Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-9-2017] Nhiều người ở Trung Quốc chủ động chia sẻ với những người khác về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù họ không phải là học viên. Dưới đây là một số người tôi đã gặp gần đây.

“Một môn tu luyện tuyệt vời như vậy nên được truyền rộng rãi!”

Một ngày khi tôi đang giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người thì một người mỉm cười với tôi và hỏi: “Chị giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp phải không?” Tôi trả lời: “Đúng vậy. Anh đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa?” Anh ấy đáp: “Tôi đã thoái rồi.” Tôi nói tiếp: “Tôi có thể tặng anh một chiếc USB có các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp không?” Anh ấy trả lời: “Tôi cũng có rồi.” Tôi hỏi: “Anh đã xem video trong đó chưa?” Anh đáp: “Tôi đã xem rồi, video rất hay. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời và nên được truyền rộng.”

Tôi đồng ý với anh và tặng anh lá bùa hộ mệnh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Anh ấy cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi rời đi.

Gia đình hòa thuận trở lại

Một ngày khi tôi đang đợi xe buýt thì một chiếc xe ôtô dừng lại gần chỗ tôi. Người lái xe hỏi xem tôi có cần đi nhờ về nhà không. Không biết anh định làm gì, tôi hỏi: “Anh có biết tôi không?” Anh ấy nói: “Chị không nhớ năm ngoái đã giúp tôi thoái ĐCSTQ sao? Khi đó tôi đang ngồi xe lăn.” Tôi nói: “Có, bây giờ tôi đã nhớ lại rồi. Anh có trải nghiệm gì sau khi thoái ĐCSTQ không?” Anh ấy đáp: “Nhất định rồi, có rất nhiều điều tốt đẹp đã đến với tôi và gia đình tôi kể từ đó. Tôi đã nghĩ đến sự xấu xa của ĐCSTQ và mọi thứ chị nói với tôi là đúng.”

Anh ấy kể tiếp: “Tôi tái hôn và vợ tôi thường xuyên tranh cãi với tôi về vấn đề tiền bạc. Nhưng sau khi tôi thoái ĐCSTQ, cô ấy không còn cãi nhau với tôi nữa, tính khí của cô ấy cũng dễ chịu hơn. Bây giờ chúng tôi chung sống hạnh phúc. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi đã tặng anh một chiếc USB và nói rằng trong đó có những hướng dẫn cách vượt tường lửa của ĐCSTQ để truy cập website Minh Huệ, ở đó anh ấy có thể tải các tài liệu về Pháp Luận Đại Pháp miễn phí, bao gồm cả video hướng dẫn luyện công. Anh ấy cảm ơn tôi và đề nghị đưa tôi về nhà, nhưng tôi đã lịch sự từ chối.

Tôi gặp một người khác đã hiểu chân tướng và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy thường xuyên nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại, và nhiều người đã biết được chân tướng qua anh. Sau khi tải các tài liệu từ USB mà tôi tặng anh, anh lại đưa chiếc USB đó cho những người khác. Anh ấy cũng phân phát những lá bùa hộ mệnh của Đại Pháp và những tài liệu khác cho những người tới mua hàng ở cửa hàng của anh.

Một ngày, anh hạnh phúc nói với tôi: “Tôi đã tặng lá bùa hộ mệnh của Đại Pháp cho một người đàn ông lớn tuổi. Con trai của ông ấy luôn đòi tiền ông. Tuy nhiên, sau khi ông mang lá bùa hộ mệnh, con trai ông đã hoàn toàn thay đổi. Cậu ta không đòi tiền ông nữa, thậm chí còn không muốn lấy tiền của ông. Do đó ông đã xin tôi một vài lá bùa hộ mệnh nữa bởi vì ông nói nó thật thần kỳ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/18/353875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/10/166010.html

Đăng ngày 6-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share