Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco

[MINH HUỆ 20-7-2017] Vào ngày 15 tháng 7 năm 2017, một loạt các hoạt động đã được tổ chức ở gần khu vực bến phà Fisherman, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở San Francisco, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Phần luyện công tập thể và màn biểu diễn trước công chúng được tổ chức trong buổi sáng, còn buổi chiều là các hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện và diễu hành. Các hoạt động ôn hòa này hoàn toàn đối lập với cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nơi vô số các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, tù đày, tra tấn trong các trại cưỡng bức lao động và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng.

5a8757d77c0e0c534756ec4fc324b742.jpg

2ee7b4b5ba8f5ce707966acf810551f6.jpg

Luyện công buổi sáng trên Quảng trường Ferry

090361d70bcdebef1f7357ffe8b95851.jpg

51c8b84288acc30f434178e72775e6be.jpg

33532bd0a07834ecf716809e08ba97df.jpg

2122136dfc7f76adb132c7ce5b877e92.jpg

5fc06870eef9def5a9e6bb2c18debaeb.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

1539d32fecfb8c509fac4b5c3a819911.jpg

Anh Ryan, một học viên Pháp Luân Công đến từ Peru, đã tham gia vào các hoạt động này. Anh nói: “Ngày 20 tháng 7 năm 1999 là ngày tất cả mọi người đều nhớ mãi. Đó là ngày mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chà đạp tự do, một quyền căn bản nhất của con người.“

d3f935f9afa14f782302b5b26b4ce4dd.jpg

Kỹ sư Yung Tran (bên phải) và những người bạn học viên Pháp Luân Công của mình đã tham gia lễ diễu hành hôm 15 tháng 7. Anh Tran nói: “Người dân ở Trung Quốc không có tự do ngôn luận. Họ không hề có kênh nào để biểu đạt ý kiến ngược chiều của mình. Vì vậy mà, những người như chúng ta, những người được sống trong một xã hội tự do nhất định phải đứng lên và cho toàn thế giới biết rằng, cuộc bức hại ở Trung Quốc này hiện nay vẫn còn đang tiếp diễn.”

Anh Marcia Schultz, một du khách đến từ Florida và cũng là một nhà bảo vệ động vật, cho biết việc mổ cướp nội tạng là không thể dung thứ được: “Thật là khủng khiếp. Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại này.” Anh Schultz tiếp tục: “Tôi sẽ giữ những tài liệu này. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.”

Anh Erik đến từ California nhận xét rằng: “Cuộc đàn áp này là một bi kịch và khiến tôi rất bi thương và nó thực sự khiến tôi xúc động tâm linh. Quả là vô cùng tuyệt vời khi Pháp Luân Công đứng lên và vạch trần những tội ác tàn bạo này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/20/351362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/23/164757.html

Đăng ngày 26-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share