[MINH HUỆ 12-04-2008] Trong đêm 2 tháng tư, 2008, đài truyền hình Shouguang phát hành một chương trình về Bí thư Đảng Liu Zhonghui của thành phố Shouguang nhấn mạnh việc khủng bố Pháp Luân Công trong hội đồng thành phố. Không bao lâu sau khi Liu nhận việc vào tháng Ba 2007, y thề trong một buổi họp rằng y sẽ “chiến đấu dũng mãnh với Pháp Luân Công.” Từ đó, y thường đặt ra những phương pháp tồi tệ để khủng bố Pháp Luân Công.

Vào tháng mười một 2007, Liu đích thân tổ chức một buổi họp để xúc tiến sự khủng bố. Y công khai tuyên bố, “chiến đấu với Pháp Luân Công đến cùng” và “đấu mạnh mẽ chống Pháp Luân Công trong ba năm.” Y cũng nói rằng y sẽ đuổi bất kỳ nhân viên nào mà không hợp tác. Kết đó, tờ Nhật báo Shouguang đăng lại một bài nói chuyện của y. Dưới sự điều động của y, một làn sóng kinh hoàng chống các học viên Pháp Luân Công trong thành phố bắt đầu.

Thể theo thống kế chưa hoàn tất, trong vòng chỉ một năm sau khi Liu trở thành Bí thư Đảng của thành phố Shouguang năm 2007, hơn 100 học viên đã bị bắt, đánh đập, phạt vạ, và nhà của họ bị lục soát. Mười học viên bị gửi đi các trại lao động cưỡng bức. Nhiều gia đình bị tan rã. Sự tàn ác như vậy trong sự khủng bố các học viên Pháp Luân Công là ít thấy, và đó là tàn ác nhất tại thành phố Shouguang trong nhiều năm. Các phương pháp tra tấn mà cảnh sát dùng bao gồm: châm điện giật các nơi nhạy cảm của các học viên bằng cùi điện, đánh họ bằng tay, chân và sau lưng với đòn cao su và cây; đốt ngón tay và cánh tay họ bằng bật lửa; đá và dẫm lên mặt họ với giày da, v.v.. Các cách vô nhân đạo là được sử dụng để rút tỉa những lời tự thú từ các học viên bằng tra tấn. Một số học viên không thể ra khỏi giường sau khi bị tra tấn. Những người khác đã bị đánh nặng nề đến độ các trung tâm tù không muốn nhận họ.

Lý do để bắt các học viên là để làm tiền họ. Các học viên bị bắt được thả ra chỉ bằng trao đổi tiền. Một số học viên bị gửi đi các trại lao động cưỡng bức sau khi họ bị cảnh sát gạt. Khi các hoc viên bị bắt, cảnh sát đòi tiền từ gia đình họ để thả họ ra. Chúng đòi từ $3, 000 đến $4, 000. Các học viên mà khá giả hơn thì phải trả khoảng $8, 000. Nếu gia đình của họ không thể trả tiền sở phí, họ sẽ bị gửi đi các trại lao động. Gần như tất cả các học viên mà bị bắt là bị họ làm tiền ít nhất là $3, 000. Để cứu các học viên, một số gia đình mượn tiền từ thân nhân và bạn bè. Một số sau đó bị khánh tận và vợ con họ chạy đi trốn. Một số tiền bồi thường tai nạn xe cộ của vợ một số học viên bị cướp mất. Như lời một vị lãnh đạo trong làng nói, “Bây giờ, cảnh sát còn tệ hơn là cướp. Cướp chỉ cướp người, còn cảnh sát cướp người và gia đình họ.” Sau đây là những trường hợp khủng bố gần đây nhất tại thành phố Shouguang:

1. Ngày 2 tháng giêng, 2008, cảnh sát thành phố Shouguang bắt cô Zhang Guizhi và ba học viên khác. Trong buổi chiều, nhiều cảnh sát đánh cô nơi sau lưng, khiến có một dấu bầm lớn. Cô bị gửi đến nhà tù, nhưng họ từ chối nhận cô. Khi cô được mang đến y viện để chữa trị, cảnh sát buộc cô nói dối rằng vết thương của cô là tạo ra bởi một tai nạn, để cho sự làm quấy của họ không bị phơi bày.

2. Ngày 7 tháng ba, 2008, trong khóa họp Quốc hội Nhân dân Tòan quốc, Hội đồng Đảng của thành phố Shouguang bắt giữ các học viên nơi nhà giam kín. Hai mươi tám học viên bị bắt bởi các thành viên của Hội đồng Đường Loucheng của Shouguang. Họ bị nhốt tại nơi trước đây là Cơ sở của Hội đồng Đảng Vùng Liulu. Các thành viên Hội đồng Đảng của thành thị Hou bắt và giam hơn 10 học viên. Họ cũng bắt các học viên mà làm việc trong vùng thành thị.

3. Vào cuối tháng ba 2008, các học viên Guo Xiuhua, Mou Zhongwen, Han Xinzhen, Song Zulan, Li Xiuhua, Zhang, Zedong, Han Xinxiao, Yang Mingyi, Bi Ruilan, Li Fayao, Lin Wenying, Wang Shixiao, Hu Aiyun, v.v. Bị bắt bởi cảnh sát thành phố Shouguang. Họ nay vẫn còn tại Nhà tù thành phố Shouguang.

4. Thể theo Phòng 610, 16 học viên đang đi trốn và không thể tìm gặp. Các trường hợp khủng bố đen tối đó xảy ra sau khi Liu vào nhận việc. Y đích thân ra lệnh cho nhân viên thực hiện các biện pháp khủng bố và buộc họ chịu trách nhiệm nếu có gì sai sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/12/176317.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/21/96602.html
Đăng ngày 2-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share