Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-8-2017] Ngày 12 tháng 7 năm 2017, bảy người dân bị Cảnh sát khu Hợp Giang, thành phố Lô Châu bắt giữ khi họ đang phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Tất cả bảy người dân bao gồm hai người ở độ tuổi 17 bị đưa tới Đồn Cảnh sát thị trấn Cửu Chi và đã bị cảnh sát thẩm vấn. Họ đã bị giam giữ trong phòng thẩm vấn qua đêm và bị bỏ đói, bỏ khát cả một ngày.

Trong suốt phiên thẩm vấn, cảnh sát hỏi bảy học viên Pháp Luân Công về nơi họ lấy tài liệu, họ phân phát bao nhiêu tài liệu và ai là người tổ chức cho họ đi phát tài liệu. Cảnh sát cũng buộc các học viên ký vào bản ghi thẩm vấn.

Bà Đổng Quốc Trân hơn 70 tuổi đã yêu cầu cảnh sát đọc cho bà nghe họ đã viết những gì trong biên bản thẩm vấn trước khi bà ký. Cảnh sát nói, họ sẽ đọc biên bản sau khi bà ký. Sau đó, bà Đổng đã ký năm biên bản, nhưng cảnh sát chưa từng đọc điều gì cho bà Đổng nghe.

Ông Tống Bình từ chối ký các biên bản. Cảnh sát buộc ông phải giơ cánh tay nên và nhấn mạnh tay và chân của ông Tống vào tường. Sau đó họ đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện ông Tống.

Buổi chiều hôm xảy ra vụ việc bắt giữ, cảnh sát đã lục soát nhà của tất các học viên và tịch thu sách, tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Những tài liệu này thường được cảnh sát sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công.

Cảnh sát tịch thu một máy tính và máy ghi đĩa DVD từ nhà ông Tống. Sau đó vài ngày họ đã trả lại và họ cũng trèo lên mái nhà để kiểm tra. Họ đe dọa gia đình ông Tống rằng nếu gia đình không giao nộp máy in của ông Tống, thì họ sẽ bắt một thành viên khác trong gia đình.

Ngày 13 tháng 7, một ngày sau vụ việc bắt giữ, bà Đổng Quốc Chân và bà Cao Hiền Anh hơn 70 tuổi được bảo lãnh tại ngoại. Ông Tống Bình bị chuyến tới Trại giam Hợp Giang tất cả các học viên còn lại gồm bà Chu Minh Anh, bà Trương Nguyên Hoa, bà Lưu Trung Phân và bà Suất Tiên Phương đã bị đưa tới Trại giam Nạp Khê ở thành phố Lô Châu.

Ngày 26 tháng 7, bà Cao bị yêu cầu tới đồn cảnh sát khu Hợp Giang. Tuy nhiên, 10 phút sau khi tới đồn cảnh sát, bà bị đưa vào xe ô tô và bị đưa đến một nơi khác. Tại thời điểm viết bài, gia đình bà Cao vẫn chưa được cảnh sát thông báo nơi họ đã đưa bà tới. Gia đình nghi ngờ rằng bà Cao cũng đã bị đưa tới trại giam.

Ngày 30 tháng 7, cảnh sát yêu cầu bà Đổng tới trại giam. Chồng của bà Đổng đã tới cùng với bà. Cảnh sát đe dọa rằng họ sẽ vẫn giam giữ bà trong tương lai mặc dù bà đã rất cao tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/4/352061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/9/164969.html

Đăng ngày 20-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share