Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-8-2017] Ngày 26 tháng 7 năm 2017, khi vẫn còn đang đau buồn trước cái chết của chồng, thì bà Trương Bình lại bị cảnh sát bắt giữ, nhà của bà bị lục soát vì bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông Trương Đạo Trung, chồng bà Trương cũng tu luyện Pháp Luân Công. Hai vợ chồng bà Trương cho rằng Pháp Luân Công đã bảo vệ cuộc hôn nhân và giúp họ hồi phục sức khỏe. Do đó, họ không bào giờ né tránh khi nói với mọi người rằng Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc sống của họ như thế nào và cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp ngay từ khi bắt đầu. Hành động đơn giản đó của họ đã đưa cả hai vợ chồng vào tầm ngắm của cảnh sát.

Ông Trương bị bắt tất cả 14 lần và hai lần phải lao động cưỡng bức sau khi bị bắt. Cảnh sát đã sử dụng nhiều dùi cui điện để sốc điện ông liên tục. Họ cũng không cho ông ngủ trong hai tuần liên tiếp khiến sức khỏe của ông Trương suy giảm nhanh chóng. Ngày 29 tháng 7 năm 2014, ông Trương đã qua đời.

Trước lần bị bắt giữ gần đây nhất, bà Trương đã bị bắt tổng cộng là 15 lần. Bà cũng đã hai lần phải lao động cưỡng bức giống như chồng của mình. Có một lần mà cả hai vợ chồng bà Trương cùng bị đưa vào trại lao động cưỡng bức và để lại người mẹ chồng 76 tuổi bị chấn thương. Mẹ chồng của bà Trương đã qua đời vào ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán năm 2010.

Hiện tại bà Trương đang bị giam giữ tại Trại giam Duy Phường. Người bố chồng 92 tuổi phải sống phụ thuộc vào bà hiện đang phải một mình chống chọi với cuộc sống hàng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/5/352081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/9/164967.html

Đăng ngày 19-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share