Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-6-2017] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 67 tuổi, bắt đầu tu luyện vào tháng 2 năm 1997. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị thấp khớp, đau lưng mãn tính, đau chân và một số bệnh khác. Những bệnh này đã biến mất trong vòng hai tuần sau khi tôi bắt đầu tu luyện.

Tôi lập một nhóm học Pháp tại nhà và số lượng các học viên đến tham gia ngày càng đông. Tuy nhiên, khi cuộc đàn áp Đại Pháp bắt đầu, tôi bắt đầu buông lơi tu luyện. Gần đây, tôi trải qua một sự việc khiến bản thân kiên định trở lại trên con đường tu luyện.

Một đêm tháng 4 năm nay, vợ tôi đề nghị chúng tôi cùng nhau đọc Luận ngữ. Trong khi đọc đến đoạn thứ hai, tôi cảm thấy khó chịu ở lồng ngực. Tôi kể cho vợ về cảm giác khó chịu của mình và quyết định đi ngủ.

Đêm hôm ấy, tình trạng xấu đi khiến tôi thở hổn hển. Việc tôi vật lộn khiến vợ tôi tỉnh giấc. Ngay lúc ấy, tôi cảm giác như có một cái gì đó đè lên lồng ngực mình, khiến chủ ý thức thoát ra và nhục thân của tôi bị chết dần.

Trong khi đang lơ lửng ở trên, tôi nhìn thấy cơ thể của mình đang nằm trên giường. Sau đó có hai người xuất hiện và đưa tôi đến một cung điện nguy nga có rất nhiều Pháp Luân bay quanh.

Tại cổng chính, tôi thấy em trai tôi đang nhìn tôi. Sau đó, cậu ấy quay lại và rời đi. Trong sân cung điện, tôi thấy em út tôi ở lâu đài phía nam đang chăm chỉ đóng sách. Cậu ấy cũng không chú ý đến tôi đi. Ở thế gian con người, cả hai người em trai tôi đều là học viên Đại Pháp.

Lúc hai vị sứ giả dẫn tôi đến lâu đài phía bắc, tôi nhận ra rằng mình đã không tu luyện tốt. Tôi bước vào lâu đài phía bắc và ngay lập tức quỳ xuống, cúi đầu xấu hổ.

Lúc này, tôi nhìn xuống thế gian con người và thấy một đám đông người thân đang đứng hỗn loạn xung quanh cơ thể. Con gái tôi đã gọi xe cấp cứu và tìm được một chiếc cáng, tất cả năm thành viên trong gia đình đều cố gắng nhấc tôi lên cáng. Tuy nhiên, từ không gian khác mà nhìn, tôi thấy chiếc cáng kỳ thực là một hố rác hôi thối, chứa đầy các chất hôi hám như máu, mủ, nước tiểu và phân. Thật kinh ngạc, tôi thấy một số người đang hạnh phúc vui chơi trong cái hố ấy.

Ý thức về sự bẩn thỉu đó, tôi từ chối di chuyển và gia đình tôi phải vật lộn để đưa tôi lên cáng. Một thiên sứ đã cho phép tôi viết thư cho gia đình mình. Tôi cố gắng diễn tả thông qua một cây bút và tờ giấy, tôi viết những điều sau cho gia đình: “Sư phụ, con đã sai rồi. Con không muốn rời khỏi thế gian. Con còn rất nhiều việc cần hoàn thành.”

Sau một lúc, vị thiên sứ bảo tôi đứng lên và đi về phía một cái bàn. Trên bàn có một tấm gương và một chồng giấy tờ. Chồng giấy đột nhiên bắt đầu nhanh lật liên tiếp, trong khi chiếc gương hiển thị nội dung của mỗi trang bằng hình ảnh và từ ngữ. Tôi nhận ra rằng mình đang được xem lịch sử của chính mình – hồ sơ trên thiên thượng ghi lại cuộc sống của tôi trên thế gian!

Hồ sơ của tôi được chia làm ba phần. Trong phần đầu, tôi nhìn thấy mình đã ký một thệ ước với Sư phụ Lý Hồng Chí, tuyên bố quyết định hạ thế, trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp và cứu độ những chúng sinh được phân cho mình.

Phần thứ hai thể hiện trạng thái tu luyện của tôi trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu năm 1999. Tôi đã thực hiện thệ ước của mình thông qua việc tinh tấn học Pháp và hồng truyền Đại Pháp cho chúng sinh. Cột công trụ cũng như thân thể của tôi trong một không gian khác rất cao và dày.

Phần cuối cùng thể hiện trạng thái tu luyện của tôi sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Trước năm 2002, tôi vẫn có thể giữ tinh tấn như trước đó. Tuy nhiên, sau năm 2003, cột công trụ của tôi bắt đầu co lại và vào năm 2016 nó cực kỳ bé và mỏng.

Tập giấy ghi lại tất cả những việc tốt và xấu mà tôi đã làm kể từ khi tôi ký thệ ước với Sư tôn. Sau đó, sứ giả nói với tôi rằng hồ sơ của tôi vẫn chưa hoàn thiện.

Tôi đã vô cùng hối hận sau khi nhìn thấy hồ sơ trên thiên thượng của mình, vì nó cho thấy tôi đã buông lơi tu luyện khiến Sư phụ, các đồng tu và chúng sinh thất vọng. Tôi vội vã quỳ xuống và cầu xin Sư phụ ban cho mình một cơ hội để bù đắp lại những gì tôi đã làm không tốt trước đây.

Tôi bay trở lại thế giới con người sau khi phát lời cầu khẩn và nhìn thấy cả gia đình mình ngồi xung quanh, đang phát chính niệm. Tôi tiến nhập vào nhục thân và lập tức ngồi dậy. Mọi người đều vui mừng vì tôi đã sống lại.

Sau khi nghe được trải nghiệm của tôi, họ đều giục tôi phải tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/14/-349532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/15/164657.html

Đăng ngày 5-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share