Bài viết của Đường Tú Minh, Phóng viên Minh Huệ tại London, Anh

[MINH HUỆ 20-7-2017] Ngày 18 tháng 7, hai ngày trước lễ tưởng niệm 18 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công đã kháng nghị trên quảng trường trước Tòa nhà Nghị viện Anh.

Cùng với màn biểu diễn các bài công pháp, nhiều biểu ngữ và mô hình cũi giam bằng thép để gợi nhắc người qua đường về việc hàng ngàn học viên Pháp Luân Công hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trung Quốc, cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đã nhận được sự ủng hộ của mọi tầng lớp xã hội.

Nhiều Nghị sỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Một số người đã đích thân tham dự sự kiện và những người khác đã gửi thư ủng hộ.

Cùng ngày, bên trong Tòa nhà Nghị viện, một nghị sỹ đã tổ chức một diễn đàn thảo luận và chiếu phim tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công và việc Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

810fb08c78f87afaa668c8747bdbfe57.jpg

b10b22d9ca3a14fc5cb7bc3e601a814b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị trên Quảng trường Nghị viện gần Big Ben tại London

c38cbef3b39d3efbcd3a7c753618c7c1.jpg

e942af41682df4093cd8f1259e1af6ae.jpg

0b26e6de98714aa16186af12a6c7258c.jpg

6787bc7522172e743c7a67e04d2ae75b.jpg

Người qua đường và du khách ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc

45e79950b2f50b8b18b8b9c0dfc347d6.jpg

Nghị sỹMatthew Offord cho biết sự kiện này đã truyền đi một thông điệp rõ ràng rằng cuộc bức hại này phải chấm dứt ngay lập tức

9db10d6cdce4a518cdd74ababe88df2f.jpg

Một người lính bảo vệ điệnWestminster nói: “Tôi ủng hộ các bạn nên tôi đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Các bạn khác mọi cuộc kháng nghị khác. Các bạn thật ôn hòa”

Rita, một nhà nghiên cứu y khoa tại London đã quay lại các hoạt động bằng điện thoại cá nhân và đăng nó trên một trang mạng xã hội của cô. Cô nói: “Tôi phải ký tên thỉnh nguyện. Nạn thu hoạch tạng thật quá tàn nhẫn’.

Hai giáo viên người Mexico sang Anh du lịch đã xem cuộc kháng nghị từ bên kia đường và đã chụp ảnh lại. Một phụ nữ nói rằng môn tu luyện này thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thì hẳn là một môn tốt đẹp. Một phụ nữ khác nhận xét rằng cô đã từng nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc nhưng cô không thể tưởng tượng được tại sao người ta có thể làm vậy với những người ôn hòa như cô đã gặp ở đây hôm nay.

01be677522472304602a27b3a91927d0.jpg

Một học sinh cấp 3 Gabriel đến từ Romania nói cậu biết đảng cộng sản là xấu xa

Du khách Trung Quốc đến tham quan Big Ben, Tòa nhà Nghị viện và Điện Westminster đã chụp rất nhiều ảnh và quay video lại cuộc kháng nghị. Một số người đã lấy tờ rơi và nhận xét: “Ra nước ngoài thấy đâu đâu cũng có Pháp Luân Công”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/20/351363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/23/164753.html

Đăng ngày 26-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share