Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-6-2017] Tôi là một phụ nữ 42 tuổi. Tháng 10 năm 2016, tôi bị mất nhiều máu và được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung.

Tôi đã bị sốc và sợ hãi, nhưng cũng đồng ý điều trị theo một liệu trình hóa học. Chứng kiến những bệnh nhân khác phải chịu các phản ứng phụ của việc trị liệu hóa học như đau đớn và bị rụng tóc, tôi trở nên buồn bã và chán nản. Ngoài ra, khi thấy vài bệnh nhân đã qua đời khi việc điều trị bị thất bại, điều đó đã khiến cho tinh thần tôi suy sụp.

Khi không ngủ được, tôi nhớ lại mọi triệu chứng bệnh trước đây của tôi đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011, và tự hỏi tại sao bây giờ tôi lại bị ung thư tử cung. Sau khi suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, tôi đã quyết định quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thôi không điều trị hóa học nữa sau khi phải nhập viện một tháng và trở về nhà.

Tôi thường có cảm giác thấy một luồng năng lượng chạy khắp toàn thân. Khi ngộ được ra rằng, dấu hiệu đó là Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đang tịnh hóa thân thể cho tôi ở trong một không gian khác. Tôi đã cảm thấy hối tiếc rằng tôi không quay trở lại tu luyện Đại Pháp sớm hơn mà cứ đi chọn dùng biện pháp trị liệu trong bệnh viện.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã hồi phục và da mặt của tôi đã bắt đầu sáng lên và đã quay trở lại cơ quan làm việc. Chứng kiến việc hồi phục nhanh chóng của tôi, mọi người trong gia đình giục tôi tới bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đã ngạc nhiên khi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh ung thư nữa. Người nhà, người thân, bạn bè và đồng nghiệp của tôi đã được chứng kiến sức mạnh siêu thường của Đại Pháp.

Giám đốc Hội Phụ nữ đã nói với tôi rằng tôi có thể được nhận trợ giúp về tài chính trong thời gian tôi nhập viện. Đến tháng 4, cô ấy gọi tôi mang các kết quả kiểm tra y tế đến để nhận 10.000 tệ (khoảng 1.468 đô la) tiền trợ cấp, nhưng tôi từ chối và nói sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Bây giờ tôi rất khỏe mạnh và có một cuộc sống hài hòa hạnh phúc. Tôi hiểu rằng là một học viên, chúng ta phải tu luyện để trừ bỏ đi những quan niệm người thường, nghe theo những giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp và tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/3/349037.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/6/164152.html

Đăng ngày 3-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share