Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-9-2017] Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ từ lâu tôi đã không còn ở trên thế gian này nữa. Nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi đã thoát chết và sống hạnh phúc. Tôi đang dồi dào sức khỏe và ngày càng hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Ung thư tuyến giáp nan y

Tôi có được sinh mạng mới ngay khi cận kề cái chết. Ngày 26 tháng 5 năm 2010, tôi quá may mắn khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Thời điểm đó, tôi bị chẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều bệnh, gồm bệnh tim nặng, bệnh dạ dày cùng với đau lưng và đau chân. Dự tính tôi sẽ phải dùng thuốc cả đời.

Sau đó tôi mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Trong vòng ba tháng tôi phải phẫu thuật hai lần và bị cắt bỏ tuyến giáp. Sau các ca phẫu thuật, tôi có vấn đề về trí nhớ và hoạt động của bộ não trở nên rất chậm. Tôi chịu đựng thống khổ và sống bất lực. Không thuốc nào có thể hồi phục sức khỏe của tôi vì bệnh tình của tôi vượt quá khả năng của y học hiện đại.

Thường ngày, tôi làm việc cùng chồng ở vị trí nhân viên bảo vệ cho một khu tập thể. Tôi có họ hàng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày, một học viên Pháp Luân Đại Pháp gửi một cuốn sách có tựa đề Chuyển Pháp Luân ở nhà bảo vệ. Lý do anh ấy làm vậy là vì ảnh của tác giả, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp bên trong cuốn sách đã bị hỏng. Anh ấy gửi cuốn sách và để lại một lời nhắn cho một học viên khác đến lấy để sửa lại. Tôi đặt cuốn sách vào ngăn kéo và sau đó đã quên nó.

Từ khi bệnh viện đưa ra “bản án tử hình”, tôi đã sống với thời gian đếm ngược từng ngày. Một ngày, tôi thu dọn quần áo để đến lúc qua đời, gia đình tôi có thể dễ dàng tìm được đồ đạc của tôi. Khi đang phân loại quần áo, tôi tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh trai tôi đã từng đọc cuốn sách này và theo anh ấy, cuốn sách này cực kỳ tốt. Thậm chí anh ấy nói rằng đó là cuốn sách duy nhất có thể chữa khỏi bệnh của tôi.

Hồi phục thần kỳ sau hai tuần đọc sách Chuyển Pháp Luân

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc đọc cuốn sách này vì tôi thực sự buồn chán khi bị bệnh tật hành hạ. Tôi muốn tìm hiểu xem cuốn sách viết gì mà đến cả chính phủ cũng không cho phép người dân đọc.

Bụng dưới sưng chướng nghiêm trọng làm tôi không thể ngồi hoặc đứng. Tôi chỉ có thể nằm và vì vậy tôi dành cả buổi chiều nằm trên giường để đọc cuốn sách này. Vào nửa đêm, ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấy ánh sáng trắng rực rỡ quanh vùng dạ dày. Sau đó, những khó chịu ở dạ dày tôi bắt đầu thuyên giảm.

Ngày hôm sau, tôi tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân và hoàn toàn hiểu ra rằng những lời tuyên truyền của chính phủ về Pháp Luân Đại Pháp trên TV là giả dối. Toàn bộ cuốn sách giảng về cách để trở thành một người tốt. Vài ngày sau đó, tôi nằm trên giường và thấy một Pháp Luân đang xoay trước mắt mình. Lúc đó tôi nghĩ: Tôi sẽ không mở mắt. Xoay lần nữa đi để tôi nhìn được rõ hơn.

Sau đó đột nhiên tôi có thể ra khỏi giường và bắt đầu bước đi sau một tuần nằm liệt giường. Hai tuần sau đó, tôi có thể tự giặt quần áo. Trước đây tôi không thể làm được như thế. Vấn đề khó thở của tôi cũng hết. Thân thể tôi bình phục một cách thần kỳ như vậy! Sau đó tôi đi tìm các bạn đồng tu để được hướng dẫn luyện công.

Các thành viên gia đình thu được lợi ích và ủng hộ Đại Pháp

Bố chồng của con gái tôi rất kinh ngạc và hỏi tôi: “Bà đã thật sự khỏi những bệnh nặng và bây giờ không còn dùng thuốc nữa sao?” Sau đó ông ấy nói cho chồng tôi biết. Vì vậy cả gia đình biết tin tốt lành của tôi. Tuy nhiên tất cả họ đều bày tỏ lo ngại với việc tôi không dùng thuốc. Các con tôi đã đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả là tôi không có bệnh và sức khỏe của tôi rất tốt. Ông thông gia chứng kiến sự phục hồi của tôi và ông ấy cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trước đây, khi chồng tôi bị cảm lạnh, ông ấy sẽ ho liên tục trong một thời gian dài. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện, ông không còn ho khi bị cảm lạnh nữa. Bây giờ cả gia đình tôi đều ủng hộ tôi tu luyện vì họ đã chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi như thế nào.

Đại Pháp thực sự kỳ diệu và siêu thường! Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ thân thể tôi trải qua những thay đổi to lớn mà tâm tính tôi cũng được đề cao liên tục. Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để chỉ đạo bản thân. Khi gặp vấn đề, tôi nghĩ đến người khác trước và tìm thiếu sót ở mình. Tôi không tranh đấu với người khác và muốn là một người cao thượng có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn.

Nhờ tu Đại Pháp, tôi đã được hồi sinh và mọi người quanh tôi đều chứng kiến điều này. Đây là một phép lạ mà khoa học thực chứng không thể nào giải thích. Tôi cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời thứ hai. Sư phụ đã cấp cho tôi sinh mệnh này và tôi vô cùng biết ơn vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Ngôn từ thực sự không thể diễn tả được sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/22/354024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/16/166079.html

Đăng ngày 6-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share