Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2017] Ông Kỷ Quảng Khuê, một cư dân 61 tuổi ở thành phố Hợp Phì đã bị xét xử vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ông Kỷ Quảng Khuê bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 3 năm 2017, và bị đưa ra xét xử vào ngày 6 tháng 12. Tòa án được tuần tra canh gác nghiệm ngặt. Chỉ năm thành viên gia đình ông Kỷ được phép vào trong, và số ghế còn lại trong phòng xử án ngồi đầy những người không rõ danh tính.

Ban đầu, hai luật sư của ông Kỷ bị giữ ở ngoài vì họ từ chối kiểm tra an ninh. Theo luật, luật sư được miễn kiểm tra an ninh.

Khi thẩm phán Lưu Đông Thăng bắt đầu phiên xét xử, một thành viên trong gia đình ông Kỷ kêu lên: “Các luật sư của chúng tôi vẫn ở bên ngoài. Làm thế nào mà ông có thể bắt đầu mà không có họ?“ Cuối cùng, hai nhân viên tòa án đã ra ngoài và để cho các luật sư vào.

Hai luật sư tham gia bào chữa vô tội cho ông Kỷ, vì không có luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công.

Ông Kỷ đã tự mình làm chứng chống lại cảnh sát, những người đã lục soát nhà ông mà không cho phép ông ghi chép lại các tài sản bị tịch thu, hay đưa cho ông một bản danh sách mà họ đã ghi chép.

Ông Kỷ cũng làm chứng chống lại các cảnh sát đã thẩm vấn ông hơn 13 giờ đồng hồ, trong thời gian đó ông đã bị tra tấn tàn bạo. Một cảnh sát đã chọc bốn que tre vào các ngón giữa và ngón đeo nhẫn của ông, khiến chúng chảy máu và đau đớn dữ dội. Anh ta cũng đánh vào đầu và ngực ông Kỷ. Có lúc, anh ta đã khiến ông bị ngạt thở. Hai cảnh sát khác đã theo dõi việc tra tấn và nói: “Không có gì phải lo lắng về việc đối xử với các người (các học viên Pháp Luân Công) như thế này!”

Ông Kỷ tiếp tục làm chứng chống lại các lính canh tại trại giam thành phố Sào Hồ, những người này đã còng tay và cùm chân ông trong hơn một tháng liên tục.

Công tố viên cáo buộc rằng có tổng cộng hơn 1.300 tờ rơi mang thông tin về Pháp Luân Công được tìm thấy trong nhà ông. Ông Kỷ nói rằng biên bản thẩm vấn mà ông đã ký ghi rằng cảnh sát chỉ phát hiện được hơn 100 tờ rơi. Ông thắc mắc tại sao con số này đã thay đổi mà ông không biết.

Thẩm phán đã hoãn phiên xét xử mà không đưa ra phán quyết.

Báo cáo liên quan: Một người đàn ông ở tỉnh An Huy bị bắt giữ và thẩm vấn bằng tra tấn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/11/357733.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/15/166760.html

Đăng ngày 26-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share