[MINH HUỆ 18-03-2007] Học viên Đại Pháp 73 tuổi, bà Trần Minh Sâm bị bắt và bị cầm tù tại nhà tù thành phố Nam Bình vào tháng mười hai 2006. Đã hơn bảy tháng đã trôi qua kể từ khi bà bị bắt. Lính canh cấm không cho người chồng của bà vào thăm bà. Bà bị tra vấn bất hợp pháp một cách liên tục và bị hăm dọa. Chúng đã moi được một lời ‘tự thú’ và ép tẩy não bà. Bà trở nên bị chấn thương về tinh thần. Áp huyết của bà lên đến 200 và bà bị ra nước tiểu không cầm được. Bà bị sụt từ gần 55 cân xuống còn khoảng 35 cân và quá yếu để có thể đứng vững. Họ ép chích những thứ thuốc vào người bà và ép bà uống thuốc. Bà đang bị nguy hiểm đến tính mạng.

Chồng của bà Trần, nay đã 76 tuổi, đã bị vài lần đau tim và được chữa trị nơi nhà thương nhiều lần vì ông không chịu nỗi thảm kịch này và ông rất lo lắng cho sự an nguy của vợ mình. Tuy nhiên, cảnh sát tại thành phố Nam Bình vẫn từ chối thả bà ra.

Một ngày vào tháng mười hai năm 2006, một nhóm cảnh sát (vào khoảng 7-8 người) từ Sở cảnh sát vùng Diên Bình tại thành phố Nam Bình, dẫn đầu bỡi Hoàng Gia Thiêm (nam), giám đốc của phân cục số một của Sở Cảnh sát, xông vào nhà bà Trần Minh Sâm và bắt bà một cách vũ lực. Họ lục soát nhà bà như một bọn cướp và cướp đi của bà một máy MP3 và các sách Đại Pháp.

Bà Trần Minh Sâm là một viên chức về hưu của Sở cảnh sát thành phố Nam Bình. Từ khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1998, không những tất cả các bệnh của bà đều biến mất, mà bà cũng xem ra trẻ hơn mười tuổi. Tất cả những người được chứng kiến đều rất kinh ngạc bỡi sức mạnh mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhà tù thành phố Nam Bình vẫn còn giam cầm bất hợp pháp năm học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà Lâm Hương Muội, hơn 50 tuổi, mà bị gữi đị Nhà tù nữ tỉnh Phúc Kiến, bị bí mật kêu án ba năm tù (gia đình của bà không được báo tin khi bà bị đưa ra tòa). Bà bị bắt khi đi phát các tài liệu giảng rõ sự thật vào tháng mười năm 2000 và bị kêu án tù ba năm rưỡi.

Học viên Đại Pháp cô Trương Tuyết Ánh, từ huyện Jian’ou, hơn 40 tuổi, đã trở nên bất ổn vì bị tra tấn. Được tiết lộ bỡi một người trong nội bộ rằng cô bị chích một thứ thuốc không biết là gì. Cô thường bị đánh, chửi mắng, và treo lên bỡi các lính canh trong nhà tù. Các học viên Đại Pháp khác đã bị giam cầm bất hợp pháp trong hơn tám tháng, và các lính canh còn cố tra tấn họ thêm nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/2/160043.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/13/88561.html
Đăng ngày 18-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share