Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-9-2017] Trưa ngày 31 tháng 8 năm 2017, cảnh sát huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang đã bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương, lục soát nhà và tịch thu các tài sản cá nhân của họ.

Người ta nói rằng cảnh sát từ Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đã tới huyện Y Lan để theo dõi và chỉ đạo đợt bắt giữ này. Có ít nhất 23 học viên đã bị bắt, các học viên nữ đã bị đưa đến trại giam thành phố Cáp Nhĩ Tân, còn các học viên nam thì bị đưa tới trại giam huyện Y Lan.

Theo thông tin xác nhận được thì các học viên sau đã bị bắt giữ và vẫn đang bị giam giữ: Ông Lý Hữu, ông Lưu Ngọc Mẫn, bà Hạ Quế Hoa, ông Vương Văn Kiệt, bà Ngô Ngọc Cầm, bà Đặng Thục Mai, bà Bặc Bảo Linh, bà Tống Khổng Hoa, bà Khang Diễm Linh, ông Trần Kế Trung, ông Lý Xuân Lâm (Lý Quân), ông Điền Hồng Vỹ, ông Điền Tiểu Long, bà Trương Cửu Huệ, bà Sử Vinh Tiên, bà Diêu Ngọc Liên, ông Đường Lập Phi, ông Chu Nham, bà Thi Lão Ngũ và bà Triệu Quế Cầm. Ba học viên là bà Vu, bà Khương và một phụ nữ được gọi là “chị dâu thứ tư” đã được thả.

Dưới đây là hai trường hợp nhà học viên bị lục soát.

Gần bốn rưỡi chiều ngày 31 tháng 8 năm 2017, khoảng tám cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà ông Đường Lập Phi. Họ không xuất trình thẻ công an và cố gắng bắt giữ vợ chồng ông Đường. Khi ông Đường không chấp nhận để bị bắt giữ, các cảnh sát đã đánh ông. Họ đã tịch thu các sách Đại Pháp và vài đĩa DVD của hai vợ chồng ông.

Theo thông tin xác nhận sau đó thì những cảnh sát này đến từ Ban điều tra của Cục cảnh sát huyện Y Lan.

Sáng ngày 4 tháng 9, một cảnh sát đã mang lệnh bắt giam đến nhà ông Đường. Anh ta yêu cầu mẹ của ông Đường ký vào đó và bảo với bà rằng ông Đường sẽ trở về nhà trong 15 ngày.

Trong khi đó, tại huyện Hoa Xuyên, thành phố Giai Mộc Tư, nhà của học viên Pháp Luân Công, bà Thi Phượng Lan đã bị lục soát. Bà Thi nghe thấy ai đó gõ cửa, nhưng bà không trả lời. Khoảng 10 phút sau, bà nghe thấy tiếng khoan ở cửa trước lúc tám cảnh sát đột nhập vào nhà bà.

Hai trong số họ đến từ phòng cảnh sát huyện Y Lan, một người tên là Hách Chính Phi, một người đến từ Sở cảnh sát tỉnh Hắc Long Giang, và những người còn lại là cảnh sát đặc nhiệm từ huyện Hoa Xuyên. Một nhân viên cảnh sát đã hỏi bà Thi có phải bà đã tham dự một buổi tiệc ở huyện Nghi Lan vài ngày trước không. Anh ta đã tập hợp các sách Đại Pháp của bà cùng bức chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp rồi chụp ảnh. Vào lúc năm rưỡi chiều, họ đã đưa bà Thi đến thẳng huyện Y Lan.

Nhiều học viên khác cũng đã bị cảnh sát sách nhiễu, trong đó có bà Bàng Thục Hiền, Quách Xuân Tuệ, Quách Tinh Phân, và ông Trương Quốc Đống.

Các bên liên quan trong vụ bắt giữ hơn 20 học viên:

Tôn Ngọc Côn, bí thư Ủy ban Chính trị – Pháp luật huyện Y Lan: +86-13114612345

Cao Ca, giám đốc Phòng 610 huyện Y Lan: +86-13936637700

Cù Vệ Trung, trưởng phòng cảnh sát huyện Y Lan; Tôn Vỹ, phó phòng cảnh sát huyện Y Lan: +86-13796675555

Trương Anh Đạc, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Y Lan: +86-13648155977


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/15/353742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/25/165543.html

Đăng ngày 3-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai đế sát hơn với nguyên bản.

Share