[MINH HUỆ 1-10-2017] Vào lúc 11 giờ sáng nay khi đang cắt cỏ ở cánh đồng gần nhà, tôi thấy một cán bộ thôn dẫn theo ba cảnh sát mặc thường phục tiến về phía tôi. Lúc đó, tôi đã hơi bị bất ngờ nhưng đã cố trấn tĩnh lại rất nhanh.

Tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì, ý tưởng mình là một vị thần đỉnh thiên độc tôn, thân thể cao lớn vô tỷ có thể tiêu hủy mọi tà ác trong vũ trụ.

Một cảnh sát hỏi tên tôi và hỏi tôi còn tu luyện Pháp Luân Công không và yêu cầu tôi ký tên vào một bản khai nếu vẫn còn tu luyện. Ngay lập tức tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng rằng vô luận trong trường hợp nào cũng không được hợp tác với sự an bài của cựu thế lực, và thấy rằng mình không nên trả lời trực tiếp vào câu hỏi của viên cảnh sát.

Tôi rất ôn hòa nói với họ: “Hẳn là các anh đều biết Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ dạy người ta tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ngày nay hơn 100 quốc gia trên thế giới đều có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nó không chỉ thanh lọc những tư tưởng bất hảo của con người mà còn rất hiệu quả trong việc điều trị bệnh và cho người ta có một thân thể khỏe mạnh. Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ những năm chín mươi, và hơn 20 năm qua tôi vẫn rất khỏe mạnh mà không cần dùng đến một viên thuốc.”

Một viên cảnh sát hỏi liệu họ có thể chụp ảnh tôi ở nhà được không. Tôi hỏi anh ta tại sao lại phải làm việc này. Anh ta nói: “Không sao đâu, chúng tôi chỉ muốn biết là anh còn tu luyện Pháp Luân Công không mà thôi.”

Họ vừa nói chuyện vừa tiến về phía nhà tôi. Khi nhìn thấy một bức tranh giảng chân tướng treo trên cửa nhà, họ hỏi bức tranh đó có liên quan gì tới Pháp Luân Công không. Tôi nói: “Khi tôi đi chợ, có người cho tôi cái này. Tôi mang về và treo trước cửa để bất cứ ai vào nhà tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.”

Tôi nói tiếp: “Lẽ nào đất nước và đảng cộng sản lại sợ khi có nhiều người tốt hay sao? Những người tu luyện nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn chúng tôi đều là người tốt. Thế giới này không phải là càng có nhiều người tốt thì càng tốt hơn hay sao?” Cuối cùng họ nói: “Hãy tiếp tục công việc của anh đi, chúng tôi xong việc rồi.”

Sau khi đi được vài bước, người cảnh sát mà đã hỏi tôi nhiều câu hỏi quay lại và nói lớn, “Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới Sư phụ Lý Hồng Chí của anh nhé.”

Tôi đáp: “Được, tôi sẽ chuyển. Cảm ơn anh đã hỏi thăm.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/1/354560.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/22/166138p.html

Đăng ngày 22-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share