Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-06-2017] Khi trời sang xuân, tại New York, gần 10.000 học viên đã tham gia vào hàng loạt các sự kiện để kỷ niệm năm thứ 25 Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Từ ngày 11 tới ngày 14 tháng 5, có thể thấy các học viên ở khu Manhattan nhộn nhịp, đó là Dag Hammarskjold Plaza trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc (UN), Quảng trường Thời đại, hay Central Park.

Các học viên Tây phương và Trung Quốc thuộc mọi lứa tuổi luyện các bài công pháp với những động tác hài hòa trên nền nhạc êm dịu tại Dag Hammarskjold Plaza vào ngày 12 tháng 5. Bà cụ 83 tuổi, Diêu Bội Hà từ New Zealand hết sức cảm động khi được ở đây. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ! Sư phụ thật từ bi. Nhà tôi có hơn 30 người là học viên và đều được hưởng lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

d250b74fa887bb9900e516df1f448faa.jpg

Bà Diêu Bội Hà đang luyện bài thiền định tại Dag Hammarskjold Plaza

Hầu hết những người ở độ tuổi của bà phải chịu đựng đủ loại bệnh tật, nhưng bà Diêu lại khỏe mạnh. Hàng ngày, bà tới các điểm du lịch để luyện công và nói với mọi người về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

CảĐại gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 8 năm 1997, em dâu bà Diêu bị chẩn đoán mắc bệnh tim và phải nằm viện. Khi về nhà ăn Tết Trung Thu, bà nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Thoạt đầu, bà hầu như không thể đi lại và phải nhờ hai người giúp mới tới được điểm luyện công. Bà vừa luyện công được bốn ngày thì các triệu chứng bệnh tim của bà đã biến mất!

Bà nghĩ: “Tôi khỏi rồi ư?” Bà không tin nổi. Khi bà đi lại được mà không cần ai trợ giúp, bà mới nhận ra không phải là mơ.

Bà Diêu cũng chịu đủ loại bệnh tật. Sau khi nghe về trải nghiệm kỳ diệu của em dâu mình, bà [Diêu] đã tới thăm quê của bà ấy ở thành phố Lạc Dương để học cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Tôi luyện các bài công pháp 10 ngày liền và mọi bệnh tật của tôi đã biến mất.”

Sau khi chứng kiến sự hồi phục đáng kinh ngạc của bà Diêu, mọi người nhà bà đã bắt đầu tu luyện và trải nghiệm nhiều điều tích cực.

Cháu trai bà cần cấy ghép thận nhưng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh của cậu đã biến mất. Em dâu của bà bị một cái máy kéo đâm và bị thương, nhưng bà ấy đã nhanh chóng phục hồi khi luyện các bài công pháp. Bệnh tim của chị dâu bà Diêu cũng biến mất. Bà đi lại rất khó khăn, nhưng giờ đi chợ mua đồ đã xách được túi hàng nặng lên căn hộ của bà ở tầng 4.

Khi cháu gái ba tuổi của bà Diêu có triệu chứng bệnh lạ mà bác sỹ không trị được, đầu cô bé sưng to đến nỗi hai mắt hầu như không mở ra được. Sau sáu tháng luyện các bài công pháp, bệnh của cháu đã biến mất. Giờ cô bé đã 18 tuổi và rất khỏe mạnh.

Bà Diêu vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và nói “Gia đình tôi được chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu! Chúng tôi không biết phải dùng lời nào để tỏ lòng biết ơn Sư phụ. Chúng tôi chỉ có thể đền đáp Ngài bằng cách nỗ lực hơn nữa để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.”

Mặc dù cuộc bức hại vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc, cả nhà bà vẫn thường ra ngoài để phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Cháu gái bà Diêu tới vùng nông thôn bằng xe đạp để phân phát tờ rơi mỗi tối. Họ hy vọng người dân Trung Quốc hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và qua đó thu được lợi ích.

Nói chuyện với người Trung Quốc ở hải ngoại

Năm 2004, bà Diêu tới sống với con gái ở New Zealand. Hàng ngày, bà tới điểm luyện công, phát báo và nói chuyện với người Trung Quốc.

Ban đầu, một số người Trung Quốc không thân thiện lắm và từ chối lắng nghe. Bà Diêu đã không từ bỏ nên họ liền lắng nghe. Họ thay đổi thái độ và trở nên thông cảm và ủng hộ. Bây giờ thì họ chào hỏi bà Diêu và một số người còn mời bà uống trà.

Bà Diêu thường nói chuyện với một cảnh sát Trung Quốc đã nghỉ hưu. Lúc đầu, ông ấy từ chối nhận báo và nói: “Bà đi mà đọc!” Giờ thì ông ấy gặp bà là hồ hởi chào: “Xin chào! Xin hãy giữ ấm nhé!” Thấy thái độ của ông ấy thay đổi, bà Diêu rất vui.

Bà Diêu nói: “Tôi không tức giận khi mọi người không tiếp nhận thông tin mà thấy thương cảm cho họ. Hầu hết người Trung Quốc là người tốt, nhưng họ đã bị đầu độc bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/14/349599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/23/164378.html

Đăng ngày 11-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share