Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Pháp và Thụy Điển

[MINH HUỆ 25-7-2017] Đánh dấu 18 năm nổ ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, một số báo chí của Pháp và Thụy Điển gần đây đã đăng tải tin về cuộc bức hại.

Pháp Luân Công bắt đầu được phổ truyền ở Trung Quốc vào năm 1992 và hiện nay đã được thực hành ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có Pháp và Thụy Điển.

Pháp

c32022d4e4ac7c8dbcd81d6e11de79f2.jpg

Tờ báo L’Obs của Pháp đã đăng tải một bài báo về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong số phát hành bổ sung tháng 7

L’Obs, một tạp chí thông tin tổng hợp danh tiếng của Pháp, đã đăng một bài viết về Pháp Luân Công trong số phát hành bổ sung tháng 7. Với tiêu đề “Pháp Luân Công, một môn khí công dám đứng lên phản đối”, bài báo mô tả Pháp Luân Công hiện là một hệ thống khí công được hoan nghênh đón nhận ở Pháp như một môn tập luyện tuyệt vời giúp thanh lọc cả tâm lẫn thân. “Nhưng ở Trung Quốc, sau khi được khuyến khích phát triển, chính quyền cộng sản lại quyết định tiêu diệt Pháp Luân Công vì sự phổ biến của nó, cuộc đàn áp kinh hoàng suốt 18 năm qua đã minh chứng điều này.”

Bài báo ghi nhận rằng “Pháp Luân Công không phải là môn khí công đầu tiên bị ‘thất sủng’ nhưng đây là môn khí công đầu tiên dám đứng lên phản đối. Trước sự ngạc nhiên của các nhà chức trách, hàng loạt học viên không chịu khuất phục”. Sự tàn ác của cuộc bức hại là chưa từng có và dường như không có điểm dừng. Tuy nhiên, “17 năm sau, Pháp Luân Công vẫn là nhóm bị bức hại nhiều nhất ở Trung Quốc – đây không còn là vấn đề nhỏ”.

Các bài báo cho biết cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng cũng tương tự những gì người Cơ đốc giáo thời đầu phải trải qua, “bị buộc phải sống ẩn dật nhưng đã quyết định chứng thực đức tin của mình một cách ôn hòa, thậm chí bị mất mạng sau khi bị tra tấn tàn khốc vì không chịu từ bỏ đức tin như thời đại Nero. Không nghi ngờ gì là môn tu luyện Pháp Luân Công đã đem lại cho những người tu luyện sự can đảm phi thường và sự kiên định xuất chúng.“

Tiếp đó, tác giả viết Trung Quốc là quốc gia có nhiều cảnh sát nhất trong lịch sử và cuộc bức hại Pháp Luân Công trở thành một ngành công nghiệp thực sự với các loại thiết bị giám sát và sự bành chướng của cuộc đàn áp. Có “hắc lao” để giam giữ phi pháp các học viên, có trại lao động cưỡng bức chuyên biệt và – điều kinh hoàng nhất trong những điều kinh hoàng – đó là một hệ thống hoàn chỉnh phục vụ hoạt động thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm. Sau khi có các nguồn thông tin độc lập chứng minh các cáo buộc về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng, “các chuyên gia cấy ghép quốc tế bắt đầu có hành động đối với vấn đề này”.

Bài báo kết luận bằng cách ghi nhận rằng Pháp Luân Công hiện không chỉ có mặt ở Trung Quốc mà còn được thực hành ở khắp nơi trên thế giới. “Và nó sẽ đóng một vai trò quan trọng đối với tương lai của Trung Quốc”.

Thụy Điển

Một số tờ báo ở Thụy Điển gần đây đã đăng các bài viết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc xung quanh ngày 20 tháng 7. Tờ Norrbottens-Kuriren, một tờ báo lâu đời nhất trong khu vực, đã đăng tải một bài viết vào ngày 20 tháng 7 với tiêu đề “Tại sao Pháp Luân Công bị truy kích ở Trung Quốc?”

Bài báo viết: “Chân – Thiện – Nhẫn là triết lý sống cốt lõi của Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn các bài tập khí công và thiền định. Vì là tu luyện cả tâm lẫn thân nên bạn cần loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực như tâm tật đố và lo lắng, buông bỏ cái tôi và trở thành người tốt hơn và quan tâm đến người khác hơn.”

Vì những lợi ích mà Pháp Luân Công đem lại, ĐCSTQ đã chấp nhận pháp môn này sau khi pháp môn được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992. “Bất cứ chính phủ chính thường nào cũng muốn công dân của mình biết nghĩ đến người khác nhiều hơn và sống một cuộc sống có đạo đức.”

Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Tổng bí thư của ĐCSTQ, bấy giờ là Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. “ĐCSTQ ước tính số học viên khi đó là từ 70 – 100 triệu người, nhiều hơn số Đảng viên khi đó. Do vậy, Pháp Luân Công bị coi là mối đe dọa đối với Đảng.”

94244e47004fa4aabb3de4c459269c28.jpg

Tờ Norrbottens-Kuriren, tờ báo lâu đời nhất ở hạt Norrbotten của Thụy Điển, đăng bài viết về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 2017

Một nguyên nhân khác của cuộc đàn áp là các nguyên lý của Pháp Luân Công đồng nhất với văn hóa Trung Hoa truyền thống, nền văn hóa mà ĐCSTQ đã nỗ lực phá hủy từ khi cầm quyền mấy thập kỷ trước. “Giáo lý của Pháp Luân Công khiến nền văn hóa truyền thống hồi sinh. Do đó, những nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công, Chân – Thiện – Nhẫn, đã khiến ĐCSTQ lo sợ.”

Bằng cách kiểm soát các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc, ĐCSTQ đã tuyên truyền giả dối về Pháp Luân Công, thậm chí ở cả nước ngoài. Phòng 610, một tổ chức theo kiểu Gestapo của Đức quốc xã, đã được thành lập năm 1999 với nhiệm vụ duy nhất là tiêu diệt Pháp Luân Công.

Bài báo nêu: “Chúng tôi hy vọng rằng khi càng có nhiều người hơn nữa hiểu Pháp Luân Công và những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thì cuộc bức hại này sẽ càng nhanh chóng chấm dứt”.

Các bài báo tương tự cũng đã đăng tải trên Tờ Norrländska Socialdemokraten, tờ báo lớn nhất trong khu vực và tờ Folkbladet.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/25/351637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/2/164884.html

Đăng ngày 9-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share