Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2017] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù ở nhà tù nữ Hợp Phì. Những học viên này đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn. Đội 2 và đội 22 của nhà tù tập trung vào việc tẩy não.

Các học viên sau đây bị giam giữ ở đội 2: Bà Đường Gia Linh, bà Khương Vân Thường, bà Lưu Hi Lan và bà Triệu Thục Nữ.

Bà Lý Đông Mai và bà Lương Hoài Viễn bị giam giữ tại nhà tù Hợp Phì và tình trạng của họ được biết rõ hơn những người khác.

Bà Lý Đông Mai bị tra tấn

Tháng 9 năm 2013, bà Lý Đông Mai bị bắt giữ và kết án 10 năm tù. Bà đang bị giam giữ ở đội 6.

Ngày 12 tháng 3 năm 2017, các tù nhân đã đánh đập bà tàn nhẫn vì bà hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong bữa trưa. Hậu quả khiến khuôn mặt bà bị sưng phồng lên.

Trong các phiên tẩy não, bà bị tra tấn khi từ chối hợp tác. Bà bị cấm không cho sử dụng nhà vệ sinh và không được cung cấp đồ ăn và nước uống. Bà cũng bị ép phải đứng và ngồi xổm cả ngày.

Bà Lương Hoài Viễn bị lột hết quần áo lót

Bà Lương Hoài Viên, ngoài 70 tuổi, là một kỹ sư đã về hưu. Bà bị bắt giữ vào tháng 2 năm 2016. Vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công nên bà bị lột hết quần áo lót và sau đó bị trói vào một cái ghế.

Bà bị giam ở nhóm của người cao tuổi và người tàn tật. Bà đã phải nhập viện vì huyết áp cao.

Trong 18 năm qua, bà Lương đã bị bắt và giam giữ nhiều lần. Bà cũng bị kết án lao động cưỡng bức và bị mất ý thức vì bị tiêm những thứ thuốc không rõ tên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/18/353865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/26/165557.html

Đăng ngày 3-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share