Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-5-2017] Trong nhiều năm qua, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi có được sức khỏe tốt và một nội tâm an hòa. Sư phụ đã bảo hộ tôi và nhiều lần điểm hóa cho tôi trên con đường tu luyện bản thân. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của mình với các bạn đồng tu.

1. Loại bỏ chấp trước vào tình với con gái

Một lần, nhóm sản xuất tài liệu cần thêm người làm, vì vậy con gái tôi đã đi giúp. Ngay sau khi con gái rời đi, tôi cảm thấy không thoải mái, với tất cả những suy nghĩ tiêu cực liên tục nổi lên trong đầu tôi. Tôi học Pháp và hướng nội tìm, và tôi phát hiện ra mình có tâm chấp trước vào tình với con gái. Tôi lo lắng cho sự an toàn của con gái bất cứ khi nào cháu đi làm các công việc Đại Pháp. Tôi cũng phát hiện ra mình có tâm sợ hãi. Tôi liên tục phát chính niệm để loại bỏ những suy nghĩ tồi tệ này, nhưng một lát sau, chúng lại quay trở lại. Tôi đã liên tục phát chính niệm trong suốt buổi sáng cho đến khi con gái trở về nhà vào buổi trưa.

Sau bữa trưa, tôi yêu cầu con gái tôi không nên đi ra ngoài vào buổi chiều. Cháu nói với tôi rằng mình cần phải đến đó hàng ngày trong vài ngày tới vì nhóm sản xuất rất cần sự giúp đỡ của cháu. Tôi nhìn thấy sự quyết tâm của con gái và không nói thêm gì nữa, nhưng tâm tôi vẫn không thể tĩnh lại. Tôi ở nhà chỉ để phát chính niệm và vật lộn với những suy nghĩ tiêu cực đó. Tôi đã không thể tĩnh tâm để học Pháp.

Một hôm, con gái tôi yêu cầu tôi đi cùng cháu để giải quyết mâu thuẫn giữa hai học viên. Trên bề mặt, tôi đến đó để giúp đỡ, nhưng thực sự tôi muốn đi là vì tôi có thể ở bên cạnh con gái mình.

Trong suốt quãng thời gian một năm con gái tôi tham gia vào hạng mục này, rất hiếm khi tôi có thể tĩnh tâm học Pháp. Bề mặt là đang học Pháp, nhưng thực ra tâm trí của tôi không đặt trong Pháp. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi không nên như thế này nữa.

Tôi hướng nội tìm và biết rằng mình phải buông bỏ chấp trước này. Tôi liên tục phát chính niệm và quy chính bản thân theo Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng mỗi học viên đều đang được Sư phụ bảo hộ và mỗi người đều có con đường tu luyện của bản thân. Tôi không nên can thiệp vào công việc Đại Pháp của con gái tôi.

Khi con gái tôi đi ra ngoài, tôi tự kiểm soát bản thân để không đi cùng với cháu và cố gắng làm tốt ba việc khi tôi ở nhà. Cùng với việc không ngừng phát chính niệm và học Pháp nhiều hơn, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi dần dần buông bỏ được chấp trước vào tình với con gái, và tâm của tôi cũng trở nên tĩnh lặng. Tôi có thể làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

2. Cải biến hoàn cảnh tu luyện tại nhà

Chồng tôi là một người đàn ông đào hoa và tính khí nóng nảy. Tôi phải tự mình lo toan việc nhà và chăm sóc con cái. Một mặt, tôi cảm thấy sợ chồng sau nhiều năm chung sống; mặt khác, tâm oán hận chồng cũng ngày càng tích tụ trong tôi.

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2002, khi cuộc bức hại đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Tôi sợ rằng chồng mình sẽ phản đối Đại Pháp, nên tôi đã không nói với chồng mà chỉ tập luyện một cách bí mật. Thông qua việc học Pháp hàng ngày và quy chính bản thân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, tôi hướng nội tìm và nhận ra tôi nên buông bỏ tâm oán hận đối với chồng.

Tôi cũng nhận ra tôi nên chứng thực Đại Pháp và cho anh ấy biết tôi đã được hưởng lợi thế nào từ việc tu luyện, và Đại Pháp kỳ diệu đến thế nào. Tôi tìm cơ hội và nói với anh về việc các loại bệnh tật của tôi đã hoàn toàn biến mất sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Con gái tôi và tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho anh và khuyên anh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhưng anh lại tin vào những lời tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ và không cho phép tôi tiếp tục tu luyện. Chồng tôi đã yêu cầu người thân và bạn bè của tôi nói chuyện với tôi và tìm cách thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện.

Nhưng tất cả những gì anh làm đều không thể khiến tôi dao động, anh tức giận và đánh vào mặt tôi, anh còn đe dọa dùng dao làm tổn thương tôi. Con gái tôi và tôi đã phải trốn trong phòng ngủ và khóa cửa lại. Anh ấy dùng thắt lưng quất mạnh vào cánh cửa, nhưng không thể phá vỡ cửa kính.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không hề oán trách anh, bởi vì tôi biết rằng anh đang bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ. Tôi thương anh và thường tìm cách nói với anh về sự thật của cuộc bức hại tàn bạo này. Một lần khác, anh đã đánh tôi bằng một cây chổi.

