Bài viết của Tô Thanh, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 7-8-2017] Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2017 khu vực miền Trung Mỹ quốc đã được tổ chức tại Chicago vào ngày 6 tháng 8 năm 2017. Mười tám học viên đã chia sẻ câu chuyện tu luyện của bản thân, từ việc vận dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày như thế nào cho đến việc phối hợp cùng các học viên khác phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc ra sao.

c0e217c0274f373d78c484b488582291.jpg

Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp năm 2017 khu vực miền Trung Mỹ quốc tổ chức tại Chicago ngày 6 tháng 8 năm 2017.

7eb5d56da0f454eb5f46b783c603569d.jpg

cded3f68c155755f6a3c02ea08b20161.jpg

6a7ac129ba86bdaf2abf6e88af5332de.jpg

Mười tám học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân

Đề cao tâm tính

Ông Phùng, một giáo sư đến từ Illinois, nói rằng ông từng có mâu thuẫn với một học viên khác trong thời gian thành phố Chicago tổ chức đón đoàn nghệ thuật Shen Yun. Ông nhớ lại: “Bình thường tôi có thể kiểm soát cơn nóng giận của mình, nhưng ngày hôm đó, tôi đã nổi nóng và quát lên với người học viên đó.” Sau đó ông nhận ra rằng mình đã sai, có thể còn có những cách thức giải quyết vấn đề tốt hơn và các học viên đều có ý tốt. Ông nói: “Khi hướng nội tìm ở bản thân, tôi đã minh bạch được rằng chính chấp trước vào tự ngã đã khiến tôi không muốn tiếp nhận những lời chỉ trích, cộng thêm việc tôi đã thiếu từ bi khi đối đãi với người khác.” Sau đó, ông cảm tạ Sư phụ vì đã giúp ông loại bỏ chấp trước này.

Ông Trương đến từ Kentucky cũng là một giáo sư. Ông chia sẻ: “Khi thành phố tôi tổ chức đón đoàn nghệ thuật Shen Yun về biểu diễn, trong quá trình phối hợp tôi đã cảm thấy không thích một số học viên bởi vì cách làm việc của họ khiến tôi thấy khó chịu.” Do vậy, ông đã cố gắng né tránh và không hợp tác với họ. Sau đó, khi cùng với các học viên khác nhìn nhận lại quá trình quảng bá Shen Yun, ông đã nhận ra rằng mình đã làm không đúng. Ông nói: “Tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót, chẳng hạn như tôi có cá tính mạnh và không muốn bị người khác chỉ huy. Thực ra, nếu như tôi đảm nhận nhiều phần việc hơn thì điều đó sẽ có thể giảm bớt gánh nặng cho những người khác.”

Phối hợp với các học viên khác

Cô Triệu ở Minnesota đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Cô nhớ lại: “Tôi từng là một điều phối viên trong một thời gian dài. Nhưng sau khi chuyển sang một thành phố khác, tôi chỉ đơn thuần là một học viên và không tham gia công tác điều phối nữa.” Sau đó, vì có những thay đổi trong các hạng mục và các học viên địa phương nên cô ấy lại đảm nhiệm vị trí điều phối viên một lần nữa. Sau những trải nghiệm này, cô nhận ra rằng điều quan trọng nhất là tuân theo các Pháp lý và phối hợp tốt với các học viên khác.

Cô Tống đến từ Michigan cũng tán thành. Cô đã từng có một chút gián cách với một người điều phối hạng mục. Cô nói: “Lúc mới bắt đầu, tôi rất buồn. Sau đó, tôi nhận ra rằng đó là một sự nhắc nhở để tôi hướng nội và đề cao bản thân.” Cô đã suy xét cẩn thận và cuối cùng nhận ra rằng mình luôn mong đợi nhận được những lời tốt đẹp từ người khác, họ đã nói cô có chấp trước vào danh. Khi minh bạch được điều này, tâm cô đã trầm tĩnh lại và cô đã có thể phối hợp tốt với các học viên khác.

Một học viên đến từ Missouri vẫn thường liên lạc và giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ trong nhiều năm. Trước buổi mít tinh vào tháng 7 tại Washington DC, cô đã liên lạc tới Văn phòng Nghị sỹ của liên bang nhưng sự việc không diễn ra tốt đẹp như cô mong đợi. Sau đó, cô và các học viên khác đã quyết định bắt đầu học Pháp nhóm mỗi tuần và học hỏi lẫn nhau. Sau đó, ba vị dân biểu liên bang đã viết thư ủng hộ và một vị dân biểu khác đã cử một trợ lý pháp lý về chính sách đối ngoại đến tham gia phát biểu tại sự kiện. Kết thúc bài phát biểu, người trợ lý đã hô to bằng tiếng Trung Quốc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt cuộc bức hại”. Người học viên đó đã rất cảm động trước nỗ lực của chỉnh thể.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Công

Nhiều học viên đã chia sẻ việc họ thụ ích như thế nào cả về sức khỏe và tinh thần thông qua tu luyện Pháp Luân Công, cũng như tỏ lòng biết ơn đối với người sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Cô Margaret đã tu luyện Pháp Luân Công được 17 năm. Cô nói: “Tôi từng hay lo lắng và thiếu tự tin. Pháp Luân Công đã giúp tôi rất nhiều và đã đem lại cho tôi hạnh phúc cũng như một tâm trí thanh tỉnh.” Cô nói rằng qua việc thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cô đã có thể vượt qua những khổ nạn trong cuộc sống và phối hợp tốt với các học viên khác trong quảng bá Shen Yun.

Bà Ngô đến từ miền Tây Virginia đã từng có nhiều bệnh tật trong quá khứ, trong đó có bệnh cường giáp trạng và u xơ tử cung. Bà nói: “Vì mắc bệnh cường giáp trạng, tôi đã phải uống thuốc từ năm 16 tuổi và uống trong suốt 8 năm.” Đôi lúc, bà cũng thấy chán nản và luôn mong có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. “Việc tu luyện Pháp Luân Công đã khiến mọi thứ thay đổi. Cuộc sống của tôi năng động hơn và tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Năng lượng tích cực mà tôi thụ ích được khi tu luyện Pháp Luân Công cũng hữu ích đối với những người xung quanh và mang lại niềm vui cho họ. Con xin cảm tạ Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/7/352219.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/8/164959.html

Đăng ngày 14-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share