Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2017] Tôi muốn giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một đồng nghiệp của mình và nói cho cô ấy biết rằng việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì quan trọng như thế nào để có một tương lai tươi sáng.

Khi tôi nói rằng chế độ Trung Cộng đã giết hơn 80 triệu người trong các cuộc vận động chính trị trước đây của nó, thì cô ấy đã nổi cơn thịnh nộ. “Đừng nói với tôi về những điều này nữa. Tôi không muốn nghe về chúng và tôi cũng không tin chúng là sự thật.” Cô ấy nói xong liền bỏ đi. Nhưng tôi không cảm thấy buồn bởi hành động của cô ấy và quyết định sẽ giảng chân tướng thêm một lần nữa.

Tôi đến thăm và xin lỗi vì đã làm cho cô ấy nổi giận. Tôi kể với cô ấy rằng việc mình đã hồi phục sức khỏe ra sao bởi tu luyện Pháp Luân Công và đây là một môn tu luyện dạy con người trở thành người tốt.

Tôi nói đến cuộc bức hại tàn nhẫn của chế độ cộng sản đối với Pháp Luân Công và xóa tan những bịa đặt tuyên truyền của ĐCSTQ. Lần này thì cô ấy đã im lặng lắng nghe những gì tôi nói. Trước khi ra về, tôi để lại cho cô ấy một cuốn Cửu Bình.

Vài ngày sau, cô ấy đến chỗ tôi và hỏi cách để thoái Đảng. Cô ấy nói Cửu Bình là một cuốn sách rất hay và cám ơn tôi đã cho cô ấy mượn đọc.

Ít lâu sau, cô ấy gọi điện cho tôi và nói rằng chồng của cô ấy đang nằm chờ chết. Tôi nhanh chóng đến thăm cô. Cô ấy cho biết bệnh gan của chồng cô đã trở nên tệ hơn và bác sĩ đã thông báo rằng bệnh của anh ấy đã vô phương cứu chữa. Tôi đề nghị cô ấy nói chồng mình niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sáng hôm sau, cô ấy gọi điện cho tôi vui mừng nói: “Chồng của tôi đã có thể đứng dậy! Thậm chí anh ấy còn tự mình đi vào nhà vệ sinh. Các bác sĩ ở đó rất kinh ngạc và cho rằng điều này thật kỳ diệu. Ngày mai anh ấy có thể được ra viện rồi.”

Tôi đến thăm cô vào ngày hôm sau. Cô ấy tỏ vẻ vui mừng khi trông thấy tôi. Cô ấy nói chồng cô đã ra ngoài để mua thức ăn. Được một lát thì anh ấy về, trông anh ấy rất phấn chấn và ăn uống rất ngon miệng. Nhìn anh ấy như thế này, có ai ngờ được trước đây chỉ mấy ngày, anh ấy gần như sắp chết? Cô bạn đồng nghiệp của tôi nói rằng cô ấy muốn học Pháp Luân Công và tôi đã đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân và băng hướng dẫn tập các bài công pháp.

Một thời gian sau, tôi đến thăm để xem cô ấy luyện công ra sao. Cô ấy nói với tôi rằng những cơn đau nhức của cô đã biến mất. Bây giờ cô rất khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng và chồng cô cũng đã tìm được công việc mới.

Nhìn khuôn mặt họ tràn đầy hạnh phúc, tôi tự nhủ thầm: “Trước đây, người chồng đã cận kề cái chết và gia đình họ suýt chút nữa là chia lìa. Bây giờ thì mọi việc đã biến chuyển thành tốt rồi. Họ đã đắc phúc báo từ Sư phụ sau khi tin rằng Pháp Luân Công là tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/21/355742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/8/166322.html

Đăng ngày 24-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share