Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-7-2017] Dương Kiến là một cán bộ thuộc Phòng Quản lý tổng hợp Thị trấn Huyền Than ở huyện Lô Huyền, tỉnh Tứ Xuyên. Ông ta rất tích cực sách nhiễu và đe dọa người khác về Pháp Luân Công, bao gồm các học viên và cả những người không tu luyện.

Bà Dư Thụ Thanh, 80 tuổi, đã bị Dương đe dọa: “Tên bà có trong danh sách ở sở công an. Bà vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công à? Tôi có thể xóa tên bà nếu bà dừng tập. Sau đó các thế hệ con cháu của bà sẽ không gặp khó khăn khi tìm việc làm, bà cần phải biết nghĩ cho chúng.”

Bà Dư bị ép phải gọi cho con trai, và anh đã trở về nhà ngay lập tức. Anh ủng hộ việc tu luyện của mẹ và từ chối nghe lời đe dọa của Dương.

Bà Đường Đại Dung ở thị trấn Huyền Than, cũng bị Dương sách nhiễu, nói rằng Pháp Luân Công là một tà giáo. Bà Đường đáp lại: “Pháp Luân Công không có gì sai cả. Tu luyện Pháp Luân Công khiến tôi trở nên khỏe mạnh và là một người tốt. Tôi không đánh trả khi bị đánh. Tôi không chửi lại khi bị mắng, và tôi không ăn cắp hay làm những điều xấu khác.”

Sau đó Dương đã hỏi bà Đường rằng gia đình bà có bao nhiêu người, phải liệt kê tên của họ.

Bà Đường Thế Ngân, 70 tuổi, là người không tập Pháp Luân Công, đã bị áp lực phải ký vào một tuyên bố bảo đảm tố cáo Pháp Luân Công. Dương nói: “Nếu bà tu luyện Pháp Luân Công, con trai và cháu trai của bà sẽ không thể gia nhập quân đội.”

Tháng 3 năm 2017, Dương đã buộc bà Vương ký tên vào một biên bản, hứa rằng bà sẽ không tập Pháp Luân Công. Dương nói rằng nếu bà từ chối ký, con trai và cháu trai của bà sẽ bị ảnh hưởng. Vì lo lắng cho họ, bà Vương đã ký tên dù bà chưa bao giờ tập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/29/351794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/8/164958.html

Đăng ngày 18-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share