[MINH HUỆ 1-6-2017] Ông Vương Bân, cư dân thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Vợ ông là bà Lương Kim Hữu, cũng tu luyện Pháp Luân Công, cùng các học viên khác ở Hồng Kông, đã tổ chức một cuộc mít tinh vào ngày 30 tháng 5 trước Văn Phòng Liên lạc Trung Quốc để phản đối việc giam giữ trái phép chồng bà và kêu gọi thả ông ngay lập tức để có thể đoàn tụ với vợ và con gái ở Hồng Kông.

Bà Lương phát biểu trong cuộc mít tinh rằng hàng chục cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Vương vào ngày 22 tháng 5 và bắt ông cùng con gái 10 tuổi. Hai cha con bị giam ở đồn cảnh sát Hoa Viên trong khi các cảnh sát khác lục soát nhà ông Vương và tịch thu điện thoại di động, máy tính xách tay và máy tính để bàn, các sách Pháp Luân Công, đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công và các đồ dùng cá nhân khác.

Con gái của ông Vương được thả lúc 10 giờ tối cùng ngày, nhưng ông vẫn bị giam tại Trại giam Giang Môn.

78ac7913d481a96f1cd2b621659b6c4a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít tinh trước Văn phòng Liên lạc Trung Quốc ở Hồng Kông vào ngày 30 tháng 5 năm 2017. Nội dung biểu ngữ: (trên) “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện Nhẫn hảo”; (dưới) “Tự do tín ngưỡng. Lập tức trả tự do cho học viên Pháp Luân Công Vương Bân”

6ccc962cb5a9053b38a6c1860fa63831.jpg

Bà Lương Kim Hữu, vợ ông Vương Bân, kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế và luật pháp cùng chính quyền Hồng Kông giúp giải cứu chồng bà

Bà Lương cho biết bà phải để con gái ở nhà một mình ở Giang Môn một thời gian. Cảnh sát đã ra lệnh cho một người họ hàng chăm sóc đứa trẻ và dọa dẫm người họ hàng này rằng ông Vương sẽ bị kết án 7 năm tù nếu ông còn tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Những lầnbức hại trước đây

Ông Vương tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 và đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông đã bị tra tấn trong các trại lao động cưỡng bức và bị giam giữ ba năm ở Trại Lao động Tam Thủy vào năm 2000. Trước khi bị bắt vào ngày 22 tháng 5, ông Vương bị bắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2006 và đã bị giam trong Trung tâm Tẩy não Tam Thủy trong sáu tháng.

Vợ ông là bà Lương Kim Hữu đã xin được giấy phép cư trú ở Hồng Kông sau nhiều lần bị giam trong các trại giam và trung tâm tẩy não ở Trung Quốc. Tháng 8 năm 2002, bà bị giam trong Trại lao động Tam Thủy trong một năm rưỡi, nơi bà đã bị tra tấn khi lãnh đạo trại ép bà từ bỏ niềm tin của mình.

Tìm kiếm sự trợ giúp ở nước ngoài

Bà Lương cho biết bà cũng đã nộp đơn xin cư trú tại Hồng Kông cho chồng và con gái, nhưng đơn này đã bị Phòng 610 Giang Môn chặn lại.

Chị gái của bà Lương là bà Lương Ngọc Trân, cũng là một học viên Pháp Luân Công, kể lại kinh nghiệm đau đớn của bà về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông Giản Hồng Chương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, cho biết một số học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông và họ hàng của họ gần đây đã bị bắt giam ở Trung Quốc đại lục. Nhiều người đã được thả ra sau nhiều nỗ lực của các tổ chức pháp lý và cơ quan chính phủ. Ông kêu gọi chính quyền Hồng Kông hỗ trợ đơn xin cư trú tại Hồng Kông của ông Vương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/1/349021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/4/164122.html

Đăng ngày 9-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share