Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2017] Bà Lý Vĩnh Hoa, 62 tuổi bị đưa đến Trại tạm giam Hồ Lô Đảo vào ngày 23 tháng 11 năm 2017, trước đó ba ngày bà đã bị bắt chỉ bởi bà cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Đây không phải là lần đầu bà Lý, cư dân thành phố Tuy Trung bị nhắm đến chỉ bởi đức tin của mình hoặc bị giam ở cùng trại tạm giam này. Ngày 9 tháng 3 năm 2010, khi bà đang ở nhà thì công an cũng từng xông vào nhà lục soát, và khi bà phản đối thì công an Lý Trường Hoa đã đấm bà đến mức khiến bà ngất xỉu.

Hơn hai năm sau, ngày 6 tháng 5 năm 2012, bà Lý bị đưa đến trại tạm giam Hồ Lô Đảo. Bà Lý đã tuyệt thực để phản bức hại và bị bức thực nhiều lần khác nhau trong thời gian bảy ngày bị giam tại đây. Lính canh đã ném dụng cụ để cạy miệng và ống bức thực vào thùng rác sau mỗi lần bức thực, rồi lại sử dụng chúng trong lần tiếp theo.

Bà Lý tiếp tục tuyệt thực ở cùng trại tạm giam sau khi bị bắt giữ. Người ở Đội An ninh Nội địa Tuy Trung đe doạ kết án tù bà Lý. Họ còn ra sức thuyết phục con gái bà sống đến sống ở ký túc xá của trường thay vì sống ở nhà. Kết quả là con gái bà từ chối.

Pháp Luân Công đã cứu bà Lý khỏi sự tuyệt vọng

Trước đây cuộc sống của bà Lý rất khó khăn và đã nhiều lần tính chuyện tự tử. Con trai bà qua đời trong một tai nạn giao thông khi mới 21 tuổi và sau đó chồng bà ly hôn với bà. Ngoài ra bà còn bị bệnh tim nghiêm trọng, vì vậy nhiều khi tim bà ngừng đập đột ngột khiến bà bất tỉnh.

Chính Pháp Luân Công đã mang lại hy vọng cho bà. Sức khoẻ của bà đã tốt hơn và có một con gái vào lúc 40 tuổi.

Bà Lý làm người quét dọn vệ sinh ở trường cấp hai. Nhà trường cũng tuyên dương bà vì bà làm việc rất chu đáo.

Dù tình hình tài chính của bà không tốt, nhưng bà không tham lam. Có lần cấp trên của bà đã để bà thu lại và bán những vỏ chai ở trong thùng rác của trường và giữ lại khoản tiền kiếm được. Tuy nhiên, bà đã dừng việc này ngay sau khi biết cũng có người đang đi thu nhặt ve chai.

Bà Lý là một người tốt bụng. Bà đã đưa một học viên mới được trả tự do ở trại lao động cưỡng bức về nhà và chăm sóc bà trong hai năm đến khi người đó qua đời. Người học viên này bị tra tấn tàn bạo ở Trại lao động Mã Tam Gia đến mức khi được thả ra thì thần kinh đã bất ổn định.

Những người biết về bà Lý đều kêu gọi trả tự do cho bà ngay lập tức.

Những cá nhân phụ trách bức hại bà Lý:

Vương Bảo Dân (王宝民), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Tuy Trung: +086- 13942906360

Lương Khoa Thành (梁科成), Giám đốc trại tạm giam Hồ Lô Đảo: +086-13898798686

Phùng Băng (冯 冰), Chính trị viên tại trại tạm giam Hồ Lô Đảo: +086-13898984800

Hầu Thiết Nam (侯铁男), Giám đốc Phòng công an Tuy Trung: +086-13898798088


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/27/357194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/4/166631.html

Đăng ngày 28-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share