Bài viết bởi Qing Er, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2017] Tôi gặp gỡ chồng tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc vào tháng 5 năm 2013. Trước khi quen biết anh ấy, tôi chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ấy nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện và những người luyện công đều hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, và có nhiều người trên thế giới đang tu luyện theo Pháp môn này. Anh ấy cũng cho tôi biết rằng tại Trung Quốc, Đại Pháp đã bị bức hại nặng nề kể từ tháng 7 năm 1999 và những thông tin do chế độ Cộng sản Trung Quốc công bố đều là dối trá nhằm mục đích là phỉ báng Đại Pháp.

Thậm chí anh cũng từng bị bắt giữ và bỏ tù vì tu luyện Đại Pháp. Tôi đã rất bất ngờ khi nghe điều này.

Chuyển biến quan niệm

Sau khi chúng tôi hẹn hò được một thời gian thì anh ấy đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Khi tôi mở sách thì một cái thẻ đánh dấu trang sách đã rơi ra, và tôi đọc một bài thơ được sáng tác bởi Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp:

“Duyên dĩ kết,
Pháp tại tu,
Đa khán thư,
Viên mãn cận.”

tạm dịch:

Duyên đã kết,

Tu trong Pháp,

Đọc sách nhiều,

Gần viên mãn.

(An tâm, Hồng Ngâm)

Tôi hỏi: “Em có duyên với anh phải không?” Anh ấy trả lời: “Em có duyên tiền định với Đại Pháp, điều này đã được định sẵn trước khi em được sinh ra.”

Chỉ một lần đọc sách Chuyển Pháp Luân thì quan niệm về cuộc sống và cả bản thân của tôi đều biến chuyển. Tôi minh bạch vì sao con người đến thế gian này. Tôi biết rằng khi con người phạm điều xấu thì sẽ nhận nghiệp lực và một người sẽ mất đức nếu người đó ngược đãi những người khác. Vì vậy, tôi chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và hướng nội mỗi khi mình gặp mâu thuẫn. Tôi nhắc nhở bản thân phải điềm tĩnh và luôn luôn nghĩ cho người khác trước.

Chứng kiến tôi thay đổi tích cực, em tôi ủng hộ Đại Pháp

Hai chị em tôi cùng làm chung một công ty. Một lần sau giờ làm, hai chị em tôi và một người đồng nghiệp khác cùng đi mua sắm. Chúng tôi tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ. Thế là em gái tôi và người đồng nghiệp cùng nhau bình phẩm về cách ăn mặc, vẻ bề ngoài và cười nhạo cô ta. Tôi không tham gia vào việc này và nói với họ: “Hai em làm như thế là không tốt. Tại sao các em lại châm biếm cô ấy như vậy?”

Em tôi bất ngờ nói: “Chị đã thay đổi rồi. Trước đây chị đã từng tham gia khi bọn em giễu cợt người khác. Chuyện gì đã xảy ra cho chị vậy?”

Tôi nói: “Bây giờ chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp. Chị sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, và chị cố đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ về cảm xúc của họ.”

Một lần khác, tôi nghe thấy em mình những lời khó nghe và yêu cầu em ấy ngừng làm như vậy. Em ấy đáp trả lại: “Em đã nghe chị nói tục nhiều lần trước đây!” Tôi nói: “Bây giờ chị đã hiểu ra nói tục là điều không tốt.”

Vào một ngày khác, tôi cố gắng giải thích cho em ấy hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp chỉ dạy mọi người đề cao tâm tính và hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ đó, em ấy đã ngừng nói tục.

Khi em tôi than thở bị đau bụng, tôi đề nghị em đọc sách Chuyển Pháp Luân. Ban đầu em ấy từ chối nhưng sau đó nhanh chóng cầm sách đọc. Chẳng bao lâu, cơn đau của em đã dứt. Bây giờ em ấy bắt đầu hiểu Đại Pháp và biết rằng Đại Pháp là tốt.

Bước đi vững chắc trên con đường tu luyện

Cha mẹ tôi bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì thế họ không đồng ý việc tôi kết hôn với một đệ tử Đại Pháp. Tôi nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và rằng tôi sẽ kết hôn với anh ấy.

Cha mẹ tôi đồng ý gặp mặt anh. Sau cuộc gặp gỡ, anh trai tôi đã nói với cha mẹ tôi rằng: “Con nghĩ cha mẹ nên chấp thuận cuộc hôn nhân này. Cậu ấy là một thanh niên khôi ngô và lịch thiệp. Con tin cậu ấy là một người tốt.” Những người họ hàng đã gặp anh ấy cũng đều nhận xét rằng anh là một người tốt, vậy nên cha mẹ tôi cuối cùng đã chấp nhận anh.

Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra êm đẹp và vui vẻ. Nhiều bạn bè, bà con, hàng xóm và các đệ tử Đại Pháp khác đã đến tham dự. Tôi thuê một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Và chúng tôi đã nhìn thấy 10 Pháp Luân nhỏ màu vàng kim trên các tấm hình cưới của mình.

Tôi đã trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tôi vẫn còn nhiều lĩnh vực cần phải đề cao và nhiều chấp trước cần loại bỏ. Tuy nhiên, tôi sẽ tu luyện Đại Pháp tinh tấn và cố gắng bước đi vững chắc trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/10/355220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/27/166184.html

Đăng ngày: 16-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share