[MINH HUỆ 20-07-2008] Ngày 10 tháng Bảy 2007, Xinxin chín tuổi và chị của em đi đến thành phố Thái An từ thành phố Laiwu. Các em đi đến nhà tù nơi đó để gặp bố, một người mà đã không có phạm một tội lỗi gì và lẽ ra không phải bị bắt. Bố của Xinxin tên là Wang Zideng. Ba năm trước, khi ông đang trên đường về nhà sau khi đón Xinxin từ trường mẫu giáo, ông bị bắt thô bạo bởi mật vụ của Văn phòng Quốc phòng của ĐCSTQ. Xinxin rất sợ và khóc, nhưng các mật vụ mặc kệ điều đó và mang ông.Wang đến nhà tù thành phố Laiwu. Sau mười tháng bị tra tấn tàn ác trong nhà tù, ngày 5 tháng Sáu 2005, ông. Wang bị kết án bảy năm tù. Người ủy nhiệm của Sở Chính trị và Luật pháp tại thành phố Laiwu và Phòng 610 tác động ảnh hưởng lên tòa án thành phố Laiwu để kết án bất hợp pháp ông. Wang. Ông bị giam trong nhà tù Thái An cho đến nay.

Ông. Wang Zideng bốn mươi tuổi. Ông là một thương gia tự lập. Từ khi ĐCSTQ tà ác bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công năm 1999, gia đình ông Wang đã bị khủng bố tàn bạo. Thương mại của họ tại Trung tâm Thương mại Quảng Tây bị buộc phải đóng cửa và họ mất đi nguồn thu nhập.

Ngày 19 tháng bảy 2000, ngày sinh nhật thứ 2 của Xinxin, bốn người trong gia đinh ông Wang, cùng với anh của ông Wang, Wang Zike, đang ở nhà để ăn mừng. Hơn 10 cảnh sát từ Sở Cảnh sát Quảng Tây thình lình xông vào phòng. Các viên chức cảnh sát gồm có Tian Yugang và Shao Liyong. Cả hai đứa trẻ hai tuổi, Xinxin và con của ông chú Wang Shujie, cũng bị bắt và mang đến Nhà tù thành phố Laiwu. Xinxin khóc mỗi ngày sau xông sắt trong nhà tù. “Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà…” Bé Shujie vô cùng sợ hãi và bị chết trong vòng hai năm sau đó do vì quá xúc động tạo nên.

Gia đình Xinxin không bao giờ được đoàn tụ lại. Khi người chị của Xinxin lên 16 tuổi, em bị buộc vào trong Trại lao động Cưỡng bức Jiangshui tại thành phố Tế Nam một cách bất hợp pháp. Em bị tra tấn tinh thần không ngừng và bị buộc làm công việc nặng nhọc. Ông Wang và vợ ông về nhà để cho con họ có thể đi đến trường. Nhưng trong vòng nửa năm, ngày 5 tháng tám 2004, ông Wang bị theo dõi và bị bắt đi bởi các mật vụ trên đường ông đi về nhà sau khi đi đón Xinxin tại trường mẫu giáo, như đã nói bên trên. Sau khi ông Wang bị vào tù, ông bị tẩy não không ngừng. Một số cảnh sát viên tà ác thậm trí lột hết áo quần ông và tìm một gái điếm để tấn công ông. Để chống lại với sự đối xử thấp hèn đó, ông Wang tuyệt thực để giữ uy nghiêm của mình và quyền tự do tín ngưỡng.

Nhưng sau đó ông bị đánh đập càng tàn bạo hơn, bị cảnh sát ép ăn. Trong một thời gian, ông Wang bị tra tấn nặng nề đến độ mạng sống của ông bị nguy hiểm. Mẹ của Xinxin bị khủng bố nặng nề đến độ bà phải bỏ nhà ra đi để tránh bị bắt. Nhân viên vô pháp luật từ Phòng 610 thành phố Laiwu cho tiền nhà tù Thái An 80, 000 yuan, kêu họ bắt mẹ của Xinxin nếu bà xuất hiện tại nhà tù để thăm chồng. Vì an ninh của mẹ, Xinxin và chị của em phải tự đi thăm bố trong tù. Ngày mà các em đến thăm, ông Wang không quên ngày sinh nhật của Xinxin. Ông nói với người chị săn sóc tốt cho em.

Mặc dù sự khủng bố vô tận tinh thần và thể chất, cha của Xinxin vẫn đứng vững trong đức tin của ông nơi Pháp Luân Đại Pháp và đức tin nơi ‘Chân Thiện Nhẫn’. Ông đã bảo vệ uy nghiêm của Pháp Luân Công và sự tự do tín ngưỡng. Cả hai chị em Xinxin và người chị đều kính trọng cha. “Cha thật vĩ đại!” Chúng cũng nói với cha: “Đây không phải là nơi mà cha phải ở.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/20/159208.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/4/88308.html
Đăng ngày 11-05-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share