Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-5-2017] Tám học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 4 và ngày 2 tháng 5 năm 2017. Sáu học viên đã được thả nhưng hiện bà Triệu Mỹ Lăng và Diêu Mẫn vẫn bị giam giữ.

Bà Triệu Mỹ Lăng và bà Hoa Học Hương đã lên kế hoạch treo biểu ngữ Pháp Luân Công để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã bị các nhân viên cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 4 và bị đưa đến Đồn Cảnh sát An Khánh Lộ.

Bà Diêu Mẫn không biết rằng mình đang bị cảnh sát theo dõi khi treo biểu ngữ. Cảnh sát đã theo bà Diêu tới nhà học viên Pháp Luân Công Vương Thế Lan lúc 2 giờ chiều ngày 2 tháng 5. Trước khi gõ cửa nhà bà Vương thì bà Diêu đã bị bắt.

Cảnh sát cũng xông vào nhà bà Vương và bắt bà cùng bốn học viên khác đang tập chung ở nhà của bà. Bốn học viên bao gồm các bà Tôi Dĩ Thục, bà Lưu Duyên Anh, bà Lý Thúy Anh và một học viên khuyết tật bà Lưu Văn Hi. Ba học viên ở độ tuổi 80. Họ bị đưa tới Đồn Cảnh sát An Khánh Lộ.

Năm học viên Pháp Luân Công hơn 70 tuổi đã bị thẩm vấn và sau đó họ được thả ra dưới sự giám sát của các thành viên gia đình trong đêm ngày 2 tháng 5.

Bà Tôn Dĩ Thục và bà Diêu Mẫn bị chuyển tới Trại giam thành phố Hợp Phì vào ngày 3 tháng 5. Ngày 13 tháng 5, bà Tôn được tại ngoại.

Hiện tại, bà Triệu Mỹ Lăng và Diêu Mẫn vẫn bị giam giữ trong Trại giam thành phố Hợp Phì. Các thành viên trong gia đình của họ đã tìm kiếm một luật để trợ giúp giải thoát bà Triệu và bà Diêu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/20/348464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/30/164058.html

Đăng ngày 5-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share