Bài viết của Ân Ân, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 là ngày mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng với người thân và bạn bè của họ mừng sinh nhật Sư phụ. Đây cũng là ngày kỷ niệm 25 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng và cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18.

Đối với tôi đây là một ngày rất quan trọng, bởi vì chính ngày này cách đây 20 năm, tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Đại Pháp chỉ đạo tư tưởng và hành vi của tôi

Một người đồng nghiệp của tôi đọc một cuốn sách vào mùa xuân năm 1996. Sau khi đọc xong, cô ấy nói với chúng tôi cuốn sách đó có tựa đề là Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi đã thay phiên nhau đọc cuốn sách, đã kinh ngạc, và muốn trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó ba người chị của tôi cũng đọc sách Chuyển Pháp Luân và cũng bước vào tu luyện.

Lúc đầu mặc dù có nhiều phần tôi đọc không hiểu, nhưng một vài câu hỏi của tôi đã được giải đáp trong sách chẳng hạn như con người đến từ đâu và sẽ về đâu sau khi chết đi. Tôi cũng học được nguyên lý không mất thì không được, sự chuyển hóa nghiệp lực, chuyển sinh, và quan hệ nhân quả.

Cuốn sách này quả là khác biệt so với những gì mà tôi đã từng đọc. Tôi chưa đọc bất kỳ sách nào về Phật, Đạo và không biết chút gì về tu luyện nhưng Chuyển Pháp Luân đã chinh phục tâm trí tôi, và tôi vẫn luôn đọc cuốn sách trong 21 năm qua.

Trong cuộc sống hằng ngày tôi chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đắc phúc báo. Đại Pháp đã chỉ đạo tôi hành xử trong mọi việc từ chăm sóc cha mẹ già đến dạy dỗ con cái.

Trải nghiệm uy lực của Đại Pháp

Vào ngày tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân thì thiên mục của tôi được khai mở. Tôi nhìn thấy một con mắt lớn màu tím với hàng lông mi dài đang nhấp nháy giữa hai hàng lông mày của mình. Tôi cũng thấy đồ hình Pháp Luân cũng như ký hiệu chữ Vạn và các thái cực đang xoay chuyển.

Khi đang tập bài công pháp thứ hai, tôi cảm nhận một Pháp Luân đang xoay chuyển bên trong và bên ngoài thân thể cũng như dưới hai bàn chân của mình. Vì lớn lên trong một xã hội vô thần, nên tôi đã rất chấn động và điều này đã làm thay đổi nhân sinh quan của tôi.

Một ngày nọ, cánh tay phải của tôi bị đau dữ dội và không thể cử động được. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ giúp. Khi đang nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác như ai đó đang véo cánh tay phải của mình. Sau đó tôi cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc theo cánh tay và nó đã có thể cử động trở lại.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi không còn bị nhức đầu, viêm amidan, viêm ruột non nữa. Các chứng bệnh gây phiền toái cho tôi suốt thời gian dài trước đây đã biến mất.

Gia đình tôi cũng được thọ ích. Như trường hợp của cha tôi, ông bị cao huyết áp và nghẽn mạch máu não nên thường xuyên phải nhập viện. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật nhưng không chắc là nó sẽ thành công nên chúng tôi quyết định đưa ông về nhà.

Ông đọc Chuyển Pháp Luân và hằng ngày đều niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sức khỏe của cha tôi đã được cải thiện và ông đã sống được đến 87 tuổi.

Hồi phục sau khi tu luyện Đại Pháp

Năm 2012, kết quả chuẩn đoán của chồng tôi cho thấy anh mắc các bệnh gồm gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, tiểu đường và bệnh tim. Lúc đó chồng tôi chỉ mới hơn 50 tuổi. Anh rất lo lắng vì mẹ anh mất lúc bà 56 tuổi bởi mắc các chứng bệnh tương tự. Bác sĩ khuyên chồng tôi thực hiện vài liệu trình điều trị nhưng anh đã từ chối và làm thủ tục ra viện. Sức khỏe của anh ấy ngày càng tồi tệ và anh trở nên trầm cảm.

Tôi nói với chồng mình rằng: “Tâm tính của anh tốt vì anh đã công nhận Pháp Luân Đại Pháp hảo và giúp em làm nhiều việc cho Đại Pháp. Tuy nhiên anh lại từ chối tu luyện với lý do là bận việc. Có thể lần này là một điểm hóa từ Sư phụ để anh tu luyện. Anh đã chứng kiến em đã thay đổi cả tâm lẫn thân ra sao, vì vậy anh cũng nên bắt đầu tu luyện đi thôi.”

Chồng tôi xem các băng hình 9 bài giảng Pháp và hướng dẫn động tác, và luyện các bài công pháp với tôi. Trong tuần đầu tiên, anh ấy bị nhồi máu cơ tim 3 lần nhưng vẫn rất kiên trì tu luyện. Tuần tiếp theo, anh đã khỏi hẳn chứng bệnh đó.

Một người bạn của chúng tôi giục chồng tôi đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát vì cô ấy vẫn cảm thấy lo lắng cho anh. Cô ấy nghĩ rằng chồng tôi không nên chỉ dựa vào luyện Pháp Luân Đại Pháp để hồi phục sức khỏe. Chồng của cô bị nhồi máu cơ tim vào năm 2012, và tốn nhiều chi phí cho việc điều trị mà vẫn qua đời 3 năm sau đó. Chồng tôi thì không phải tốn một đồng nào và đã hồi phục chỉ bằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi vẫn thường giảng một câu, tôi nói rằng tôi đã lấy tất cả những gì có thể khiến chư vị tu luyện đề cao, những gì chư vị có thể đắc được trong tu luyện ép nhập vào trong bộ Pháp này cả rồi. Chư vị mặc dù ở các cảnh giới khác nhau, nhưng đều không thật sự lý giải được lời tôi nói có sức nặng nhường nào. Chư vị chỉ cần tu, cái gì chư vị cũng có thể đắc được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ)

Trong tâm luôn có Pháp

Chồng tôi là người con trai duy nhất bên gia đình chồng và anh ấy được mặc định sẽ thừa kế căn nhà của cha mình. Tuy nhiên, người em gái của anh đã bán căn nhà và chiếm giữ số tiền. Vì vậy người chị của anh muốn kiện cô em ra tòa.

Hai vợ chồng tôi nói với chị ấy rằng chúng tôi sẽ không tham dự vào việc này. Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đo lường mọi việc chiểu theo các nguyên lý của Pháp. Chị ấy đã ngạc nhiên và ngưỡng mộ việc chúng tôi có thể giữ được bình tĩnh trong thời điểm khó khăn như vậy.

Sư phụ đã giảng:

“Con người chính là không buông được cái tâm đó, khi cái tâm đó của chư vị thực sự có thể buông xuống, chư vị sẽ phát hiện chư vị không hề mất đi thứ gì. Việc học Đại Pháp bản thân đã là có phúc phận, làm sao có thể mất đi được? (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/346886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/22/163950.html

Đăng ngày 28-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share