Tôi vẫn tìm kiếm cơ hội để nói chuyện với chồng. Tôi cũng mong anh gặp được các học viên khác và lắng nghe những gì họ nói. Một hôm, anh ấy nói với tôi rằng anh có một người bạn là học viên Đại Pháp. Người bạn của anh đã nói với anh về hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp.

Kể từ đó, chồng tôi đã dần thay đổi và không còn giám sát tôi nữa. Tôi đã có thể học Pháp, luyện công và phát chính niệm ở nhà. Con gái tôi và tôi thường nhắc anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chúng tôi cũng nói chuyện với anh về việc các quan chức cấp cao từng bức hại Pháp Luân Công đều đã bị quả báo thông qua chiến dịch chống tham nhũng như thế nào. Anh đều lắng nghe, nhưng vẫn từ chối thoái đảng.

Con gái tôi và tôi đã không bỏ cuộc. Một hôm, khi chồng tôi nói với tôi về việc phải cẩn thận khi sản xuất các tài liệu Đại Pháp, anh ấy nói rằng anh không còn quan tâm đến việc mình là đảng viên ĐCSTQ nữa. Ngay lập tức tôi đã đề nghị anh nên thoái đảng. Cuối cùng, chồng tôi cũng đã đồng ý.

Tất cả những nỗ lực mà con gái tôi và tôi đã làm trong những năm qua cuối cùng đã được đền đáp. Qua đó, tôi hiểu được rằng chúng ta cần phải kiên trì giảng thanh chân tướng cho mọi người cho dù họ có phản ứng thế nào, vì tất cả họ đều vì Đại Pháp mà đến thế giới này.

Buông bỏ tự tư

Khi nhà anh trai của chồng tôi bị cháy, tôi đã thuyết phục chồng tôi dùng tiền của mình để giúp họ xây dựng lại ngôi nhà. Họ đã rất biết ơn tôi. Tôi nói với họ rằng tôi có thể làm được điều đó bởi vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ dạy chúng tôi phải đối xử tốt với mọi người. Tôi đã nói với họ về Đại Pháp, và họ đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Những người thân khác trong gia đình chồng tôi cũng đã nhìn thấy những thay đổi trong tôi. Nhiều người trong số họ đã thoái đảng sau khi nghe tôi giảng thanh chân tướng, một số thậm chí đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Trước đây, anh trai của chồng tôi bị gãy hơn mười cái xương sườn trong một tai nạn xe hơi. Anh ấy đã phải phẫu thuật ở bệnh viện, nhưng anh vẫn rất đau đớn trong một thời gian dài. Không lâu sau khi anh ấy thoái đảng, và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, xương sườn của anh đã phục hồi. Anh ấy rất vui và đã gọi điện báo cho tôi biết.

Tôi rất mừng cho anh, nhưng tôi cảm thấy có một điều gì đó đằng sau niềm vui này, một cái gì đó không thuần khiết. Thông qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng, khi tôi giảng chân tướng cho gia đình chồng, tư tưởng của tôi không thuần tịnh. Tôi có chấp trước vào chứng thực bản thân và muốn cho họ thấy mình là người tốt.

Chấp trước này đã ẩn giấu rất sâu trong tâm tôi. Tôi biết rằng tôi muốn cứu họ và những gì tôi làm là vì lợi ích của họ, nhưng lòng tốt của tôi là không thuần khiết. Tôi làm điều đó là vì bản thân mình, đó là một hành động ích kỷ, đáng lẽ ra tôi nên thực tâm giúp đỡ họ. Sau khi đào tận gốc loại tâm ích kỷ này, tôi mới có được cảm giác yên bình thực sự.

4. Chứng thực Đại Pháp, cứu chúng sinh

Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng các đệ tử Đại Pháp đang thực hiện sứ mệnh cứu chúng sinh trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi cũng phải làm như vậy. Đôi khi tôi giảng chân tướng trực diện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và đôi khi tôi đi phát tài liệu chân tướng. Tôi cảm nhận được rằng mọi người đang chờ đợi chúng ta đến cứu họ.

Một ngày, sau khi tôi mua một số vật dụng tại một cửa hàng, tôi đã tặng người thu ngân và một vài người khác đĩa DVD về Đại Pháp. Cách đó vài mét, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Chúng tôi nhìn nhau. Đầu tiên, tôi không nghĩ đến việc tặng cho anh ta một chiếc đĩa, nhưng sau đó tôi nghĩ tôi không nên chọn người để cứu. Vì vậy, tôi cũng tặng anh một chiếc đĩa DVD. Anh ấy đã rất vui và nói với tôi rằng chiếc đĩa này được thiết kế rất độc đáo. Dường như anh ấy đang đợi tôi đến cứu vậy.

