Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 13-6-2017] Một người đàn ông ở thành phố Quảng Châu đã bị từ chối gặp các luật sư của mình chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Đổng Văn Chung, 40 tuổi, bị bắt vào ngày 27 tháng 3 năm 2017 vì nộp hồ sơ tố cáo cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân vì phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ba hôm sau, bà Lữ Xuân Hạ, vợ ông, từng bị giam tám tháng, cũng đệ đơn kiện Giang.

c0b8ad58debd47c74e7df45cfe544a81.jpg

Ông Đổng Văn Chung

dadc9532388f700e507825436277752e.jpg

Bà Lữ Xuân Hạ

Vì cảnh sát không báo cho gia đình ông Đổng về việc bắt giữ ông, nên cặp vợ chồng già đã nộp thông báo tìm người mất tích vào ngày 6 tháng 4. Cảnh sát đã khẳng định với họ rằng ông không phải bị mất tích mà đang bị giam giữ “đâu đó”.

Tuy nhiên, cha mẹ ông Đổng, không bao giờ được cung cấp thông tin về ông. Họ đã nộp một đơn khiếu kiện tới viện kiểm sát địa phương chống lại hai nhân viên liên đới, nhưng vẫn không hề có ai bảo họ rằng con trai của họ ở đâu.

Ngày 23 tháng 5, họ nhận một cuộc điện thoại từ ông Đổng. Ông không nói ông ở đâu, và rõ ràng là có người đang giám sát cuộc điện thoại.

Họ phát hiện ra là số điện thoại ông Đổng đang gọi là 020-366180120, nhưng số này không được in trong bất kỳ cuốn danh bạ điện thoại nào. Họ đã hỏi khắp nơi và cuối cùng biết rằng đó là một số điện thoại nội bộ của Trung tâm Tẩy não Thành phố Quảng Châu, một hệ thống ngoài pháp luật chuyên giam giữ các học viên Pháp Luân Công và ép họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Cha mẹ ông Đổng đã nhanh chóng thuê hai luật sư đại diện cho ông. Ngày 6 tháng 6, các luật sư đã tới trung tâm tẩy não nhưng đều bị từ chối.

Ông Đổng và vợ ông vẫn bị giam, con gái hai tuổi của họ, cũng bị giam giữ khi mẹ cháu bị bắt năm ngoái, cả ngày khóc đòi ba mẹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/13/349582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/19/164324.html

Đăng ngày 25-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share