Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-5-2016] Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều căn bệnh mãn tính của tôi gồm có huyết áp cao, bệnh tim, viêm khớp và rối loạn thần kinh đều đã biến mất. Cơ thể tôi nhẹ nhàng và hoàn toàn vô bệnh.

Tôi là một nhân viên bệnh viện đã nghỉ hưu và năm nay tôi 80 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vào năm 1997.

Cháu ngoại sinh ra đã bị mắc bệnh bại não

Tháng 2 năm 1990, khi con gái tôi mang thai ở tháng thứ 6, cháu bị chuyển dạ sớm và đã sinh được một cháu trai. Cháu bé chỉ nặng 1.5 kg khi sinh, và tháng đầu tiên cháu bé đã phải đấu tranh để giành sự sống ở trong lồng ấp của trẻ sơ sinh.

Do thiếu oxy, cháu bé đã bị mắc bệnh bại não. Căn bệnh mà y học cũng bất lực này xảy ra với cháu bé là một cú sốc lớn đối với tất cả chúng tôi.

Do con gái tôi phải đi làm trở lại nên cháu phải nhờ cậy vào chúng tôi để chăm sóc con trai. Khi cháu bé lên 5 tuổi, chúng tôi đã đưa cháu tới Viện Bại não ở Bắc Kinh, tại đó cháu đã phải trải qua ba liệu trình điều trị và hai cuộc phẫu thuật.

Tuy nhiên, tất cả mọi phương pháp đều không cải thiện được tình trạng bệnh tật của cháu. Thời gian này, chúng tôi đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền, và cháu trai tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Khi đó các bác sỹ nói rằng bệnh bại não này khó có thể điều trị thêm nữa. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, đành chấp nhận sự thực rằng tình trạng của cháu sẽ không bao giờ có thể khá hơn.

Cháu trai tôi mỗi ngày một lớn lên, nhưng cháu không thể tự làm bất cứ điều gì trong sinh hoạt hàng ngày. Cháu không thể nói chuyện, cũng không thể cử động được tay chân, và phải phụ thuộc vào chúng tôi bón thức ăn cho cháu.

“Cháu đến đây là để tu luyện Đại Pháp!”

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tìm thấy một điểm luyện công ở địa phương và bắt đầu học Pháp và luyện công hàng ngày. Khi tôi tu luyện, các căn bệnh mãn tính của tôi đều biến mất.

Tôi cảm thấy môn tu luyện này thật tuyệt vời và tôi muốn cháu trai của mình cũng tu luyện. Bởi vậy, tôi đã hỏi người phụ trách điểm luyện công: “Liệu một đứa trẻ mắc bệnh bại não như cháu trai của tôi có thể học Pháp luyện công được không?”

Người phụ trách đã trả lời rằng: “Cháu trai của bác không thể cử động chân tay hay tự đứng được, cháu bé sẽ không thể luyện công được.” Câu trả lời của người phụ trách khiến tôi nản lòng với việc giúp cháu trai của mình.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng duyên phận từ kiếp trước đã đưa cháu đến với gia đình chúng tôi, và tôi vẫn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp cháu. Tôi nghĩ rằng dù khó khăn đến mấy, tôi cũng sẽ giúp cháu.

Sau tất cả những gì đã trải qua thì đây là tia hi vọng duy nhất còn lại đối với cháu tôi.

Tôi đắc Pháp năm 1997, khi đó cháu trai của tôi được 7 tuổi. Hàng ngày tôi đều đưa cháu tới điểm học Pháp và luyện công ở địa phương. Cháu ngồi yên lặng bên cạnh tôi trong khi tôi luyện các bài công pháp và học các bài giảng Pháp.

Một hôm, cháu cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân lên và bắt đầu lật các trang sách (cháu vẫn chưa biết đọc). Lo lắng cháu sẽ làm bẩn hay làm hỏng sách, tôi đã bảo cháu đưa lại cuốn sách cho tôi.

Nhưng cháu lại từ chối và cố giấu cuốn sách bằng cách ngồi lên đó. Cảm thấy bất kính với Pháp và Sư phụ, tôi đã giận giữ giật cuốn sách lại, thậm chí còn đánh cháu.

