[MINH HUỆ 13–07–2009]

Với tôi, đó thực sự là một kinh nghiệm mở rộng tầm mắt

Một nữ công nhân 57 tuổi đã nghỉ hưu của Nhà máy bột mỳ huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc, đã xem đĩa DVD Nghệ Thuật Shen Yun năm 2009 tại nhà của một học viên Pháp Luân Công. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, quang cảnh tráng lệ ngay lập tức thu hút sự chú ý của bà.

Bà liên tục tán dương buổi biểu diễn, bà nói rằng buổi biểu diễn thật tuyệt vời, với những phông nền đẹp và đầy sức sống, trang phục thì nhiều màu sắc, những điệu múa vũ tuyệt đẹp, những bài hát hay và lời bài hát thì cảm động. Bà đặc biệt ấn tượng với cô gái nhỏ, biểu diễn thật xuất sắc. Bà nói, “Với tôi, đó thực sự là một kinh nghiệm được mở rộng tầm mắt. Tôi chưa bao giờ xem một chương trình xuất sắc như vậy. Vị Sư Phụ của Pháp Luân Công chắc chắn rất lớn lao. Ông có quá nhiều học viên ưu tú trình diễn một chương trình hàng đầu thế này”.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, bà lập tức thắp hương trước bức hình của Vị Sư Phụ Pháp Luân Công và cúi đầu chào Ông. Bà nói lớn, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bà đã xin mấy chiếc đĩa DVD Shen Yun để mang về nhà, để bà có thể chia sẻ niềm vui này với gia đình và bạn bè của bà.

Hai anh em cùng bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi xem Nghệ Thuật Shen Yun

Hai anh em đến từ một ngôi làng ở thị trấn Trương Trang Phố, huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc đều yêu thích âm nhạc. Một vài ngày trước đây, họ đến thăm một người họ hàng là học viên Pháp Luân Công, tại đó họ đã xem đĩa DVD Nghệ Thuật Shen Yun. Hai anh em đã rất xúc động, nói rằng xem buổi biểu diễn xuất sắc này giống như là đang ở trên thiên đường vậy, và Nó khiến chúng cháu cảm thấy rất kỳ diệu.

Hai anh em khen những phông nền tràn đầy sức sống, y phục đẹp, và những điệu múa vũ rất điêu luyện. Người anh nói rằng tiết mục Múa Quạt, và vở “Tế Công bắt cóc cô dâu” là những tiết mục yêu thích của anh.

Hai anh em đã xem tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công từ trước, vì vậy họ biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Sau khi xem đĩa DVD Shen Yun, họ đều hiểu nhiều hơn về chân giá trị và nhẫn của Pháp Luân Công, và họ bày tỏ mong muốn được trở thành học viên. Họ lấy đĩa DVD tập các bài Công Pháp, đĩa CD nhạc tập công, và cuốn Chuyển Pháp Luân về nhà. Họ cũng lấy một vài đĩa DVD Shen Yun cho những người dân trong làng của họ, để chia sẻ với họ sự thần thánh và vẻ đẹp tuyệt vời của Nghệ Thuật Shen Yun.

Bệnh đau dạ dày của một sinh viên biến mất sau khi xem Nghệ Thuật Shen Yun

Một ngày nọ, vào buổi trưa, Tiểu Nhiễm, một sinh viên ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đến thăm bà của cô (một học viên Pháp Luân Công). Cô Tiểu kể với bà của mình rằng cô đang bị bệnh đau dạ dày, vì vậy bà của cô đã lấy ra cho cô xem đĩa DVD Shen Yun rồi nói, “Cháu nên xem chương trình biểu diễn này. Nó là quyền năng của Phật Gia”. Họ cùng nhau xem buổi biểu diễn. Khi người dẫn chương trình nói “(khi trị bệnh) trước tiên là âm nhạc, sau đó mới đến thuốc”, cô Tiểu suy nghĩ kỹ về điều đó và nói, “Đúng vậy. Trong cách viết chữ Trung Quốc truyền thống, chữ ‘Dược’ kết hợp với chữ ‘Thảo’ ở phía trên tạo thành chữ ‘Nhạc’”. Cô trở về nhà sau khi xem xong đĩa DVD.

Tối hôm đó, bà của cô gọi điện hỏi thăm về bệnh đau dạ dày của cô. Cô Tiểu nói rằng khi rời nhà bà về cô không còn thấy đau dạ dày nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/13/202384.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/26/109505.html
Đăng ngày: 27 – 07 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share