Một ngày khác, tôi đang đi xe buýt. Tại một điểm dừng, một nữ lao công lên xe với một chiếc túi khá nặng. Tôi hy vọng cô ấy sẽ không ngồi cạnh tôi, nhưng cô ấy đã bước đến và ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không nên coi thường cô ấy, mà tôi nên cứu cô ấy. Tôi đã nói chuyện với cô ấy, bắt đầu bằng các câu chuyện tham nhũng của các quan chức chính phủ. Sau đó, tôi hỏi cô ấy về việc thoái ĐCSTQ. Cô ấy trả lời là trước đây đã nghe nói về nó. Tôi đã nói với cô ấy nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy đồng ý, và như vậy, một sinh mệnh đã được đắc cứu.

Một lần, hai đồng tu để một số đĩa DVD ở nhà tôi, họ dự định sẽ đi phân phát chúng. Tuy nhiên, sau đó có một sự việc xảy ra và họ đã không đi phân phát chỗ đĩa DVD đó được. Tôi biết rằng tôi nên đi phát số đĩa này. Khi tôi phát chúng trên phố, nhiều người lại gần tôi và muốn nhận đĩa. Tất cả số đĩa đó đã được phát hết chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Khi tôi đi gặp các đồng nghiệp cũ, tôi cũng mang theo đĩa DVD, vì tôi biết buổi họp mặt là được an bài cho tôi. Tôi đã đưa đĩa DVD cho họ và tất cả họ đều rất vui khi nhận chúng.

5. Sản xuất tài liệu

Trong khu vực của chúng tôi, số học viên đi phát tài liệu khá nhiều, nhưng số học viên sản xuất tài liệu thì còn thiếu. Thỉnh thoảng tôi cũng không có đủ tài liệu để đi phát nên tôi đã quyết định tự mở điểm sản xuất. Tuy nhiên, trước đó tôi chưa bao giờ sử dụng máy tính, việc này thực sự khó đối với tôi.

Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Một học viên đã dạy cho tôi toàn bộ quy trình sản xuất, bắt đầu từ cách vận hành máy tính như thế nào. Tôi tiếp thu khá nhanh và đã có thể sản xuất tài liệu ngay sau đó. Đúng như Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Quá trình sản xuất tài liệu không hề dễ dàng. Có rất nhiều vấn đề phát sinh sau đó. Dần dần, tôi hiểu được rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nếu tôi học Pháp và tu luyện bản thân tốt. Nếu tôi giữ được tâm thái thuần tịnh để cứu chúng sinh, thì Đại Pháp sẽ ban cho tôi sức mạnh và mọi việc sẽ được thực hiện một cách trôi chảy và có chất lượng cao.

Tôi đã phát hiện ra nhiều tâm chấp trước của bản thân trong khi làm tài liệu, chẳng hạn như tâm nóng vội, lo lắng, sợ hãi, và nhiều chấp trước khác. Tôi cũng không thể hoàn toàn buông bỏ chúng chỉ trong một lần. Thông qua học Pháp và phát chính niệm, tôi đã có thể kịp thời phát hiện ra chấp trước của mình mỗi khi chúng xuất hiện và cố gắng quy chính bản thân theo Pháp. Tôi có thể cảm nhận được tâm tôi đã thay đổi, tâm tính được đề cao, và tôi cũng đã học được cách hướng nội tìm.

Trước đây, tôi chỉ tập trung vào việc học Pháp và phát chính niệm, mà không coi trọng việc cứu người. Sự cải biến trong tu luyện bản thân rất chậm chạp. Nhưng từ khi tôi tham gia vào hạng mục sản xuất tài liệu, tôi cảm thấy như mình được cải biến rất nhiều.

Cuối năm 2015, khi làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân bắt đầu dâng cao, nhiều học viên đã bị chính quyền sách nhiễu. Tôi ngừng sản xuất tài liệu và chuyển thiết bị đến nơi khác. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng việc cứu người là không thể dừng lại. Tôi lại chuyển thiết bị về chỗ cũ và tiếp tục công việc như mọi ngày.

Một số học viên đã thắc mắc với tôi và nghĩ rằng không có ai cần dùng tài liệu nữa, nhưng tôi tin Sư phụ sẽ đưa các học viên đến lấy tài liệu của tôi.

Cuối cùng, một trong những đồng tu thắc mắc với tôi lại chính là người đến lấy tài liệu. Thời gian đó vô cùng khó khăn vì thông tin về việc các học viên ở xung quanh tôi bị bắt bớ hoặc can nhiễu liên tục ập đến. Tâm tôi cảm thấy lo lắng. Chỉ có học Pháp và phát chính niệm mới giúp tôi giữ được chính niệm và sự kiên định trên con đường tu luyện của bản thân.

Lời kết

Sư phụ vẫn luôn từ bi bảo hộ tôi trong những năm qua. Ngài cũng không ngừng điểm hóa và dìu dắt tôi vững bước trên con đường tu luyện Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ! Mặc dù những gì chúng ta làm được là quá ít, nhưng Sư phụ lại gánh chịu quá nhiều cho chúng ta. Tôi sẽ cố gắng tu luyện thật tốt và trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính, có như vậy, tôi mới không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/9/347286.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/8/164574.html

Đăng ngày 1-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share