Nhưng cháu tôi lại khóc và nói: “Cháu đến đây là để tu luyện Đại Pháp!”

Tôi đã chấn động. Giọng cháu thật kỳ lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Khi bình tâm lại, tôi đã bật khóc vì vui mừng. Cháu tôi đã có thể nói được! Mặc dù giọng cháu không được rõ ràng lắm nhưng tôi nghe rất rõ ràng thấy cháu nói rằng: “Cháu đến đây là để tu luyện Đại Pháp!”

Đây là lần đầu tiên cháu cất tiếng nói. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự vui mừng của tôi. Con xin cảm tạ đại ân đại đức của Sư phụ Lý!

Sau đó chúng tôi đã xem video các bài giảng của Sư phụ Lý tại thành phố Tế Nam ở một điểm luyện công địa phương. Tôi cũng mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc Pháp cho cháu tại nhà.

Thời gian đó, cứ khi nào nghe tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân thì cháu lại ngủ thiếp đi và chỉ thức dậy khi tôi đọc xong. Khi tôi hỏi cháu có nghe được tôi đọc gì không thì cháu nói rằng: “Cháu nghe được hết!”

Hiện tại cháu trai tôi vẫn không biết đọc, nhưng cháu thường xuyên nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Khi cháu tham gia các buổi học Pháp cùng chúng tôi, cháu sẽ chỉ ra cho chúng tôi những chỗ chúng tôi đọc không chính xác và cháu luôn nói đúng.

Cháu trai tôi cũng có thể đọc thuộc lòng một số bài viết của Sư phụ và các bài thơ trong Hồng Ngâm.

Cháu trai học cách luyện công và đi bộ

Khi cháu tôi ở tuổi thiếu niên, tôi bắt đầu dạy cháu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ban đầu, cháu không thể cử động chân tay hay tự đứng được, và rất khó để có thể dạy cháu luyện công. Tôi đã giúp cháu đứng dựa vào tường, sau đó giúp di chuyển cánh tay và bàn tay của cháu trong lúc dạy cháu các bài công pháp.

Cả hai chúng tôi đều đổ mồ hôi và kiệt sức, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi biết rằng điều duy nhất có thể cứu cháu chỉ có Pháp Luân Đại Pháp. Với những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi, cháu tôi dần dần đã có thể tự đứng dựa vào tường! Cháu cũng đã có thể tự thực hiện các động tác luyện công.

Sau đó tôi bắt đầu dạy cháu đi bộ. Tôi buộc đai lưng của cháu vào đai lưng của mình và giúp cháu bước về phía trước, từng bước từng bước một.

Cháu tôi rất quyết tâm, mặc dù người cháu thường đầm đìa mồ hôi còn chân thì bị phồng rộp lên và bị chảy máu. Cháu đã phải thay rất nhiều giày và ngã nhiều lần nhưng cháu không bao giờ phàn nàn.

Nhìn thấy những đau đớn mà cháu phải chịu đựng, tim tôi cũng đau nhói. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng Sư phụ Lý sẽ giúp cháu vượt qua khó khăn này, và tôi cũng hiểu rằng không khó khăn nào có thể ngăn cháu tiếp tục nỗ lực.

Dần dần, cháu tôi đã có thể bước đi khi được tôi đỡ. Vì tay và chân của cháu đã bị biến dạng nên cháu sẽ bị ngã nếu bước đi sai, nhưng cháu không từ bỏ và vẫn tiếp tục cố gắng.

Sau đó, tôi đã mua cho cháu một cái xe đẩy tập đi để cháu có thể luyện tập bước đi ở bên ngoài, đồng thời chứng thực sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Là một đứa trẻ mắc bệnh bại não, cháu không những đã có thể đứng lên, mà còn có thể đi bộ và nói chuyện! Hàng xóm và bạn bè tôi đều biết rằng cháu trai tôi đã hồi phục là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu.

