Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Sydney

[MINH HUỆ 1-7-2017] Mới đây, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tham gia lễ hội Mùa đông được tổ chức tại Blue Mountains, một khu vực miền núi có địa hình gập ghềnh thuộc miền Tây Sydney. Khu vực này nổi tiếng với thắng cảnh ba vách đá dựng đứng hùng vĩ.

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại lễ hội Mùa đông gồm có Đoàn nhạc Tian Guo và một nhóm múa. Khoảng hơn 100 nghìn cư dân địa phương và khách du lịch đã đến tham dự sự kiện.

5c6cbf1ccf2dd05231cbbe7a8d9db23b.jpg

Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành lễ hội Mùa đông tổ chức tại Blue Mountains

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2017, các quầy hàng đã được dựng lên, dọc theo tuyến phố chính của Katoomba – thị trấn lớn nhất vùng Blue Mountains. Người dân địa phương cùng khách du lịch đã đến tham dự lễ hội khiến cả khu phố trở nên đông đúc nhộn nhịp.

Đoàn nhạc Tian Guo chơi bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và các nhạc khúc Tây phương khác. Khán giả đã vỗ tay nhiệt liệt và bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình [với đoàn nhạc Tian Guo]. Tiếng vỗ tay thậm chí còn rền vang hơn khi đội múa trong trang phục rực rỡ sắc màu bước qua.

4b536d2a74c048d6ef1f266e2cd6c9bb.jpg

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành lễ hội Mùa đông ở Blue Mountain, Australia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/1/350474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/2/164495.html

Đăng ngày 8-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share