Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-12-2017] Một góa phụ 61 tuổi ở thành phố Lan Châu đang phải đối mặt với án tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Khi con gái bà đi tới các cơ quan chính phủ yêu cầu trả tự do cho bà, thì cảnh sát địa phương đã đe dọa cô rằng họ sẽ khiến mẹ cô phải chịu hình phạt nặng hơn.

Bà Vương Hùng Trân bị bắt tại nhà riêng vào ngày 18 tháng 6 năm 2017, và lệnh bắt chính thức được ban hành vào ngày 21 tháng 7. Viện kiểm sát địa phương đã trả lại vụ việc cho cảnh sát vào hôm 26 tháng 9 với viện dẫn rằng không có chứng cứ đầy đủ.

Thay vì phóng thích bà Vương, cảnh sát đã tái đệ trình vụ việc vào ngày 24 tháng 10 và đã thuyết phục thành công viện kiểm sát đưa ra một bản cáo trạng đối với bà. Vụ việc của bà Vương đã được chuyển đến tòa án địa phương vào ngày 16 tháng 11.

Một học viên Pháp Luân Công khác tại địa phương, bà Viên Tú Anh, cũng bị bắt giữ cùng ngày với bà Vương. Viện kiểm sát cũng đã trả lại hồ sơ của bà Viên cho cảnh sát, nhưng cảnh sát lại tái đệ trình trường hợp của bà và sau đó viện kiểm sát đã buộc tội bà. Thẩm phán Lưu Đông Ngọc sẽ chủ trì buổi xét xử bà Viên và bà Vương.

Con gái bà Vương sống trong sợ hãi

Cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Vương, khi đó con gái bà đang ở nơi làm việc. Hơn chục cảnh sát đã tới trên hai chiếc xe cảnh sát. Họ cạy cửa và bắt bà Vương. Họ không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét nào, họ cũng không thông báo cho con gái bà biết.

Một người hàng xóm đã gọi điện cho con gái bà Vương sau khi cảnh sát rời đi. Nhận được tin, con gái bà đã vô cùng lo lắng và vội vã trở về nhà. Cô nhìn thấy quần áo và các đồ dùng cá nhân khác bị lật tung cả lên và rơi vãi khắp nhà.

Sáng hôm sau, ngày 19 tháng 6, cảnh sát Ngụy đã gọi điện cho con gái bà Vương. Anh ta thông báo với cô rằng mẹ cô đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Lan Châu và yêu cầu cô đến nhận lệnh tạm giam.

Vào ngày hôm sau, cô gái trẻ đi tới đồn cảnh sát địa phương, cảnh sát Ngụy tuyên bố họ đang thu thập bằng chứng chống lại bà Vương.

Con gái bà Vương đã thuê luật sư riêng, vị luật sư này đã nói với cô rằng mẹ cô không phạm tội.

Ngày 21 tháng 6, cô đi đến trại tạm giam thăm mẹ nhưng đã bị từ chối. Một lính canh đang làm nhiệm vụ nói rằng gia đình không được thăm viếng trước khi mẹ cô bị kết án.

Kể từ khi bà Vương bị bắt, cô con gái bà sống trong sợ hãi. Cô đã đi đến nhiều cơ quan chính phủ, bao gồm cả Hội đồng Nhân dân địa phương và đồn cảnh sát địa phương, và yêu cầu họ trợ giúp để mẹ cô được trả tự do. Trong khi chờ đợi, cảnh sát đã đe dọa cô khi nói rằng họ sẽ kéo dài hình phạt của bà Vương nếu như con gái bà tiếp tục nỗ lực tìm kiếm công lý cho mẹ mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/6/357557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/10/166697.html

Đăng ngày: 24-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share