[MINH HUỆ 12-8-2017] Ngày 4 tháng 8 năm 2017, Nhật báo của Hạt Delaware đã đăng tải một bức thư của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Tạng, gửi tới ban biên tập có tựa đề “Trung Quốc đang thực hiện những hành vi không thể tiết lộ đằng sau những cánh cửa đóng kín.” Bức thư do nhà tâm lý học Jessica D. Russo, Bác sỹ, Tiến sỹ Torsten Trey, và bác sỹ Ann Corson soạn thảo.

Bức thư đề cập đến lịch sử lâu dài của tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn. Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã thực hiện cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hàng nghìn học viên được xác nhận là đã chết do bạo lực của cảnh sát trong cuộc bức hại. Hàng trăm nghìn học viên đã bị chính quyền giam giữ với mục đích ép họ phải từ bỏ đức tin. Trong chiến dịch bức hại Pháp Luân Công, quân đội của ĐCSTQ, hệ thống tư pháp, công an, và các chuyên gia y khoa đã cấu kết với nhau nhằm thu hoạch tạng từ những học viên còn sống để thu lợi nhuận.

339992435e04418faa033d80396d517b.jpg

Ảnh chụp bức thư gửi ban biên tập từ màn hình trang web của Nhật báo Delaware

Lá thư mở đầu bằng câu chuyện về phiên tòa Nuremberg: “Ngày 20 tháng 8 đánh dấu lễ kỷ niệm 70 năm xét xử các bác sỹ y khoa tại Nuremberg. Sự việc đó xảy ra bao lâu rồi?”

“Phiên tòa xét xử các bác sỹ, còn được gọi là Hoa Kỳ với Karl Brandt và những người khác, là phiên đầu tiên trong 12 phiên tòa do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện, xét xử tội phạm chiến tranh đối với các bác sỹ Đức trong Thế Chiến 2. Karl Brandt là bác sỹ riêng của Hitler và là một trong những tội phạm đáng chú ý nhất trong phiên tòa. Các phiên tòa được diễn ra ở khu vực thuộc Nuremberg, Đức do Mỹ nắm giữ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc.

“Phiên tòa xét xử bắt đầu diễn ra vào ngày 9 tháng 12 năm 1946 và phán quyết được đưa ra vào ngày 20 tháng 8 năm sau. 20 trong số 23 bị cáo là bác sỹ y khoa đã bị buộc tội dính líu đến các hoạt động thí nghiệm trên người và tội giết người hàng loạt của Phát-xít. Trong 23 bị cáo, 7 bị cáo được tuyên vô tội và 7 bị cáo bị kết án tử hình. Những người khác lĩnh án từ 10 năm tù đến chung thân.

Trưởng công tố viên, Thiếu tướng Telford Taylor lưu ý rằng ‘Phiên tòa xét xử các bác sỹ’ không chỉ là phiên tòa xét xử kẻ giết người,’ vì bị cáo là những bác sỹ đã tuyên thệ trước lời thề Hippocratic và cam kết ‘không bao giờ làm hại ai’. Tuy vậy, dưới chế độ Phát-xít, những bác sỹ này không còn là những người trị bệnh, chuyên chăm sóc sức khỏe cho mọi người, mà đã trở thành tay chân của nhà nước, thực hiện việc phân loại những người bị cho là đáng ghét và do đó bị coi là vô giá trị.

“Tội ác y khoa xảy ra trong vụ thảm sát (Holocaust) kinh hoàng đến nỗi nó khiến nhiều người tin tưởng rằng khi đã có những nguyên tắc đạo đức và quy định pháp luật cụ thể, đặc biệt là những quy định trong Bộ luật Nuremberg, thì những tội ác như vậy không thể lại xảy ra, nhất là trên quy mô lớn đến vậy.”

Bức thư viết tiếp: “Thế nhưng hôm nay, mặc cho các chuẩn mực quốc tế đã được công nhận, thật không may khi chúng ta lại được nhắc nhở về một hệ thống vô trách nhiệm, thiếu minh bạch do một chính phủ đầy quyền lực điều hành có thể gây nên hệ quả phá hoại kinh hoàng đến thế nào.”

Trong hơn 15 năm, chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo các bác sỹ cưỡng bức thu hoạch tạng, theo nhu cầu, từ học viên Pháp Luân Công còn sống trong khi họ bị tạm giam. Những con người ôn hòa này, giống như người Do Thái ở châu Âu nhiều thập kỷ trước, bị liệt vào danh sách có thể tiêu diệt hoặc thậm chí là nguy hiểm. Sau cùng, với 70 triệu người Trung Quốc đang thực hành Chân – Thiện – Nhẫn – nguyên lý cốt lõi của môn tu luyện Pháp Luân Công, làm thế nào mà chính phủ lại có thể lợi dụng sự phục tùng của công chúng để thúc đẩy những chiến dịch tuyên truyền sai lệch, bại hoại và không thể dung thứ của nó?

