Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 21-4-2017] Hôm 20 tháng 4 đã diễn ra một cuộc mít-tinh kêu gọi trả tự do cho hơn 60 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hồi tháng 3 ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc được tổ chức trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney.

2017-4-20-sydney-gathering_01--ss.jpg
Các học viên kháng nghị trướctòa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney

Trong khi phát biểu tại buổi họp báo kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 18 năm qua ở Trung Quốc, hai chị em Lưu Lâm và Lưu Lỵ đã lên án vụ bắt giữ mẹ của họ là bà Lý Ngọc Hoa và chị gái họ Lưu Xuân Hà, cùng 60 học viên khác hồi tháng 3 ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Cô Lưu Lỵ cho hay người mẹ già 73 tuổi của cô đã bị bắt giữ và cầm tù năm lần trong 18 năm qua chỉ vì bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Chị gái của họ, cô Lưu Xuân Hà, trước đó đã bị cầm tù năm năm, vì vậy mà bị mất việc. Cô và mẹ cùng bị bắt giữ trong đợt bắt giữ này.

2017-4-20-sydney-gathering_02--ss.jpg
Cô Lưu Lâm (bên trái), Cô Lưu Lỵ (ở giữa), và con trai của cô Lưu Lỵ (bên phải) yêu cầu các nhà chức trách Trung Quốc trả tự do cho thân nhân của họ hiện đang bị giam giữ phi pháp tại Trung Quốc.

Cô Lưu Lâm, một công dân Úc, đã đến lãnh sự quán cùng em gái để phản ánh với các nhân viên đại sứ về sự việc này, nhưng họ từ chối đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cũng như tiếp nhận đơn kháng nghị. Một quan chức còn đẩy người phụ nữ này ra ngoài và nói: “Đi đi. Ra khỏi đây ngay!”

Sau đó lãnh sự quán đóng cửa phòng xử lý thị thực và dán thông báo rằng họ chỉ mở cửa phòng thị thực một tiếng đồng hồ vào buổi chiều ngày hôm đó “vì Pháp Luân Công có thể ‘tấn công’ lãnh sự quán.”

Một người qua đường đã nhìn thấy thông báo trên. Cô ấy chỉ tay về phía các học viên đang yên lặng tĩnh tọa phía trước lãnh sự quán và nói: “Trông họ không giống một nhóm người muốn tấn công lãnh sự quán chút nào.”

Một người cao tuổi đang đi qua đó cũng hỏi nhóm các học viên có chuyện gì đang xảy ra. Bà tỏ ra đồng cảm với các học viên và nói: “Kháng nghị khi thân nhân của các bạn bị bắt giữ vô cớ là hoàn toàn thích đáng.”

Sau cuộc kháng nghị, một nữ cảnh sát người Úc đã đến chỗ cô Lưu Lâm và an ủi cô.

Nữ cảnh sát nói: “Tôi hy vọng mẹ và chị gái chị sẽ sớm được trả tự do. Việc chị đang làm thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/21/345929.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/24/162953.html
Đăng ngày 26-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share