[MINH HUỆ 03-04-2008] Ngày 20 tháng hai 2008, Ô. Bai Shaohua (37 tuổi) và Ô. Yang Hui đang lái xe từ vùng thành thị Bắc Kinh đến vùng Huairou thì họ bị cảnh sát ĐCSTQ ngừng xe với lý do là “kiểm soát an ninh” cho Thế Vận Hội Bắc Kinh. Cả hai sau đó bị mang đến Nhà tù vùng Huairou. Vì cảnh sát khám phá ra những tài liệu Pháp Luân Công như là CD giảng rõ sự thật trong xe, họ tra vấn ô. Bai dùng cực hình, cố buộc ông tiết lộ nguồn gốc của các tài liệu. Ô. Bai từ chối phản bạn đồng tu và không hợp tác. Từ ngày 20 tháng hai đến ngày 25 tháng hai 2008, ông bị treo lên với còng tay và bị đánh dã man bởi cảnh sát Bắc Kinh và lính canh tù.

Ô. Bai Shaohua bị tra tấn nặng nề đến độ cảnh sát sợ rằng ông chết trong nhà tù và họ sẽ bị trách nhiệm, vì vậy họ mang ông đến Trung tâm cấp cứu Qinghe tại Bắc Kinh để được chăm sóc. Vào khoảng ba tuần trước đó, bạn của ông Bai Shaohua, học viên ô. Yu Zhou, đã bị tra tấn đến chết trong cùng trung tâm cấp cứu này. Ô. Yu Zhou và vợ ông, bà Xu Na, cũng bị ngừng xe trên đường họ đi về nhà sau công việc và bị bắt bởi các viên chức ĐCSTQ Bắc Kinh, mà tuyên bố rằng họ ‘kiểm soát an ninh’ trước khi Thế Vận Hội Bắc Kinh.

Cả khi mạng sống ô Bai bị đe dọa vì kết quả của sự tra tấn và ông cần được chăm sóc khẩn cấp, nhân viên ĐCSTQ dấu diếm tình trạng của ông, từ chối không để gia đình ông đi thăm ông, và từ chối quyền có một luật sư của ông.

Sau khi tin ghê gớm của ông được đăng, các học viên cả trong và ngoài nước Trung quốc, điện thoại đòi hỏi sự chăm sóc y khoa cần thiết cho Ô. Bai. Nhân viên Sở Cảnh sát ĐCSTQ Bắc Kinh làm ngơ tình trạng yếu đuối và nguy hiểm đến tính mạng của ông, và đã kêu án bất hợp pháp ông đến một năm lao động cưỡng bức. Cũng được tin rằng ô. Bai cũng sẽ phải hoàn tất hai tháng lao động cưỡng bức còn lại từ bản án của ông năm 2005. Ngày 18 tháng hai, vì tình trạng yếu kém của ông, ông yêu cầu sự giúp đở của hai người để bước đi khi ôngbị mang đến đội thứ nhì của Nhóm phân phối lao động cưỡng bức Bắc Kinh, nơi mà nổi tiếng tà ác là đánh đập các học viên Pháp Luân Công.

Ô. Bai Shaohua bị giam trong xà lim bởi Nhóm Phân Công Lao động Cưỡng bức Bắc Kinh. Ông tuyệt thực để phản đối. Học viên Ô. Yang Hui bị bắt cùng với ô. Bai Shaohua và bị chở trong cùng xe buýt. Ông bị kêu án hai năm rưỡi lao động cưỡng bức. Được tin rằng ông hiện tại đang bị giữ tại Trại Lao động Tuanhe. Các đồ vật cá nhân của ông, như là xe hơi, máy điện tín, và điện thoại cầm tay, đều bị tịch thâu bởi Cảnh sát Bắc Kinh. Học viên Bắc Kinh ô. Qi Wei, mà cho ông Bai Shaohua và ô. Yang Hui mượn chiếc xe, đã bị bắt tại Nhà tù vùng Bắc Kinh Chaoyang. Gia đình ông Qi Wei đã nộp một đơn kiện chống Công tố viện vùng Bắc Kinh Chaoyang, với tố giác chống cảnh sát và nhân viên ĐCSTQ chịu trách nhiệm sự bắt bớ của ông.

Sở cảnh sát vùng Huairou, Bắc Kinh: 86-10-89687608, 86-10-89687619 Viên chức lấy khẩu cung đầu tiên Wang Pan Phụ tá viên chức lấy khẩu cung đầu tiên: Qi (tên tôc) Giám đốc nhà tù vùng Huairou Meng Xianghai (nam): 86-10-61697828, nhờ chuyển đến giám đốc. Ô. Bai Shaohua hiện tại ở phòng giam thứ năm trong vùng 3. Tổng đài nhà tù: 86-10-010-61697828 (giám đốc phụ trách : ext.53542, giám đốc và giám đốc dân biểu: 51529)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/3/175703.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/15/96449.html
Đăng ngày 10-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share