Bài viết của học viên Chân Trân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-12-2017] Tôi là một học viên 49 tuổi ở nông thôn và chưa từng đi học. Trong 20 năm qua, tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong tu luyện. Nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ, tôi đã an toàn vượt qua được những khổ nạn.

Đại Pháp đã cứu độ tôi khỏi cơn tuyệt vọng

Tôi từng bị viêm khớp dạng thấp, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bệnh tim và đau đầu dai dẳng. Sau đó, tôi được chẩn đoán bị u não. Do khó khăn về tài chính nên tôi không có đủ điều kiện để điều trị y tế.

Tôi không thể làm gì khác ngoài chờ chết. Dần dần, tôi bị liệt giường và sống trong tuyệt vọng. Gia đình đã chuẩn bị hậu sự trước cho tôi.

Hai con của tôi, một cháu 7 tuổi và một cháu 9 tuổi, nói: “Mẹ ơi! Nhiều người đang tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công rất tốt. Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt và cũng có thể trị bệnh. Môn này miễn phí. Sao mẹ không tu luyện cùng chúng con?”

Sau đó, một người bạn đến nhà và giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tôi cảm thấy tu luyện là hy vọng duy nhất của mình. Với niệm này, tôi ra khỏi giường để luyện công và học Pháp cùng các con.

Chồng tôi mang sách Chuyển Pháp Luân về nhà và đọc cho tôi nghe hàng ngày. Một học viên khác cũng hướng dẫn tôi luyện công.

Qua những bài giảng Pháp, tôi minh bạch ra ý nghĩa đời người là phản bổn quy chân. Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt và đề cao tâm tính. Chưa đầy ba tháng sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều khỏi. Tôi trở nên khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Tôi có thể làm việc nhà trở lại. Dần dần, tôi có thể tự đọc sách.

Các thành viên gia đình rất vui mừng khi thấy những thay đổi ở tôi. Họ ủng hộ tôi tu luyện và cả gia đình tôi sống hạnh phúc.

Kiên tu Đại Pháp

Không lâu sau khi tôi trở thành một học viên thì vào năm 1999, cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Đài phát thanh, truyền hình, báo chí phát đi những tuyên truyền dối trá tràn lan khắp nơi. Nhiều học viên bị bắt, bị bỏ tù và bị ép phải lao động cưỡng bức.

Bất chấp khủng bố đỏ, tôi không từ bỏ đức tin của mình và kiên định tu Đại Pháp. Tôi ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và vạch trần những tuyên truyền dối trá này. Cảnh sát địa phương thường xuyên đe dọa và sách nhiễu gia đình tôi.

Chồng tôi không chịu được áp lực và cố gắng ngăn tôi tu luyện nhưng tôi không từ bỏ. Vì điều này mà ông đã đánh tôi. Một lần, ông đánh mạnh vào mũi tôi, tôi bị chảy máu nhưng không cảm thấy đau. Tôi biết Sư phụ đã lợi dụng sự việc này để giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tâm tính.

Một lần khác, khi tôi đang đọc sách Pháp Luân Công, ông ấy đe dọa dùng dao phay chặt tay tôi nếu tôi không dừng lại. Tôi không nhúc nhích, và đột nhiên tay cầm dao của ông không thể cử động.

Tôi không đổ lỗi cho ông ấy vì ông đã phải chịu nhiều áp lực. Ông ấy sẽ không bao giờ làm vậy nếu không có khủng bố đỏ đến nghẹt thở như thế. Tôi hiểu và thông cảm cho ông.

Phép màu trên cánh đồng lúa

Như Sư phụ đã giảng trong Hồng Ngâm:

“Cật đắc thế thượng khổ,” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Nếm trải hết cái khổ trên đời,”

Chồng tôi đã bỏ nhà đi, và hai con nhỏ của tôi phải đi làm trước khi tôi được thả khỏi trại lao động vào năm 2008.

Tôi rất nghèo. Nhờ giúp đỡ của những dân làng tốt bụng, tôi đã trồng lúa trên phần đất canh tác của mình. Giữa tháng 7, lúc mùa vụ bận rộn nhất, tôi lại bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não hơn 40 ngày.

Khi trở về nhà, ngay lập tức tôi kiểm tra ruộng lúa của mình. Những cây lúa của tôi mới bắt đầu trổ bông, trong khi những ruộng lúa khác thì đã chín vàng chỉ đợi thu hoạch. Có lẽ tôi sẽ có một vụ mùa thất bát.

Nghĩ về việc làm thế nào mình có thể sống qua được những ngày tới, tôi không thể cầm được nước mắt. Nhưng có một điều chắc chắn trong tâm tôi, dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì tôi cũng sẽ không từ bỏ tu luyện.

Bốn ngày sau tôi ra ngoài ruộng và bị sốc trước những gì mình thấy. Trước mắt tôi là những bông lúa vàng óng nặng trĩu khắp ruộng. Tôi không thể tin vào mắt mình nhưng đó là sự thật. Tôi đã khóc và quỳ xuống để tạ ơn Sư phụ vì sự bảo hộ và ban phúc của Ngài dành cho tôi.

