bà sống ở phố Hồng Kỳ, thành phố Bạch Sơn. Nhà bà bị lục soát, nhiều sách Đại Pháp đã bị mang đi. Bà Trần bị giam giữ tại trại tạm giam Bạch Sơn trong khoảng bốn tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/15/357905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/26/166888.html

Đăng ngày: 17-01-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share