Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Mexico

[MINH HUỆ 22-7-2017] Ngày 20 tháng 7 năm 2017, để tưởng niệm 18 năm Pháp Luân Công bị bức hại, các học viên Pháp Luân Công Mexico đã tập trung kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thành phố Mexico. Đại sứ quán đã thuê vệ sỹ tư nhân đưa các học viên ra khỏi khu vực đó.

Các học viên đã giải thích với các vệ sỹ Pháp Luân Công là gì và nguyên nhân tại sao Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại pháp môn này. Cảnh sát có mặt ở đó đã công nhận sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện sự đồng thuận với các học viên.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, phân phát tài liệu thông tin cho người qua đường và thu thập chữ ký thỉnh nguyện thông qua đơn thỉnh nguyện của Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp tạng (DAFOH) nhằm lên án tội ác thu hoạch tạng tại Trung Quốc.

8c4291fe68eec004d0850b836261f5d8.jpg

2663970e987c95a1916b0f5259326de2.jpg

b0db60d5a2ed48a00d4220e12be2d32e.jpg

cfb5e7009fa0cb99291414af7507deba.jpg

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thành phố Mexico

78386d6c1e8866e0fb17ba8412410c36.jpg

Cảnh sát đứng cùng các học viên Pháp Luân Công

Đại sứ quán đã thuê thêm nhân viên bảo vệ từ một công ty vệ sỹ tư nhân sử dụng đặc biệt cho ngày này. Ban đầu, các nhân viên bảo vệ yêu cầu các học viên rời khỏi khu vực Đại sứ quán. Tuy nhiên, các học viên đã giải thích rằng họ không xâm chiếm lãnh thổ của Đại sứ quán mà chỉ muốn kháng nghị ôn hòa yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Sau khi nghe chân tướng, các nhân viên bảo vệ ngay lập tức đã thay đổi thái độ. Một nữ vệ sỹ đã đến gần và thận trọng nói: “Nói nhỏ cho tôi được không. Tại sao các bạn lại làm điều này?”

Có vẻ như cô không muốn để các nhân viên của Đại sứ quán nhìn thấy. Cô đã xin một tờ rơi thông tin và nhanh chóng mang đi. Một nhân viên bảo vệ khác đã đến gần hơn và sau khi nghe các học viên giải thích, anh đã lấy một tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi: “Có điểm luyện công nào ở gần chỗ chúng tôi ở không? Tôi sẽ đi cùng vợ đến đó.”

Tuy nhiên, một lúc sau, các học viên đã thấy có sự lộn xộn giữa các nhân viên bảo vệ. Họ đi ra đi vào Đại sứ quán, chụp ảnh và quay trở lại. Sau đó tất cả các nhân viên bảo vệ đã đi ra và nói: “Các bạn phải rời đi vì Ngài Đại sứ không muốn các bạn ở đây.”

Tình hình trở nên căng thẳng và các nhân viên bảo vệ trở nên hung dữ hơn. Họ đe dọa các học viên rằng họ sẽ gọi cảnh sát.

Trong hoàn cảnh này, một học viên đã liên lạc với một luật sư của Ủy ban nhân quyền và báo cáo những gì đang xảy ra. Luật sư nói: “Những người này không có bất kỳ lý do nào bắt các bạn phải rời nơi đó cả. Các bạn hãy gọi cảnh sát 911.”

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Một số học viên đã giải thích rằng những gì họ đang làm là để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Nhân viên cảnh sát nói: “Chúng tôi sẽ không bắt các bạn rời khỏi nơi này. Các bạn là những người tốt, các bạn không vi phạm quy định pháp luật nào cả”.

Một nhân viên cảnh sát khác nói thêm: “Những gì các bạn đang phơi bày là một tội diệt chủng! Và các bạn mang lại lợi ích cho xã hộ bằng cách hướng dẫn môn tu luyện rất tốt đẹp này!”

Một số nhân viên cảnh sát đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của tổ chức DAFOH.

Cuối cùng, một nhân viên cảnh sát đã nói: “Chúng tôi muốn chụp ảnh cùng các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/22/351495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/23/164756.html

Đăng ngày 26-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share