Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2017] Sau đây là hai câu chuyện về việc các học viên đã hồi phục thị lực như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Hồi phục thị lực sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân

Tính tôi từ nhỏ vốn hiếu động, thích luyện tập các loại võ thuật để phòng thân và cho thân thể khỏe mạnh. Nhưng do vì luyện tập quá sức, hao tổn sinh lực nhiều nên kết quả đã hoàn toàn ngược lại. Mới có hơn 40 tuổi mà đã bị mọi người gọi là ‘lão nhân’ đồng thời còn mắc các bệnh phong thấp, viêm phế quản, bệnh lao, đặc biệt là đôi mắt không nhìn rõ chữ. Chỉ cần đọc sách một phút thì liền bị chảy nước mắt, một chữ biến thành hai, nhảy múa không ngừng nên không cách nào đọc được sách.

Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Anh ấy nói Pháp Luân Đại Pháp gồm có năm bài công pháp và luyện tập để đề cao tiêu chuẩn đạo đức của con người. Khi tôi muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện, anh ấy đã cho tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của pháp môn.

Khi mở cuốn sách ra và nhìn thấy chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tôi có cảm tưởng như trước đây mình đã gặp Ngài ở đâu đó rồi. Cuốn sách đã giải thích những nguyên lý mà trước đây tôi chưa từng biết. Tôi đã liên tục đọc sách trong bốn giờ đồng hồ mà không phát hiện ra con tôi đã về nhà từ khi nào. Mắt tôi đã có cảm giác dễ chịu và có thể đọc được sách một cách thoải mái. Thị lực của tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Cuốn Chuyển Pháp Luân đã dạy tôi cách phải trở thành người tốt như nào. Tôi muốn tu luyện và tuân thủ các nguyên lý của Đại Pháp. Không lâu sau, mọi bệnh tật của tôi đã được chữa khỏi. Hai mươi năm đã trôi và nay tôi đã 68 tuổi, nhưng thị lực của tôi vẫn hoàn hảo.

Xin đa tạ Pháp Luân Đại Pháp! Đa tạ Sư phụ đã cho con một thân thể khỏe mạnh

Đã nhìn được trở lại sau 40 năm

Tôi là một phụ nữ nông thôn sinh sống tại một ngôi làng nhỏ ở miền núi phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên. Dù đã ở độ tuổi 80, nhưng tôi vẫn có thể xâu kim may vá, trồng trọt đốn củi và làm được các công việc nhà khác. Và đây là câu chuyện về việc thị lực của tôi đã được hồi phục như thế nào.

Trong nạn đói năm 1961, hai mắt của tôi đã bị mù, nhưng cũng may là tôi có một người chồng thật thà trung thủy nên hai vợ chồng cùng bốn đứa con vẫn nương tựa vào nhau sinh sống.

Năm 2002, khi đang ngồi trên giường chờ ăn cơm thì cháu trai tôi từ trường học về nhà và hỏi tôi có muốn nghe băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp không. Khi đó, tôi cũng không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì nhưng vẫn đồng ý và tôi đã nghe liền trong hai ngày. Trong hai ngày nghe Pháp đó, tôi như thấy có cái gì đó xoay chuyển trong mắt nhưng lại không cảm thấy khó chịu và nước mắt cũng không thấy chảy ra nữa. Sang đến ngày thứ ba, tôi kể chuyện này với con gái tôi và cháu nói rằng cơ thể tôi đang được tịnh hóa vì tôi đã nghe Pháp và nói tôi hàng ngày nên niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Hàng ngày tôi đều cảm nhận được thị lực của mình khá hơn. Sau khi đã nghe hết cả chín bài giảng Pháp, tôi đã có thể tự đi bộ được xung quanh làng mà không cần phải có ai trợ giúp. Thị lực của tôi đã được hồi phục sau gần 40 năm, quả thực không ngôn từ nào có thể diễn tả được hết niềm vui sướng và lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ lúc đó.

Những người thân, bạn bè và hàng xóm đã mừng cho tôi mặc dù vẫn còn đôi chút nghi ngờ. Một người trong làng cảnh báo tôi không nên nói rộng về chuyện này ra bởi cô biết rằng các học viên sẽ bị gửi tới trại lao động cưỡng bức và cô ấy không muốn thấy việc đó lại xảy ra với tôi.

Tôi không hề sợ hãi và vẫn nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Bây giờ tôi có thể đi chợ cách nhà tôi năm km để mua đồ. Tôi thường rời khỏi nhà từ sáng sớm, và trên đường đi nếu có ai hỏi tôi đã hồi phục thị lực như thế nào, tôi liền kể với họ rằng tôi đã hồi phục được thị lực nhờ niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tôi giờ đã 80 tuổi và vẫn rất khỏe mạnh, thậm chí còn làm được những cộng việc nhẹ để giúp đỡ gia đình.

Cả gia đình tôi đều vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Tôi sẽ tiếp tục nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” và kể cho họ nghe về câu chuyện hồi phục thị lực của tôi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/23/355820.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/8/166321p.html

Đăng ngày 10-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share