Bài viết của Tư Quy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-5-2017] Tôi năm nay 61 tuổi và đã bị bệnh tiêu chảy từ năm 17 tuổi.

Tôi thường rửa đồ ăn rất sạch và lựa chọn rất kỹ đồ nào nên ăn, đồ nào không, nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi đã phải nhập viện vài lần để điều trị nhưng cũng không có kết quả. Tôi đã bỏ uống thuốc Tây y và chuyển sang dùng thuốc Đông y, đã tới gặp nhiều chuyên gia và được kê cho nhiều đơn thuốc điều trị khác nhau nhưng vẫn không có tác dụng.

Tôi đã mất tin tưởng vào điều trị của y học và sức khỏe của tôi tiếp tục giảm sút. Tôi lại bị thêm bệnh tim và phổi và tốn rất nhiều thời gian nằm viện. Thị lực của tôi bị suy giảm và không thể đọc được sách mà không có kính. Cân nặng của tôi đã giảm xuống còn khoảng 45 kg.

May mắn thay, vào năm 2012, tôi đã tìm được cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Một tuần sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, chứng tiêu chảy kinh niên của tôi đã biến mất.

Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi cũng không còn bị mệt mỏi hay chóng mặt, thân thể tràn đầy năng lượng và có thể làm được bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi có thể đi bộ, có thể xách túi đồ ăn và đi cầu thang bộ lên tới nhà tôi ở tầng 7 mà không cần phải nghỉ giữa chừng. Những căn bệnh khác mà tôi đã từng có nay cũng biến mất, thị lực của tôi cũng trở nên rõ ràng. Tôi có thể đọc được sách Đại Pháp một cách dễ dàng, thậm chí ngay với cả những chữ in nhỏ.

Tôi đã rất hạnh phúc và tự hào vì đã được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cho dù có dùng đến cả thiên ngôn vạn ngữ cũng không bày tỏ hết được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ Lý Hồng Chí vì những gì Ngài đã làm cho tôi. Tôi sẽ tin tưởng vào Sư phu, nguyện sẽ tinh tấn, tu tốt bản thân để xứng đáng trở thành một đệ tử của Sư phụ, của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/2/346042.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/26/164001.html

Đăng ngày 3-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share