“Những bác sỹ phẫu thuật thực hiện những hành vi man rợ này là bằng chứng rõ ràng về các chiến dịch của chính quyền: Một số trong những kẻ giết người này có thể được xem là một loại nạn nhân khác, họ buộc phải im lặng không phải vì đã chết mà là vì tuyên truyền tẩy não của chính quyền khiến họ tin rằng có người đáng được sống và có người không đáng được sống. Enver Tohti, một trong số ít bác sỹ phẫu thuật đã bước ra chia sẻ trải nghiệm của mình khi tham gia vào thu hoạch tạng sống từ những tù nhân đang còn sống ở Trung Quốc, đã nói như sau: “Họ [các quan chức chính phủ] khiến bạn mất khả năng suy nghĩ. Toàn thân tôi biến thành một con robot… chỉ làm theo những gì đã được lập trình. Vì vậy bất kỳ ai, nếu bị dán nhãn là không thuộc về chủ nghĩa cộng sản, Đảng Cộng sản hoặc Đảng viên thì sẽ bị đối xử như là kẻ thù dân tộc. Do đó, họ thậm chí không được xem là con người. Và vì thế, họ có thể phải chịu đựng bất kỳ hình phạt nào có thể. Họ khiến bạn thực sự tin rằng những gì bạn đang làm là một sự nghiệp cao cả.’

“Phiên tòa xét xử các Bác sỹ đã khởi tố và kết án các bác sỹ vì sự lạm dụng của họ trong lĩnh vực y học. Mặc dù các bác sỹ dưới chế độ Phát-xít không vi phạm pháp luật đương thời, bản án được thực thi căn cứ vào sự vi phạm lời thề Hippocratic. Việc thiếu một cơ chế pháp lý giúp ngăn chặn những thí nghiệm phi đạo đức đối với con người có thể góp phần tạo ra sơ hở cho các tội ác diễn ra trong các trại tập trung.

Ngày nay, chủ đề nhân quyền cơ bản và các bệnh nhân lần đầu tiên được nhắc đến trong lời thề Hippocratic vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nhận thức về tội ác đang diễn ra đối với nhân loại đã thay đổi. Khi biết được mối nguy hiểm tiềm ẩn của sự đồng lõa với những tội ác như vậy, sự công khai minh bạch đã trở thành nhân tố quan trọng nhất giúp ngăn chặn lạm dụng y học. Trung Quốc đã có thể thực hiện được những hành vi đen tối không chỉ nhờ vào sự tuyên truyền ráo riết và mạnh mẽ mà còn bởi vì những tội ác này được thực hiện phía sau những cánh cửa kín mít. 70 năm sau phiên tòa Nuremberg, các bác sỹ ngày nay cần nhớ rằng sự minh bạch toàn diện là cách tốt nhất để ngăn chặn và chấm dứt thực tế lạm dụng y học.

“Khi không có cuộc điều tra độc lập nào được thực hiện ở Trung Quốc, và khi Trung Quốc không thừa nhận thông lệ giết tù nhân lương tâm để lấy tạng thì chúng ta không thể yên tâm rằng những thay đổi cần phải có đang được thực hiện.

Các bác sỹ kêu gọi hành động chống lại những tội ác này: “Nếu chúng ta muốn bảo tồn tinh thần của Phiên tòa Xét xử các Bác sỹ, chúng ta không được chờ đợi Trung Quốc tự công khai mọi thứ mà hãy yêu cầu sự minh bạch đó. Đây vừa là trách nhiệm của chúng ta với tư cách là một phần của nhân loại, vừa là nguyên tắc đạo đức của những người làm việc trong ngành y chúng ta. Hơn nữa, chúng ta phải bảo vệ những thiện chí của các chính phủ và các cơ quan y tế đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo toàn cầu tuân thủ đạo đức y khoa.

“Đây là lúc để nói với các quan chức đắc cử của chúng ta và các vị lãnh đạo trong cộng đồng ghép tạng và y khoa rằng: Không bao giờ, chúng ta sẽ không bao giờ phải thấy chính phủ nào phạm tội ác như thế nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn những người được đào tạo chữa bệnh thực hiện tội ác diệt chủng.”

Jessica D. Russo, Bác sỹ tâm lý, chuyên gia tư vấn của DAFOH; Tiến sỹ, Bác sỹ Torsten Trey, Giám đốc điều hành DAFOH; Bác sỹ Ann Corson, Tổng biên tập DAFOH; Russo và Corson ở khu vực Philadelphia.

Về DAFOH: Tổ chức Các bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Tạng, có trụ sở tại thủ đô Washington D.C., được thành lập và tổ chức bởi các bác sỹ thuộc nhiều lĩnh vực y khoa từ khắp nơi trên thế giới. Các bác sỹ và chuyên gia y tế nhận ra sự cần thiết phải chấm dứt thông lệ thu hoạch tạng phi pháp sẽ được trao tư cách thành viên đầy đủ sau khi được phê duyệt. Các chuyên gia không thuộc lĩnh vực y khoa có thể đăng ký với tư cách người ủng hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/12/352419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/13/165011.html

Đăng ngày 19-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share