Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Anh Quốc

[MINH HUỆ 28-4-2017] Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Công được hai ngày, các triệu chứng đau ốm kéo dài suốt hơn hai chục năm của bà Lily Tian đã biến mất một cách kỳ diệu.

Bà đã kể cho các khách hàng tại thẩm mỹ viện nhỏ của bà ở Luân Đôn và tất cả bạn bè về sự hồi phục kỳ diệu này.

Bà Tian từng bị đau dữ dội ở vùng cổ, hai vai, và hai cánh tay. Bà còn bị chứng mắt khô và hen suyễn mãn tính. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp trị liệu mà bà đã thử đều không có hiệu quả.

“Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường xuyên kêu khóc vì đau đớn”, bà nói. “Tôi thường tự hỏi ‘tại sao mình lại bị thế này’ và ‘không biết tương lai mình sẽ ra sao?’ Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác, tôi đã có thể ngủ ngon giấc cả đêm. Tôi thực sự cảm thấy rất tốt.”

“Đôi khi, tôi cảm thấy người nhẹ nhõm tựa như bay trên không trung”, bà nói thêm. “Tâm trạng tôi rất vui, vì vậy tính tình tôi cũng vui vẻ và kiên nhẫn hơn khi cư xử với người nhà và khách hàng.”

bca4855952ca5612344bd28895dfb988.jpg

Bà Tian

327535b5aa23c63497ede09a56a95507.jpg

Bà Tian đang ngồi đả tọa, bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Công

Bà Tian năm nay 53 tuổi, bà di cư từ Việt Nam sang Anh cùng với chồng và hai con cách đây 17 năm. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào dịp Tết năm 2016 sau khi em gái bà và một người bạn thân ở Việt Nam tình cờ cùng giới thiệu pháp môn tu luyện cho bà vào hai dịp khác nhau.

Mặc dù bước vào tu luyện là vì nguyên nhân sức khỏe, nhưng bà Tian ngộ ra rằng sinh mệnh của bà là vì tu luyện chiểu theo đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn mà đến thế gian này. Bà nói: “Khi đọc sách, tôi cảm thấy mình đã tìm được đường trở về nhà.”

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp chúng ta phản bổn quy chân”, bà nói. “Trước đây tôi gặp rất nhiều khổ nạn, nhưng từ khi tu luyện, tôi bắt đầu coi những khổ nạn là cơ hội để tiêu trừ nghiệp lực và đề cao tâm tính. Bây giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và vui vẻ.”

Gia đình bà cũng rất vui mừng vì sự thay đổi của bà, thậm chí người cha 81 tuổi của bà cũng đã bước vào tu luyện.

Bà Tian thường chia sẻ về Đại Pháp với những người xung quanh. Bà nói: “Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều hồng Pháp, tặng tài liệu giảng chân tướng, và đôi khi chia sẻ với mọi người về những thay đổi của tôi từ sau khi tôi tu luyện. Tôi cũng hướng dẫn họ cách tải video hướng dẫn luyện công, nhạc luyện công, các sách của Đại Pháp trên Internet; và chỉ cho họ các điểm luyện công ở các công viên và thư viện công cộng tại Luân Đôn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/28/345973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/6/163116.html

Đăng ngày 4-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share