Dân làng hỏi tôi mua hạt giống ở đâu. Tôi nói với họ rằng tôi dùng cùng loại hạt giống với họ. Sau đó tôi nói với họ về Pháp Luân Công. Sau khi minh bạch chân tướng, tất cả họ đều nói rằng đây thực sự là một kỳ tích, đây đúng là Sư phụ đã ban phúc cho tôi.

Thứ gì là của tôi thì tôi sẽ không mất

Năm 2008, chồng tôi về nhà sau khi tôi được thả khỏi trại lao động. Ông ấy muốn ly dị tôi và lấy nhà đất, đây là thứ duy nhất có giá trị mà chúng tôi sở hữu. Ông ấy thuê hai luật sư và cán bộ thôn để giúp.

Tại phiên tòa, chồng tôi lấy việc tu luyện của tôi làm lý do ly dị. Ông ấy khăng khăng rằng tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công nếu không muốn ông ấy ly dị.

Sư phụ giảng:

“Như vậy những người tu luyện chúng ta lại càng không nên thế; những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Hai đồng tu phát chính niệm cho tôi. Tôi rất bình tâm. Tôi chỉ tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi giảng chân tướng tại tòa: “Tôi bị bệnh u não nan y và Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi. Nên tôi phải nói ra điều này. Tất cả những tuyên truyền trên báo chí, đài phát thanh, truyền hình đều là dối trá. Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn đã được dàn dựng. Pháp Luân Công đã được truyền rộng ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Toàn thế giới đều nói Pháp Luân Công là tốt, chỉ trừ Trung Quốc.”

Tôi nói thêm: “Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt và thực hiện bổn phận làm con của mình. Tôi đã chăm sóc tốt cho bố mẹ chồng, tôi đối tốt với mọi người. Vậy tôi đã làm gì sai?”

Các luật sư của chồng tôi đã thay đổi thái độ. Họ nói: “Theo luật, người vợ được hưởng một nửa tài sản.”

Cuối cùng, tôi đã được phân chia công bằng.

Tôi không thể nói tiếng phổ thông!

Sau khi ly dị, tôi làm việc ở một nhà hàng trong thành phố. Tôi gặp nhiều người ở đó. Đây là nơi tốt để giảng chân tướng và cứu người, nhưng hầu hết mọi người đều nói tiếng phổ thông, còn tôi thì chỉ có thể nói thổ ngữ địa phương. Tôi rất lo lắng.

Một buổi tối, trong tâm tôi xin Sư phụ giúp tôi có thể nói tiếng phổ thông. Ngày hôm sau, tôi có thể bắt đầu nói chầm chậm với mọi người bằng tiếng phổ thông. Đây thực sự là một phép màu!

Một lần, chủ nhà hàng nói rằng ông có đọc thấy các chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp mà tôi đeo. Tôi tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho ông ấy về Pháp Luân Công. Tôi cũng khuyên ông thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được cứu và được phúc báo. Nhiều nhân viên nhà hàng và khách hàng cũng nghe được điều này. Họ không chỉ hỏi xin bùa hộ mệnh mà còn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sư phụ đã an bài những người hữu duyên đến gặp tôi. Trước khi trở về quê nhà, tôi đã giúp hơn 100 người thoái Đảng.

Các bệnh nhân được Đại Pháp ban phúc

Một ngày, tôi ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Trong khi đang nghĩ xem đi hướng nào, tôi cảm thấy một lực vô hình khiến cổ mình xoay sang một bên. Tôi bước đi về hướng đó và đến một bệnh viện.

Trong bệnh viện này, có hai bệnh nhân bị thương trong một tai nạn giao thông đang rền rĩ đau đớn. Tôi tiến đến gần họ và giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với họ rằng đau đớn của họ sẽ nhẹ đi nếu họ thành tâm niệm Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng đưa cho mỗi người một chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp.

Sau đó tôi nghe nói hai bệnh nhân đó đã ngủ thiếp đi trong khi niệm những chữ này. Họ nói với các bác sĩ rằng họ không cảm thấy đau khi làm vậy. Tin này nhanh chóng lan truyền đến các bệnh nhân khác.

Nhiều bệnh nhân đến để hỏi xin tôi một chiếc bùa hộ mệnh và tài liệu chân tướng khi tôi quay lại bệnh viện vào ngày thứ ba. Họ cũng đã thoái Đảng.

Một vài ngày sau, tôi lại đến bệnh viện. Nhóm bệnh nhân đó thực sự đã xuất viện. Tôi giảng chân tướng cho hai quân nhân giải ngũ bị chứng mất ngủ và giúp họ thoái Đảng. Tôi đưa mỗi người một chiếc bùa hộ mệnh và khuyên họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ngày hôm sau họ cũng đã xuất viện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/3/351616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/16/166773.html

Đăng ngày 15-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share