Bài viết của Tiểu Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-6-2017] Tháng 3 năm 2014, tôi được chuẩn đoán có một khối u to cỡ một nắm tay ở trong bụng dưới. Tôi điều trị tại bệnh viện địa phương 7 ngày, tiêu tốn rất nhiều tiền tiền nhưng việc điều trị không hiệu quả.

Hai tuần sau, bệnh tình của tôi trở nên nặng hơn và lần này tôi phải đến bệnh viện tỉnh để điều trị. Bác sĩ thông báo rằng tôi bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Chúng tôi đã vay mượn tiền của hầu hết những người quen biết, số tiền tương đương vài nghìn đô la Mỹ và tôi đã phẫu thuật để loại bỏ ba khối u. Tôi cũng thực hiện hóa trị trong vòng 35 ngày cho đến khi bệnh viện cho tôi xuất viện vì chúng tôi không còn đủ khả năng chi trả nữa.

Lúc đó tôi rất yếu ớt, gần như sắp chết.

Sáu tháng sau, chúng tôi dành dụm được đủ tiền trở lại bệnh viện khám và mua thuốc hóa trị về điều trị tại nhà.

Tôi yếu đến mức không thể đi tàu về nhà nên quyết định sẽ nghỉ ngơi ở nhà chị tôi. Ngày hôm đó, người cô mà đã 30 năm tôi không gặp, cũng đến thăm chị tôi. Cô tôi khoảng 70 tuổi, tràn đầy năng lượng với nước da rạng rỡ. Tôi hỏi cô đã làm gì để trẻ và khỏe mạnh đến như vậy thì cô nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi khao khát có được sức khỏe tốt như cô và nói rằng tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế cô tôi đã đưa tôi về nhà của cô ấy, dạy tôi tập các bài công pháp và đưa tôi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi chúng tôi trở về nhà, chồng tôi đọc sách cho tôi nghe bởi lúc nhỏ tôi đã không có cơ hội được học chữ.

Dần dần sức khỏe của tôi được cải thiện. Tôi đã tháo bỏ kim và ống truyền dịch bởi vì chúng vướng víu khi tôi luyện công và đã không có chuyện gì xấu xảy ra. Con gái và con rể tôi rất vui khi nhìn thấy tôi hồi phục mỗi ngày và chúng thường thay phiên nhau đọc sách Chuyển Pháp Luân cho tôi nghe. Không lâu sau tôi bắt đầu giúp chúng làm việc nhà.

Một tháng sau, một học viên từ thị trấn khác đã đưa tôi đến nhà của cô ấy để tham gia luyện công và học Pháp cùng các học viên khác. Sau đó cô ấy cũng thuê một căn hộ cho chúng tôi và tìm việc cho chồng tôi. Như vậy tôi đã có thể tập trung vào tu luyện.

Cuối tháng 4 năm 2015, tôi đã có thể ăn uống bình thường và tràn đầy năng lượng. Tôi trông trẻ ra nhiều tuổi – rất khác biệt so với tôi cách đây chỉ 1 tháng.

Ngay cả khi chi rất nhiều tiền bạc cho việc điều trị, nhưng tôi vẫn cận kề cái chết. Tuy nhiên nhờ Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở nên hoàn toàn khỏe mạnh trong vòng chưa đến 3 tháng, mà không phải chi một xu. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và tôi muốn nói với mọi người trên thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/7/349268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/8/164180.html

Đăng ngày 19-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share