[MINH HUỆ 15-3-2008] Giữa thành phố Qitaihe và huyện Baoqing tại tỉnh Hắc Long Giang, có một trạm thu phí, và có cảnh sát đứng nơi đây. Để nhận định ra các học viên Đại Pháp, các cảnh sát viên để một người bịt mặt nằm trên mặt đường. Sau đó họ buộc hành khách qua lại trong các xe buýt đá vào người trên mặt đường và chửi Đại Pháp và vị sáng lập của nó. Nếu người nào mà từ chối không làm thế, họ sẽ cho rằng người đó có thể là học viên Đại Pháp (vì những người này không đánh hoặc chửi người) và sẽ bị bắt. Mỗi hành khách đều phải qua sự kiểm soát chặt chẽ, nhất là những người mà che mặt với khăn quàng.

Ngày 26 tháng hai 2008 vào khoảng 5:00 giờ chiều, học viên Đại Pháp ông Yan Jingzhu 45 tuổi, từ thành thị Hongwei, vùng Qiezihe, bị bắt bất hợp pháp bởi cảnh sát viên Liu Xuejun của sở cảnh sát thành thị Hongwei. Ông hiện nay vẫn còn bị giữ tại nhà tù thành phố Qitaihe.

Từ 4 đến 9 tháng ba 2008, 37 học viên Đại Pháp bị bắt tại thành phố Qitaihe. Nhiều nơi sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật Đại Pháp bị tiêu hủy. Nhiều học viên Đại Pháp bị theo dõi. Các cảnh sát viên ra lệnh cho các láng giềng theo dõi các học viên Đại Pháp và báo cáo lại với cảnh sát. Một cặp vợ chồng già đã ngưng tập Pháp Luân Đại Pháp sau ngày 20 tháng bảy 1999 khi cuộc khủng bố bắt đầu, và đã phát triển những triệu chứng của đứng tim. Nhưng cảnh sát vẫn khủng bố họ và bắt họ giữa đêm và giữ họ trong một nhà tù trong thời kỳ bắt bớ đại qui mô này.

Ngày 5 tháng ba, cảnh sát bắt hai học viên trẻ Đại Pháp ông Xu Yan và cô Tao Xu. Cả hai đều 19 tuổi. Họ bị giữ tại Nhà tù Qitaihe, nơi đây cảnh sát bịt mặt họ với vải và bắt đầu đánh vào mặt họ và đầu họ với những cây còng tay. Mặt của cô Xu Yan bị méo mó sau cuộc đánh đập nặng nề; cô không còn có thể mở miệng. Cô Tao Xu bị bất tỉnh nhiều lần. Cảnh sát ném nước lạnh vào họ và phơi họ ngoài trời lạnh. Cảnh sát để ảnh của Sư phụ trên một ghế băng và hỏi các học viên có còn tập Pháp Luân Công không. Nếu họ trả lời là còn, thì họ sẽ bị cột trên chiếc ghế băng và buộc phải ngồi lên bức ảnh.

Cô Liu Shuling, 53 tuổi, một học viên Đại Pháp từ thành thị Hongwei, vùng Qiezihe. Cô là một trong số sáu người học viên Đại Pháp mà bị bắt ngày 5 tháng ba. Điện thoại cầm tay của một nữ học viên Đại Pháp không rõ tên và quyển sổ ngân hàng của cô ta bị cảnh sát tịch thu. Họ tất cả đều bị giữ tại Sở Cảnh sát Taonan. Cô Liu Shuling bị chuyển đến sở cảnh sát Taoxi và tra vấn trong hai ngày đêm. Cô không được phép ngủ. Cảnh sát bịt mặt cô với một tấm vải và đánh vào mặt và đầu cô một cách dữ tợn. Sau đó họ ném nước lạnh trên khắp người cô và phơi cô ngoài trời lạnh. Có 30 cảnh sát viên thay phiên nhau tra vấn cô Liu, nhưng cô không chịu thua và thay vì đó cô làm sáng tỏ sự thật với họ. Ngày 8 tháng ba, cô bị đứng tim, bắt đầu ói ra máu và trong tình trạng nguy hiểm. Để tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác, các chính quyền của nhà tù Qitaihe thông tin cho gia đình cô và thả cô Liu ra ngày 10 tháng ba 2008.

Ngày 6 tháng ba 2008 vào khoảng 4 giờ chiều, học viên Đại Pháp cô Wang Yuhua, tuổi 40, từ Santang, vùng Sibai, bị bắt bởi giám đốc cảnh sát tên Bi của Văn phòng Công an tại thành phố Qitaihe. Năm sáu cảnh sát viên lục soát nhà của cô, và tịch thu một máy điện tín, một máy in, và ba máy điện thoại cầm tay. Cô Wang hiện đang bị giữ tại Nhà tù Qitaihe.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/15/174384.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/26/95740.html
Đăng ngày 15-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share