Kiên trì tu luyện và giảng chân tướng về cuộc bức hại

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, tôi và cháu thường tới một quảng trường công cộng gần nhà để luyện công bất kể là vào mùa nào. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với mọi người, trong đó có cảnh sát, cán bộ địa phương, công nhân và sinh viên.

Chúng tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ, và các học viên Đại Pháp luôn hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi cố gắng để trở thành những người tốt hơn, những người tốt bụng không vị kỷ và luôn đặt người khác lên trước bản thân mình.

Chúng tôi cũng nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại một cách phi pháp, và Giang Trạch Dân và phe cánh của ông ta đã tuyên truyền những điều bịa đặt lừa dối về Pháp Luân Công.

Chúng tôi khuyên họ đừng nghe theo Giang Trạch Dân và phe cánh của ông ta để duy trì cuộc bức hại này, nếu không người đó sẽ phải nhận quả báo. Nếu mọi người đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ đắc phúc báo và vận may sẽ đến với họ cũng như các thế hệ tương lai của gia đình họ.

Nhiều người trong khu vực chúng tôi biết chúng tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp tại quảng trường đó, nhiều người đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoát xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Không ai làm phiền chúng tôi khi chúng tôi luyện công ở nơi công cộng.

Một ngày, trong khi chúng tôi đang luyện công ở quảng trường thì một trong những cán bộ lãnh đạo Phòng 610 (Phòng 610 được lập ra nhằm bức hại Pháp Luân Công) đi ngang qua đó. Anh ta rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cháu tôi vì trước đó anh ta đã biết cháu tôi bị bại não, vậy mà giờ cháu đã rất cao lớn.

Anh ta hỏi tôi: “Làm thế nào mà cháu bác lại khá lên nhiều thế?”

Tôi trả lời: “Cậu bé đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đó!” Sau đó tôi nói với anh ta chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ta cứ liên tục gật đầu và nói: “Cháu hiểu rồi.”

Cháu trai tôi cũng nói: “Từ giờ trở đi, bác đừng bắt bớ, bức hại các học viên Đại Pháp nữa vì họ đều là những người tốt. Nếu không thì bác sẽ phải nhận quả báo đấy ạ!”

Anh ta trả lời: “Bây giờ thì bác đã biết phải làm gì rồi!”

Một hôm, một vị cảnh sát đã đến gặp tôi và hỏi về tình hình của cháu trai tôi. Tôi đã nói với vị cảnh sát rằng cháu bé đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ta nói với tôi rằng con anh ta cũng bị mắc bệnh bại não và tình trạng của cháu bé vẫn không cải thiện mặc dù đã thử áp dụng các loại phương pháp điều trị khác nhau. Anh ta đã chăm chú lắng nghe tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp, sau đó rời đi khi tôi nói chuyện xong.

Một hôm khác, khi đang luyện công ở quảng trường, tôi cảm thấy như có ai đó đứng bên cạnh mình. Tôi nhìn quanh và thấy đó là một nhân viên cảnh sát. Anh ta cười và vui vẻ nói với tôi: “Bác đang luyện công ạ?”

Tôi nói: “Vâng! Anh có việc gì không?”

Anh ta nói: “Không có gì, cháu đang trên đường đi làm.” Sau đó anh ta rời đi. Tôi đã đi theo và nói với anh ta về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp trong khi anh ta yên lặng lắng nghe. Cuối cùng chúng tôi đã tới lối vào của đồn cảnh sát, anh ta mời tôi vào nghỉ một lát. Tôi từ chối và quay trở về. Tôi tin rằng giờ đây anh ta đã minh bạch được chân tướng.

Trong suốt 20 năm qua, tôi và gia đình đã được đắm chìm trong hồng ân hạo đãng của Đại Pháp, cuộc sống của chúng tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Cháu trai tôi đã trưởng thành và trở thành một thanh niên khoẻ mạnh. Năm nay cậu ấy 27 tuổi và cao 1.7 m. Hiện tại về cơ bản cháu đã có thể tự chăm sóc bản thân.

Đây thực sự là sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp! Tôi mãi mãi biết ơn Sư phụ Lý! Tôi và cháu trai thật quá may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/18/348338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/4/164134.html

Đăng ngày 10-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share