[MINH HUỆ 4-9-2007]

Câu chuyện của tôi

Tôi là một học viên Pháp Luân Công sống tại một làng mạc. Tôi 54 tuổi. Tôi được may mắn học được Pháp Luân Công năm 1998. Trước đó, tôi bị đủ thứ bệnh. Một trong những bệnh đó là tôi có thể thình lình bị té xỉu và bất tỉnh. Một bệnh khác là cái đau mà đi xuyên các phần cơ thể tôi. Có một lúc, cái cổ của tôi bị đau, và sau này xương vai tôi cũng bị đau. Đôi lúc cái đau đi suốt đến thắc lưng của tôi. Thật là một cực hình. Tôi cũng bị bệnh chảy máu nhiều từ hậu môn ba lần, và một lần tôi gần chết vì sự chảy máu đó. Cái xương chậu của tôi bị nhiễm độc trong một thời gian lâu. Tôi cũng bị nhức mỏi và các vấn đề khác. Chiều cao của tôi là 1.67 m (5.5 ft), nhưng tôi chỉ cân nặng 45 kg (99 lb). Sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tất cả các bệnh của tôi đều biến mất, và cân của tôi tăng lên 60 kg. Da dẻ của tôi xem sáng sủa và tôi có thể đi làm các công việc đồng áng. Tôi có sức lực để nuôi tám con heo trong một năm. Tôi luôn tự hỏi nếu không phải vì sự may mắn của tôi được tập Pháp Luân Công, tôi có thể nào được như tôi ngày hôm nay không? Nhất định là không!

Con rể tôi làm thợ nề. Nó rất ủng hộ tôi tập Pháp Luân Công. Khi tôi mang về nhà một số bùa hộ mệnh Pháp Luân Công, nó lấy một ít để cho những người khác. Một ngày nọ, khi nó làm việc tại một nơi xây cất nhà tại Đồng Khánh, nó bị một tai nạn. Cái tấm ván mà nó và một người bạn đồng sự đang đứng lên thình lình bị gãy. Cả hai đều bị rớt xuống đất. Người đồng sự bị thương nặng nề, nhưng con rễ tôi không sao cả. Sau một lúc, con rễ tôi đi đến một thành phố khác làm việc. Một tai nạn tương tự lại xảy ra. Người đồng sự kia bị thương, nhưng con rễ tôi thì không sao cả.

Con gái tôi có bầu, và nó cảm thấy bị đau nhiều ở bụng. Sau khi đi khám ở y viện, đó là có bầu ngoài tử cung (ectopic pregnancy). Sau khi chúng tôi bàn về điều đó, nó quyết định thành tâm niệm “Chân Thiện Nhẫn hảo; Pháp Luân Đại Phát hảo!” Hai mươi ngày sau khi con gái tôi đi đến y viện để kiểm tra, cái thai đã chuyển vào tử cung. Thật là quá mầu nhiệm!

Một ông lão may mắn

Có một ông lão bị khám ra bệnh nghẽn mạch máu não cách nay một vài năm. Ông sống trong một làng tại tỉnh Hà Bắc. Năm ngoái, ông đi khám thêm thì thấy bệnh nghẽn trong các mạch máu trong não. Ông thường cảm thấy chóng mặt và không có sức lực để làm việc. Ông bị đau đớn nhiều như vậy.

Vào mùa thu năm ngoái, hai học viên Pháp Luân Công nói với ông ta, “Nếu ông thường niệm, ‘Pháp Luân Công hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo,’ ông sẽ được may mắn.” Ông ta đồng ý thử.

Một ngày vào tháng sáu năm nay, người đàn ông đó bị một xe ba bánh đụng phải trên đường đi đến chợ với đứa cháu trai của ông. Cái bánh xe trước của chiếc xe ba bánh bị hư hại, nhưng cả hai ông và người cháu đều không sao cả. Ông nói với các học viên về sự may mắn của ông và nói rằng ông vẫn tiếp tục niệm “Pháp Luân Công hảo.”

Ông Chen được hết bệnh ung thư phổi

Vào tháng Giêng 2006, một người đàn ông già tên là Chen được khám ra bệnh ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Ông ta lúc bấy giờ 76 tuổi và sống trong một ngôi làng tại Huyện Chaoyang của thành phố Liêu Ninh. Nhà thương nói với ông là ông không sống hơn ba tháng. Ông có một đứa con gái sống tại Bắc Kinh. Vì cô ta không tin các bác sĩ địa phương, cô mang ông đến một nhà thương nổi tiếng tại Bắc Kinh để một chuyên gia chữa trị. Cuối cùng, họ cũng nói vậy: ông chỉ còn đúng ba tháng đế sống. Gia đình rất thất vọng và mang ông về nhà.

Một học viên Pháp Luân Công sống cùng làng nghe nói về điều đó và đến đưa cho ông ta một lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Công. Người học viên cũng làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và hiệu lực chữa bệnh mầu nhiệm của Pháp Luân Công. Ông nói với ô. Chen về sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự quan trọng của việc thoái Đảng. Sau khi nghe tất cả các điều ấy, ông đồng ý với người học viên và muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Người học viên sau đó bảo ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau đó, ông Chen làm điều ấy mỗi ngày, và trong vòng hai tháng, bệnh của ông khá hơn nhiều.

Con gái của ông, mà sống tại Bắc Kinh, gọi điện thoại để biết về tình trạng của cha cô. Mẹ cô nói, “Cha con khỏe hơn nhiều.” Cô không thể tin được điều đó và hỏi, “Có thể nào là khám bệnh sai?” Người mẹ nói với cô, “Đó không phải là khám bệnh sai, đó là Pháp Luân Công đã cứu cha con.” Sau đó mẹ cô nói với cô về cách nào cha cô niệm “Pháp Luân Công hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi ngày. Con gái ông cũng cảm thấy đó là sự mầu nhiệm nhất.

Ba tháng sau, không những ông Chen vẫn còn sống, mà ông còn phục hồi khả năng đi đứng và tự chăm sóc cho mình. Ông càng ngày càng khỏe ra. Đã gần hai năm, và ông vẫn còn khỏe mạnh và tự lập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/4/162094.html
Bản tiếng Anh: |https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/19/89672.html
Đăng ngày: 21-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share