Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 20-6-2017] Triển lãm OpenArt 2017 được tổ chức tại Orebro, Thụy Điển từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9. Các nghệ sỹ khắp thế giới sẽ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường ở trung tâm thành phố Orebro vào ngày 17 tháng 6 năm 2017 nhằm giới thiệu pháp môn tu luyện. Các học viên đã dựng biểu ngữ lớn với các tiêu đề “Pháp Luân Đại Pháp, Chân – Thiện – Nhẫn”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”,.. Các học viên đã chuẩn bị sẵn tài liệu thông tin để giới thiệu với mọi người và biểu diễn năm bài công pháp. Nhiều người qua đường đã dừng chân xem, chụp ảnh và nhận tờ rơi. Các tài liệu này phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

4d583850d43b3026a773987d8ae94952.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn bài công pháp thứ hai trên quảng trường ở trung tâm thành phố Orebro, Thụy Điển ngày 17 tháng 6 năm 2017.

65ce064540eba9509b11caebcbabcf78.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ

3edfb9f02139e7c69c4dbf632507ddcb.jpg

Người qua đường dừng chân đọc thông tin về Pháp Luân Công trên các tấm áp phích và xem biểu diễn các bài công pháp.

835c44d98a1e45718ad8ccb6e69b8162.jpg

Mọi người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên Kristina, Werner và Maria đã giới thiệu Pháp Luân Công và chân tướng cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc đối với pháp môn cho các nghệ sỹ đến từ khắp nơi trên thế giới qua một loa phóng thanh. Các học viên đã phơi bày tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời, và kêu gọi những người hảo tâm giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này. Nhiều người bàng hoàng trước tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ và đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Một đôi vợ chồng trẻ là Camilla và Niko kinh hoàng khi biết đến tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ và ký tên thỉnh nguyện. Trong khi họ trò chuyện với một học viên, cô con gái nhỏ của họ đã bắt chước các động tác luyện công của các học viên đang biểu diễn các bài công pháp.

Emma, một chủ cửa hàng tầm tuổi trung niên, đã đọc thông tin trên các tấm áp phích và nói chuyện với các học viên. Bà đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Tôi thích môn tu luyện thiền định này. Nó thật thanh tĩnh và an hòa. Tôi có cảm giác rất thoải mái dễ chịu khi đứng đây.” Bà nói nói rằng khi về nhà bà sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Bà muốn lấy thêm các tờ rơi thông tin và nói bà sẽ để các cuốn tài liệu này ở cửa hàng của bà để nhiều người hơn nữa có thể biết đến pháp môn tu luyện.

Một quý bà cao niên nói rằng bà đã thăm Thượng Hải vào những năm 90 và thấy nhiều người luyện Pháp Luân Công trong công viên vào các buổi sáng. Bà đã rất ấn tượng với môn tu luyện này. Bà lên án việc ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền và bức hại Pháp Luân Công. Bà đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Một số du khách đã hỏi thông tin về các điểm luyện công ở địa phương và ngỏ ý muốn được học Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/20/349905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/22/164373.html

Đăng ngày 27-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share