Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-12-2017] Ông Triệu Thế Hằng, một người bán rau tại thành phố Thọ Quang vẫn bị giam giữ sau khi bị bắt giam vài tuần trước.

Ngày 17 tháng 11 năm 2017, khi ông Triệu Thế Hằng đang bán rau thì cảnh sát tới và bắt ông. Chỉ vài giờ trước đó, cũng nhóm cảnh sát này đã bắt giữ vợ ông là bà Tang Phượng Anh tại nhà.

Đôi vợ chồng bị để ý vì họ không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp. Cả ông Triệu và bà Tang từng bị bắt giữ nhiều lần trước đây vì đức tin của họ. Ông Triệu đã bị cầm tù hai lần với tổng cộng 11 năm rưỡi tù giam.

Trong khi bà Tang được thả ra vào tối hôm đó, thì ông Triệu vẫn bị giữ ở Trại tạm giam thành phố Thọ Quang sau vụ bắt giữ xảy ra chỉ hơn một năm sau khi ông được thả ra khỏi tù.

Sáng sớm ngày 4 tháng 12, bà Tang, con dâu và cháu trai của bà tới Sở công an thành phố Thọ Quang, nhưng nhân viên lễ tân đã không cho phép họ vào khi biết họ tới đó để yêu cầu thả ông Triệu ra.

Cảnh sát cũng không trả lại hơn 200 nhân dân tệ tiền mặt mà họ tịch thu từ ông Triệu.

Bị đánh đập tàn bạo trong lần bắt giữ đầu tiên

Ông Triệu bị bắt giữ lần đầu vào ngày 11 tháng 8 năm 2000, và bị đưa đến tòa nhà chính quyền địa phương. Bí thư Đảng ủy Vương Tuấn Văn và cảnh sát đã đánh vào đầu ông Triệu và bắt ông đứng dưới trời nắng trong nhiều giờ ở ngoài sân. Sau đó lưng của ông bị giộp lên. Đến tối, Vương ra lệnh cho người của mình đánh đập ông Triệu cho đến khi ông bất tỉnh.

Lần cầm tù đầu tiên

Ngày 19 tháng 9 năm 2003, khi ông Triệu và bà Tang vừa ăn xong bữa trưa thì hơn 10 cảnh sát xống đến và lục soát nhà của họ. Trưởng thôn đã cố gắng ngăn cảnh sát lại, nhưng ông bị đe dọa sẽ bị buộc tội “can thiệp cảnh sát [thi hành công vụ]”.

Ông Triệu và bà Tang bị giữ trong các phòng riêng biệt ở sở cảnh sát địa phương, tại đó cả hai người đã bị tra tấn tàn bạo. Bà Tang bị còng cổ tay ra sau lưng và miệng bị nhét đầy vải bẩn. Cùng đó, cảnh sát còn sử dụng nhiều dùi cui điện để sốc vào mặt bà cho đến khi dùi cui hết điện. Mặt của bà Tang bị sưng lên và bầm tím.

Ông Triệu cũng bị tra tấn như vậy ở một phòng khác. Cuối tháng 12 năm 2003, ông bị kết án bốn năm tù. Bà Tang cũng bị kết án tù nhưng không rõ thời gian bao lâu. Vào tháng 3 năm 2004, bà tình cờ gặp chồng mình ở nhà tù Duy Bắc và biết được rằng ông cũng bị đưa tới đây. Ông kể cho bà biết rằng nhiều chiếc răng của ông đã bị gãy trong khi bị đánh đập và ông phải lao động cực nhọc hơn 10 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Ông Triệu được dự kiến sẽ được thả ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2007, nhưng bản án của ông lại bị gia hạn thêm sáu tháng vì ông đã viết một tuyên bố khẳng định quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Lần cầm tù thứ hai

Ngày 23 tháng 10 năm 2009, ông Triệu bị bắt tại vườn rau nhà mình. Nhóm cảnh sát này cũng đã bắt bà Tang và vợ chồng em gái bà.

Ông Triệu bị cảnh sát đánh đập. Sau đó ông bị kết án bảy năm rưỡi tù giam. Bố ông qua đời sau khi ông bị bắt được vài tháng, nhưng cảnh sát đã không cho phép ông về tham dự tang lễ của cha mình.

Bà Tang bị kết án một năm ba tháng lao động cưỡng bức.

Trong khi hai vợ chồng vẫn còn bị giam giữ, vườn nho của họ không có ai chăm sóc và cũng không thể thu hoạch được.

Các bên chịu trách nhiệm lần bắt giữ ông Triệu gần đây nhất:

Văn phòng đội An ninh Nội địa Thọ Quang: +86-536-5298766, +86-536-5298770

Trưởng phòng Tôn Văn Khánh (孙文庆): +86-13506465008

Phó phòng Viên Đông (袁东 ): +86-13905360013


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/8/357630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/9/166690.html

Đăng ngày 24-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share